1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Em biết thầy đi đi về về giữa H và CT hoài, em cũng biết bọn học trò H thương thầy và muốn giữ thầy giống y như bọn em ngày trước, em cũng biết không bao giờ có cùng 1 dòng nước trên 1 khúc sông nhưng sao bọn em vẫn cảm thấy ghen tị. Em ghen tị với những đứa học trò đang được thầy la mắng, sai bảo một cách yêu thương, bọn em ngày trước đúng là có phúc mà không biết hưởng, bây giờ nhớ lại những lúc bị thầy mím môi quất 1 cái vào chân bằng cái dây đeo còi mà thương thầy quá.
    Thầy ơi,những đứa học trò nhỏ ngày nào bây giờ đã lớn, thầ cũng đã xa bọn em, ngày mà thầy trò chúng ta mong trở lại mái nhà xưa chắc vĩnh viễn chỉ là lời nói, thế nhưng bọn em vẫn nhớ hoài trong tâm trí. Bây giờ cho dù thầy có trở lại thì cũng chỉ còn thầy, trò đã đi hết cả rồi, bạn bè cũ chẳng mấy khi gặp nhau.
    Hôm qua nhận được mail của thầy chúc mừng ngày 20/10, mừng nhưng biết rằng mình không phải là người duy nhất nhận được. Bọn em bây giờ phải nhường chỗ cho thế hệ kế tiếp, thế hệ đó chắc sẽ gặp nhiều may mắn và thành công hơn bọn em.
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hichic, mới chat với em iu xong thì cảm nhận được con gái rắc rối wa ah!!! Thâtchẳng biết sao nữa!!!
  3. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hichic, mới chat với em iu xong thì cảm nhận được con gái rắc rối wa ah!!! Thâtchẳng biết sao nữa!!!
  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    oài, em iu nào thế Minh ơi, chết rôì nhé , có khai báo với chị ko thì bảo
  5. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    oài, em iu nào thế Minh ơi, chết rôì nhé , có khai báo với chị ko thì bảo
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chị hông nhớ thằng em đã kể cho chị nghe rùi sao!!! Dù người ấy chưa công nhận nhưng em công nhận là được rùi!!!!
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chị hông nhớ thằng em đã kể cho chị nghe rùi sao!!! Dù người ấy chưa công nhận nhưng em công nhận là được rùi!!!!
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán như con gián. Đi thay mặt đồng hồ làm bay luôn cái học bổng. Chán.
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán như con gián. Đi thay mặt đồng hồ làm bay luôn cái học bổng. Chán.
  10. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    2:44 a.m
    24/10
    Sáng nay 5h đã phải thức dậy để đưa ba mẹ ra quê..hic...chịu,sau đó nằm dài thẳng cẳng mà chẳng ngủ được, lo lo cái gì ấy....Tự nhiên thấy trống trải khó chịu quá...phải dậy đi đâu đó thôi..chứ nằm ở nhà ko yên.
    Lượn một vòng thì gặp mấy thằng em rủ đi uống cafê, phải từ chối vì muốn gặp chị hơn....Đến chị thì luôn mấy anh nên cùng đi uống cafe, đến quán nào cũng hết chỗ..chủ Nhật người ta đi chơi ác thật đấy.....đành vào quán toàn tụi con trai ngồi.( nhưng nhạc cũng hay phết )....
    Chẳng hiểu sao anh chị ai cũng thương mình,cái gì ngon nhất , tốt nhất cũng dành cho mình...nghĩ mà buồn.Vì mình chẳng ra làm sao cả, chẳng biết làm gì để đáp lại những tình cảm ấy ...
    mình vô dụng thế đấy..ngay cả Đại ca, người mà mình luôn yêu quý ,cũng bị mình bỏ mặc mấy tháng nay...
    Mình cảm thấy có lỗi với tất cả, nhất là những người thương mình.
    Buồn quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này