1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng làm anh ý choáng nữa, Honey ạ!
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lâu ni mình vẫn yêu thầm em FJX (nói ra ri thì hết thầm rồi), đang định vote cho em FJX vài cái 5*, nhưng rứa thì làm tụt * của em ấy mất nên đành thôi. Chúc em hạnh phúc và luôn vui vẻ yêu đời như ri mãi.
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình thì muốn tăng sao chẳng cần tăng điểm !
    Tiếc là thằng Goals đã vote cho mình và mình đã vote cho nó!
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    You''re my everything,
    Forever everyday I need you close to me.
    You''re my everything,
    You''ll never have to worry, never fear for I am near.
    @Goals: chẳng hay quý cao nhân là ai nhỉ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn lắm lắm, nhờ anh mà hum qua em biết Honey của em cũng biết ghen. Cảm giác đó thật tuyệt!
  5. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa chỉ đọc sách và chờ em iu.
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hình như dạo này mình hơi bị yêu nhạc, mà đọc lại cái lời sao thấy nó trùng hợp nhiều chỗ, hí hí
    Ước hẹn
    Trời mưa nơi chốn xa một tiếng chuông vọng lại
    Còn đôi ta nắm tay từ mái hiên lặng nghe
    Ngỡ như đôi mình đang ở lễ đường kết hôn
    Người người chúc phúc cho đôi ta thành đôi.
    Từ nơi gian khó kia tìm bến mơ tin yêu
    Tìm trong ánh mắt nhau để tiếp thêm niềm tin
    Có đôi khi cần một nụ hôn phớt nhẹ
    Là em quên rằng đời lắm chua cay.
    Đôi mình ước hẹn những chuyện xưa sẽ đi vào chốn xa
    Và sẽ chẳng để cho đối phương phải bận lòng thêm nữa
    Vì nhau ta vui sống hết mình, giữ gìn lấy mình
    Cho dẫu ngày mai ta bỗng thấy lẻ loi.
    Đôi mình ước hẹn sẽ chan hòa và sống vui vì nhau
    Cũng sẽ chẳng để cho những gì bí mật lòng giấu kín
    Và em sẽ mãi mãi yêu người, yêu người đắm say
    Chẳng nghĩ đến điều có công bằng hay không.
    (written by thienthanbongtoi, forum anhemuk.net)
  7. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng nhạc với nhẽo gần về vườn rồi mà yêu đời gớm nhỡ
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nên hoc tập tư tưởng mới 1 chút. Tui lấy chồng thì ko còn tán trai nữa thôi, chứ xuân sắc thì vẫn siêu ổn đấy, ko có cái chuyện về vườn sớm thế đâu.
    Hát 1 khúc nhạc nữa nào:
    "...Dù tình anh có lúc ngẩn ngơ em luôn biết anh như vậy. Nhưng chỉ có anh mà thôi đó, em vẫn yêu, vẫn chờ mong người yêu dấu ơi..."
  9. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    lấy rồi ai có biết là có tán trai nữa hay ko ... chuyện đời ko ai tránh được chữ ngờ đâu
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Wái thật, chuyện của hide, hide ko lo thì thui chứ cậu khéo lo giùm cho anh ý nhỉ?
    Mình lại suy nghĩ lung tung sáng nay nữa rồi, ko biết Honey dậy chưa nhỉ?
    ''Cos I believe that destiny is out of our control (don''t you know that I do)
    And you''ll never live until you love with all your heart and soul
    If I asked would you say yes?
    Together we''re the very best
    I know that I am truly blessed
    Everyday ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này