1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    zui quá,chiều ni chat với em be_map_be_ngoan zui ghê
    Tự nhiên được làm chồng của em Lan,em Lan còn tự nhận
    mình là Thị Nở kiêm luôn chức Lý Cái vợ của Lý Đực
    Em Lan chat voice với mình còn hỏi anh ơi,có thấy giọng em dễ thương ko anh??
  2. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ông Minh này đúng là nhố nhăng gớm!Già đời rồi mà như con nít,tưởng nói vậy là làm tui tức được à?
  3. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ông Minh này đúng là nhố nhăng gớm!Già đời rồi mà như con nít,tưởng nói vậy là làm tui tức được à?
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,kệ em ơi,nhố nhăng cho zui nhà zui cửa,rứa mà có người chát cả buổi chiều với cái thằng nhố nhăng mới lạ đời chớ ớ ớ...
    Bạn rock học gì mang nói đg ngồi ở trung tâm thế
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,kệ em ơi,nhố nhăng cho zui nhà zui cửa,rứa mà có người chát cả buổi chiều với cái thằng nhố nhăng mới lạ đời chớ ớ ớ...
    Bạn rock học gì mang nói đg ngồi ở trung tâm thế
  6. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni ngồi cả buổi chiều cũng ko bỏ công..học được như ri chắc 10 điểm rưỡi quá..hehhe.Lúc nãy tự nhiên phát hiện ra hum ni là thứ 7..hic..tối này chắc phải dạo phố mấy vòng cho thoải mái.
    Mà anh iu đâu rùi nhỉ?hehhe..chắc đi châm cứu nữa rùi..
    Thứ bảy người ta đi chơi
    Còn tôi thứ bảy đơn côi một mình

  7. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni ngồi cả buổi chiều cũng ko bỏ công..học được như ri chắc 10 điểm rưỡi quá..hehhe.Lúc nãy tự nhiên phát hiện ra hum ni là thứ 7..hic..tối này chắc phải dạo phố mấy vòng cho thoải mái.
    Mà anh iu đâu rùi nhỉ?hehhe..chắc đi châm cứu nữa rùi..
    Thứ bảy người ta đi chơi
    Còn tôi thứ bảy đơn côi một mình

  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    he he he,tội rock rim hì,tối thứ 7 bơ vơ 1 mình,sưu tầm tặng rock rim nè.Thôi,rủ cu Kiên đi chơi dỡ cũng được
    Lại thêm một chiều thứ bảy không anh!
    Em ngồi đối diện với nỗi buồn con gái.
    Những cuộc vui mê mải
    Anh đâu phải là người chỉ của riêng em
    Chiều thứ bảy phố bỗng rộng thênh thang.
    Em vô duyên bước đi tìm kỉ niệm
    Kỷ niệm nhạt nhoà
    Anh đi rồi con phố ấy cô đơn
    Chiều thứ bảy thấy hồn mình rộng hơn.
    Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích.
    Nguỵ biện trái tim những điều không có thật
    Rằng :?phía trời xa anh vẫn ngóng về?
    Là một thời của dang dở câu thơ
    Viết yêu thương từ những ngày lãng mạn.
    Thời gian trôi dài năm tháng.
    Lại thêm một chiều thứ bảy không anh?.

  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    he he he,tội rock rim hì,tối thứ 7 bơ vơ 1 mình,sưu tầm tặng rock rim nè.Thôi,rủ cu Kiên đi chơi dỡ cũng được
    Lại thêm một chiều thứ bảy không anh!
    Em ngồi đối diện với nỗi buồn con gái.
    Những cuộc vui mê mải
    Anh đâu phải là người chỉ của riêng em
    Chiều thứ bảy phố bỗng rộng thênh thang.
    Em vô duyên bước đi tìm kỉ niệm
    Kỷ niệm nhạt nhoà
    Anh đi rồi con phố ấy cô đơn
    Chiều thứ bảy thấy hồn mình rộng hơn.
    Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích.
    Nguỵ biện trái tim những điều không có thật
    Rằng :?phía trời xa anh vẫn ngóng về?
    Là một thời của dang dở câu thơ
    Viết yêu thương từ những ngày lãng mạn.
    Thời gian trôi dài năm tháng.
    Lại thêm một chiều thứ bảy không anh?.

  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    đúng là anh XU chẳng hiểu gì cả, chị rock đang nhắc tới Kiên đó chứ còn ai nữa, hhehe thôi tối này chị đi với em nè, chị em mình tâm sự
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này