1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni thi xong sớm quá...hic..bài làm cũng tạm được..đề cho 60'' vậy mà chỉ làm được 30 thui ah..hì....Bi giwò đói bụng quá trời, vậy mà còn phải đợi mấy người bạn ở NT hẹn lên chat nữa..
  2. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    'Ău cĂ , học kỳ 2 ni tfng thĂm 4 tiết , học cả sĂng cả chiều luĂn , thời gian 'Ău mĂ thY , hic ... 'Ă vậy rĂi bĂi về nhĂ dĂ man , hic !!!
    ... ư>c cĂ sĂng nĂo mĂ rĂnh 'f fn sĂng Y ngoĂi chứ sang nĂo cũng fn cantin , ngT 'Tc !!! hic , sĂng ni lĂn khĂm sức khoe , mu'n tr'n rĂi nhưng anh LĂ chủ nhi?m ko cho thoĂt , hic , 44kg luĂn , ac...ac....
  3. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    'Ău cĂ , học kỳ 2 ni tfng thĂm 4 tiết , học cả sĂng cả chiều luĂn , thời gian 'Ău mĂ thY , hic ... 'Ă vậy rĂi bĂi về nhĂ dĂ man , hic !!!
    ... ư>c cĂ sĂng nĂo mĂ rĂnh 'f fn sĂng Y ngoĂi chứ sang nĂo cũng fn cantin , ngT 'Tc !!! hic , sĂng ni lĂn khĂm sức khoe , mu'n tr'n rĂi nhưng anh LĂ chủ nhi?m ko cho thoĂt , hic , 44kg luĂn , ac...ac....
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic hôm này sao lại càng ảm đạm hơn biết những gì đây, sao càng lúc càng thấy mình cứ day dứt thế này, nỗi nhớ lại càng nhiều hơn mọi người....
    hông biết có ai trong này tối khoảng 10h hay 10h30 tối, ngủ không được nhắc tới mình không, sao mà cứ tới giờ đó là bị hac xì liền tục à
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic hôm này sao lại càng ảm đạm hơn biết những gì đây, sao càng lúc càng thấy mình cứ day dứt thế này, nỗi nhớ lại càng nhiều hơn mọi người....
    hông biết có ai trong này tối khoảng 10h hay 10h30 tối, ngủ không được nhắc tới mình không, sao mà cứ tới giờ đó là bị hac xì liền tục à
  6. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    To betran88: Thôi ráng học đi em!Chứ chị thấy mình ngoài đó học cũng ghê gớm rồi nhưng vào đây mình cũng chẳng chả là cái gì cả.Tụi trong này học ghê gớm lắm...Em cũng học QH hả?Tại thấy em có nhắc đến "đại ca" Đức,không biết có đúng không nên mới hỏi...
    Hôm ni là một ngày bình thường đối với tui,vì cứ mong ngày về nên hôm nay lại giống như ngày hôm qua và hôm kia...trôi qua từ từ và chẳng để lại gì.Thứ 2 tuần sau thi rùi,mấy tuần này ngày nào cũng thức khuya đến 3-4h sáng mới ngủ,và hậu quả là mụn mọc tùm lum,mấy hôm trước mấy đứa lại còn đem chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn về nghe.Thức khuya khuya một tí lại ám ảnh mấy câu trong truyện "mẹ ơi con chết rồi còn đâu"...Ngày nào cũng thế,ngủ dậy là mặt trời cũng lên quá ngọ,chắc còn ngày mai với ngày mốt phải tập dậy sớm mới được,kẻo không khéo lúc người ta đi thi về cũng là lúc mình thức dậy mất.Tui không muốn như cái thằng ở lớp bên cạnh,năm ngoái thi Tư tưởng Hồ Chí Minh ngủ quên hậu quả là bây giờ những đứa bị out ít quá,trường chưa tổ chức thi chắc phải đợi đến khi ra trường gom mấy khoá một lần rồi thi luôn.Cú không chịu được,hehhee!!!Má ơi,con nhớ nhà quá,cầu trời ra đợt này còn rét cho con với,mấy cái khăn len của con...Mô phật!
