1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hôm qua cúp` điện,thắp cái nến vô phòng tắm cái,vừa cúi cái mặt xuống súc miệng thì nghe xèo xèo,chả biết cái gì đang cháy,nhìn vô gương cái thì thấy đầu tóc tui đang cháy to...khiếp hồn,dụi dụi cho tắt ngay,may mà ko nghe tiếng xèo xèo kia thì chắc tóc tui nó cháy 1 bên cụt lủn quá!
  2. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hey...rứa là xong một tuần vật vã...bi giờ thấy thoải mái hơn rùi..nên mới mò lên mạng đó...nhớ vô hậu..hic
    To Kiên: hi vọng 9/1 này vẫn thấy ông đẹp chai như ngỳa nào..ko thôi tui ko iu ông nữa mô...cái đồ hậu đậu.
  3. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hey...rứa là xong một tuần vật vã...bi giờ thấy thoải mái hơn rùi..nên mới mò lên mạng đó...nhớ vô hậu..hic
    To Kiên: hi vọng 9/1 này vẫn thấy ông đẹp chai như ngỳa nào..ko thôi tui ko iu ông nữa mô...cái đồ hậu đậu.
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mịa,thà mất cho đáng.Ở đây mình bị lừa,tụi nó dựng vở kịch khá tỉ mĩ và đầy kịch tính .... đúng là dân lừa lọc chuyên nghiệp
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mịa,thà mất cho đáng.Ở đây mình bị lừa,tụi nó dựng vở kịch khá tỉ mĩ và đầy kịch tính .... đúng là dân lừa lọc chuyên nghiệp
  6. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thi xong hết rùi thấy sướng wá , nhưng sao mình cảm thấy ko thoải mái chút nào hết !!! cái thằng ở dưới biển cứ gọi điện lên hoài , muốn tránh cũng chẳng được !! bây giờ mới thấy hối hận lém , nhưng biết sao được , ai vẽ người mình thích để mình 1 mình đêm noel làm chi , khiến cho mình buồn nên mới đi chơi với thằng ở biển đó chứ bộ , làm hắn nghĩ là mình yêu hắn( dù lúc trước mình bye hắn rui ) , nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy được 1 người chung tình như thằng ở biển ni !! ảnh của mình hắn vẫn còn giữ bên mình !!, mình còn hối hận thêm 1 chuyện nữa là đã nghéo tay với hắn là ko chia tay nữa rùi , khổ wá biết làm sao bây giờ , thật sự là mình ko hề yêu hắn ... làm sao bây giờ , chẳng lẽ mình cứ trốn tránh hắn như vậy ?trong khi ngày nào hắn cũng lên đây tìm mình mà mình trốn như vậy thì đâu có được !! bây giờ mình khó nghĩ lém , người mình thích thì vô tình , nhạt nhẽo như vậy , wen nhau mà như vậy thà chia tay , sống cô đơn còn hơn , nhưng trong khi mình buồn nhất thì có thằng ở biển lên rủ mình đi chơi , thử hỏi sao ko rung động được ... nhưng có lẽ tình cảm mình dành cho người ở đây nặng hơn o dưới biiển .... khó nghĩ wá , chẳng biết làm sao ?? ước gì có người giúp mình giải quyết thì hay biết mấy !!!
  7. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thi xong hết rùi thấy sướng wá , nhưng sao mình cảm thấy ko thoải mái chút nào hết !!! cái thằng ở dưới biển cứ gọi điện lên hoài , muốn tránh cũng chẳng được !! bây giờ mới thấy hối hận lém , nhưng biết sao được , ai vẽ người mình thích để mình 1 mình đêm noel làm chi , khiến cho mình buồn nên mới đi chơi với thằng ở biển đó chứ bộ , làm hắn nghĩ là mình yêu hắn( dù lúc trước mình bye hắn rui ) , nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy được 1 người chung tình như thằng ở biển ni !! ảnh của mình hắn vẫn còn giữ bên mình !!, mình còn hối hận thêm 1 chuyện nữa là đã nghéo tay với hắn là ko chia tay nữa rùi , khổ wá biết làm sao bây giờ , thật sự là mình ko hề yêu hắn ... làm sao bây giờ , chẳng lẽ mình cứ trốn tránh hắn như vậy ?trong khi ngày nào hắn cũng lên đây tìm mình mà mình trốn như vậy thì đâu có được !! bây giờ mình khó nghĩ lém , người mình thích thì vô tình , nhạt nhẽo như vậy , wen nhau mà như vậy thà chia tay , sống cô đơn còn hơn , nhưng trong khi mình buồn nhất thì có thằng ở biển lên rủ mình đi chơi , thử hỏi sao ko rung động được ... nhưng có lẽ tình cảm mình dành cho người ở đây nặng hơn o dưới biiển .... khó nghĩ wá , chẳng biết làm sao ?? ước gì có người giúp mình giải quyết thì hay biết mấy !!!
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    em hứa với người ta là do em buồn quá không có người mình yêu ở bên cạnh trong lúc cô đơn, em thấy sự quan tâm của nó đối với em thật tốt, khi người đó là bảo yêu em, nhưng mà thật chất lúc đó em đang buồn, nên em cứ hứa như vậy, bây giờ em đã nhận ra rồi thì hãy nói thẳng với người ta, nói sớm sẽ tốt hơn em à, đừng có để càng lâu sẽ càng khó nói. hãy cố gắng lên, chứ không em cứ để vậy thì em sẽ càng không thấy yên đâu.
  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    em hứa với người ta là do em buồn quá không có người mình yêu ở bên cạnh trong lúc cô đơn, em thấy sự quan tâm của nó đối với em thật tốt, khi người đó là bảo yêu em, nhưng mà thật chất lúc đó em đang buồn, nên em cứ hứa như vậy, bây giờ em đã nhận ra rồi thì hãy nói thẳng với người ta, nói sớm sẽ tốt hơn em à, đừng có để càng lâu sẽ càng khó nói. hãy cố gắng lên, chứ không em cứ để vậy thì em sẽ càng không thấy yên đâu.
  10. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn nói lắm , nhưng sợ lắm anh à , sợ người ta đau khổ , họ đã đau khổ 1 lần rồi , bây giờ em nói thêm 1 lần nữa thì ...... , lúc trước khi em nói chia tay với người ta , người ta buồn rất nhiều đến nôiie bạn thân của người ây nói với em , la em là tại sao làm cho bạn của anh ấy đau khô, .... nhiều lém , thật khó xử !!!
    bé cảm ơn anh đã cho bé lời khuyên !! ^_^ , bé sẽ làm theo lời anh !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này