1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    chán + ngán = ngủm.
  2. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    tại sao?tại sao lại đối xử với tôi như thế?thật lòng là sai ư?
  3. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên tập làm thám tử .... ngôì từ 5h chiều đến gần 9h tối... kết quả : đối tượng vẫn bặt tăm..... muỗi cắn hai chân sưng vù .... bụng đói meo..... thôi... hôm nay tha cho mày... hôm khác chuẩn bị đầy đủ lương thực mục kích tiếp !
    Được nhoxinhxinh sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 16/08/2006
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn may
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ôi giời,tưởng bận cái gì té ra là bận đi rình người ta
  6. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy... sau khi trang bị đầy đủ lương thực , nước uống ta lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ... không biết xong vụ này mình sẽ được trả bao nhiêu % hoa hồng đây ? Trong khi chờ đối tượng đang giờ làm việc ta tranh thủ online chat chit với babies đã.... hehe... Babies.....nhớ babies lắm lắm !!!! Chắc chuyến này hổng đi Tây Bắc nữa đâu ! Bận làm nhiệm vụ roài ! Khi nào babies về ta cùng đi luôn nhỉ ?
    Được nhoxinhxinh sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 18/08/2006
  7. stolenlove

    stolenlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu rồi cũng đi qua. và chẳng đem lại cho người ta điều gì cả, nó chỉ đem lại sự yếu đuối trong tâm hồn cùng vô vàng kỷ niệm. Chỉ vậy thôi, và hêt.. :(
  8. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hm...hm...hm....hm....
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    THe distance is getting closer, closer....
  10. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bùn và chán :( ngày mai chị nhocxinhxinh lại đi tây bắc ---> típ tục uống cafe 1 mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này