  7. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    To betran88: Thôi ráng học đi em!Chứ chị thấy mình ngoài đó học cũng ghê gớm rồi nhưng vào đây mình cũng chẳng chả là cái gì cả.Tụi trong này học ghê gớm lắm...Em cũng học QH hả?Tại thấy em có nhắc đến "đại ca" Đức,không biết có đúng không nên mới hỏi...
    Hôm ni là một ngày bình thường đối với tui,vì cứ mong ngày về nên hôm nay lại giống như ngày hôm qua và hôm kia...trôi qua từ từ và chẳng để lại gì.Thứ 2 tuần sau thi rùi,mấy tuần này ngày nào cũng thức khuya đến 3-4h sáng mới ngủ,và hậu quả là mụn mọc tùm lum,mấy hôm trước mấy đứa lại còn đem chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn về nghe.Thức khuya khuya một tí lại ám ảnh mấy câu trong truyện "mẹ ơi con chết rồi còn đâu"...Ngày nào cũng thế,ngủ dậy là mặt trời cũng lên quá ngọ,chắc còn ngày mai với ngày mốt phải tập dậy sớm mới được,kẻo không khéo lúc người ta đi thi về cũng là lúc mình thức dậy mất.Tui không muốn như cái thằng ở lớp bên cạnh,năm ngoái thi Tư tưởng Hồ Chí Minh ngủ quên hậu quả là bây giờ những đứa bị out ít quá,trường chưa tổ chức thi chắc phải đợi đến khi ra trường gom mấy khoá một lần rồi thi luôn.Cú không chịu được,hehhee!!!Má ơi,con nhớ nhà quá,cầu trời ra đợt này còn rét cho con với,mấy cái khăn len của con...Mô phật!
  8. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm ni mạng phò không thể tả, lên mạng mà chả làm được quái gì ra hồn cả. YM thì dis lên dis xuống, TTVN thì không vào được. Buồn quá nên đi ăn nhà hàng cho đỡ buồn á . Đến chiều đi uống cafe, ghé qua quán Net ngồi chút cho vui thì bị thằng khan khan nó dắt lộn xe máy . ** hết hồn, mai phải đi thay ổ khoá thôi , khoá bị lậu quá rồi .
    Đêm về ngồi chát mà không có ai chat cả, ngủ thì không ngủ được ... what can i do ??? Will I be getting throught?
    Now that I must try
    To leave it all behind
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in neverland
    So hard I was triyng
    Tomorrow I?Tll sill be crying
    How could you hide
    Your lies, your lies
    Ơ hình như mình bị điên thì phải , cái đờ mờ, tự nhiên hát forever and one . Mà thôi , nghe forever and one cho nó đỡ bùn :
  9. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm ni mạng phò không thể tả, lên mạng mà chả làm được quái gì ra hồn cả. YM thì dis lên dis xuống, TTVN thì không vào được. Buồn quá nên đi ăn nhà hàng cho đỡ buồn á . Đến chiều đi uống cafe, ghé qua quán Net ngồi chút cho vui thì bị thằng khan khan nó dắt lộn xe máy . ** hết hồn, mai phải đi thay ổ khoá thôi , khoá bị lậu quá rồi .
    Đêm về ngồi chát mà không có ai chat cả, ngủ thì không ngủ được ... what can i do ??? Will I be getting throught?
    Now that I must try
    To leave it all behind
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in neverland
    So hard I was triyng
    Tomorrow I?Tll sill be crying
    How could you hide
    Your lies, your lies
    Ơ hình như mình bị điên thì phải , cái đờ mờ, tự nhiên hát forever and one . Mà thôi , nghe forever and one cho nó đỡ bùn :
  10. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay ốm nên mệt chết đi được, lành bệnh cho rùi!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này