1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni mới đi với box Đà Nẵng về. UI chao ôi, hẹn bảy giờ 30 mà tới 8 giờ vẫn chưa thấy ai hết. Điện cho felix, ổng đang ngủ, điện cho lega thì khoá máy, điện cho chị ớt không thấy trả lời hic, cuối cùng đành ngồi đợi. Đúng thiệt giờ cao su luôn. Có điều đoạn đi hát karaoke vui thiệt. Vừa đi ăn cơm với chị Ớt về, thiệt tình lúc sáng chưa ăn sáng, cọng thêm cái món sấu dầm ớt nữa khiến bụng cồn cào không ch ịu nổi, hì, nhờ rứa mà ăn cơm ngon dễ sợ. Lại được một thành viên ĐN giới thiệu quán cơm Huế nữa, chao ôi, ngon chi mô.
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni mới đi với box Đà Nẵng về. UI chao ôi, hẹn bảy giờ 30 mà tới 8 giờ vẫn chưa thấy ai hết. Điện cho felix, ổng đang ngủ, điện cho lega thì khoá máy, điện cho chị ớt không thấy trả lời hic, cuối cùng đành ngồi đợi. Đúng thiệt giờ cao su luôn. Có điều đoạn đi hát karaoke vui thiệt. Vừa đi ăn cơm với chị Ớt về, thiệt tình lúc sáng chưa ăn sáng, cọng thêm cái món sấu dầm ớt nữa khiến bụng cồn cào không ch ịu nổi, hì, nhờ rứa mà ăn cơm ngon dễ sợ. Lại được một thành viên ĐN giới thiệu quán cơm Huế nữa, chao ôi, ngon chi mô.
  4. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    răng hôm ni mình chán ri hè , bực mình quá ước chi mình được đi biển . mà răng bay giờ đối với mình nó xa xôi quá
  5. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    răng hôm ni mình chán ri hè , bực mình quá ước chi mình được đi biển . mà răng bay giờ đối với mình nó xa xôi quá
  6. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko biết là một ngỳa vui hay buồn nữa...vui vì đã giả quyết xong một việc học vô bổ, buồn vì làm bài chẳng đạt lắm...mà thôi, tới đâu thì tới, ko quan tâm nữa...hi vọng tối nay trời ko mưa, để đi đâu đó chơi cho vui...
  7. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko biết là một ngỳa vui hay buồn nữa...vui vì đã giả quyết xong một việc học vô bổ, buồn vì làm bài chẳng đạt lắm...mà thôi, tới đâu thì tới, ko quan tâm nữa...hi vọng tối nay trời ko mưa, để đi đâu đó chơi cho vui...
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nay quả là sướng,toàn ăn với đi chơi rồi xem phim.Kể ra món ăn Nhật cũng ngon đó chứ nhưng lượng không nhiều phải gọi nhiều món mới no được
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nay quả là sướng,toàn ăn với đi chơi rồi xem phim.Kể ra món ăn Nhật cũng ngon đó chứ nhưng lượng không nhiều phải gọi nhiều món mới no được
  10. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Ở Nhật đồ ăn đắt lắm phải ko? nghe mấy cha Sing nói Nhật còn đắt hơn Sing nhiều lắm !
    đồ ăn Nhật bên Sing cũng đắt, sushi mà miếng tí,ngoạm 1 phát là xong thì 50 cents/miếng...
    cơm Yoshinoya thì toàn 5.5S$ trở lên,ăn ko no!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này