1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay ốm nên mệt chết đi được, lành bệnh cho rùi!!!!
  2. ndhtcsntm

    ndhtcsntm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    10h sáng mệt quá không muôn'' giậy,cái đầu như búa bổ,miệng khô rốc đáng nghét,mùi rượu vẫn nồng nạc,chắc ngày này không nhậu tiếp được mặt du` vẫn còn thừa tiền.HPHN chấp 1,5trai'' vẫn luộc Huế 3-0,nhậu với hát ka raoke nhoè ha ha ha..........
    Đa'' như một con cá,chán Huế quá Huế ơiiiiiiiiiiiiiiii.
  3. ndhtcsntm

    ndhtcsntm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    10h sáng mệt quá không muôn'' giậy,cái đầu như búa bổ,miệng khô rốc đáng nghét,mùi rượu vẫn nồng nạc,chắc ngày này không nhậu tiếp được mặt du` vẫn còn thừa tiền.HPHN chấp 1,5trai'' vẫn luộc Huế 3-0,nhậu với hát ka raoke nhoè ha ha ha..........
    Đa'' như một con cá,chán Huế quá Huế ơiiiiiiiiiiiiiiii.
  4. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    em nì xinh thế này,cứ tưởng học lớp 10 HBT,đang ngăm nghe cái...tự dưng em hắn nói là sống tận bên Slovakia...
    chán bỏ mié
  5. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    em nì xinh thế này,cứ tưởng học lớp 10 HBT,đang ngăm nghe cái...tự dưng em hắn nói là sống tận bên Slovakia...
    chán bỏ mié
  6. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    to chị be_map_be_ngoan: dạ , em học qh , do đại ca Đức hiệu trưởng , ông đo ác thiệt , làm gì ông cũng biết ----> còn gặp riêng phụ mâũ nữa mới ác !! hic dễ sợ !! thế chị cũng học qh luôn à ???
    hôm ni chán waaâ, thứ7 , cn gì mà chán hơn con gián , xin tiền đi sắm tết mà ko cho , chắc tết năm ni ở nhà ngủ wá , hic ,!!
    ko biết tối ni về nhà có bị chi ko đây ,hôm ni ham chơi wá , wên nói phụ mău đi họp phụ huynh , hic ... , ko biết anh Lé có gọi lên gặp riêng ko nữa , hic , run dễ sợ!! mà ko sao , cùng lém là ko ăn tết ở nhà được thì ... lên nhà anh Lé ăn tết , tức ông đó dễ sợ , ko biết lớp mình có tội tình gì mà anh Đức cho anh Lé xuống cnhiệm nữa , ông đó ông tia mình dữ !! ko bít bây giờ có chuyện gì ko đây, !!! cn mà thấy ai cũng đi chơi với bạn bè hết , còn mình ngồi chóc ngóc trên mạng ri !! số khổ ri hè !!
  7. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    to chị be_map_be_ngoan: dạ , em học qh , do đại ca Đức hiệu trưởng , ông đo ác thiệt , làm gì ông cũng biết ----> còn gặp riêng phụ mâũ nữa mới ác !! hic dễ sợ !! thế chị cũng học qh luôn à ???
    hôm ni chán waaâ, thứ7 , cn gì mà chán hơn con gián , xin tiền đi sắm tết mà ko cho , chắc tết năm ni ở nhà ngủ wá , hic ,!!
    ko biết tối ni về nhà có bị chi ko đây ,hôm ni ham chơi wá , wên nói phụ mău đi họp phụ huynh , hic ... , ko biết anh Lé có gọi lên gặp riêng ko nữa , hic , run dễ sợ!! mà ko sao , cùng lém là ko ăn tết ở nhà được thì ... lên nhà anh Lé ăn tết , tức ông đó dễ sợ , ko biết lớp mình có tội tình gì mà anh Đức cho anh Lé xuống cnhiệm nữa , ông đó ông tia mình dữ !! ko bít bây giờ có chuyện gì ko đây, !!! cn mà thấy ai cũng đi chơi với bạn bè hết , còn mình ngồi chóc ngóc trên mạng ri !! số khổ ri hè !!
  8. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi nào rồi cũng đến hồi kết thúc, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, chỉ không biết là sau đó sẽ còn lại gì trong mỗi người??trong nó bây giờ chỉ còn những thật vọng và không biết còn tin vào ai được nữa, nó buồn nhưng không khóc, nhưng có lẽ bây giờ nó đã hiểu về cuộc sống nhiều hơn.
  9. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi nào rồi cũng đến hồi kết thúc, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, chỉ không biết là sau đó sẽ còn lại gì trong mỗi người??trong nó bây giờ chỉ còn những thật vọng và không biết còn tin vào ai được nữa, nó buồn nhưng không khóc, nhưng có lẽ bây giờ nó đã hiểu về cuộc sống nhiều hơn.
  10. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thời gian không có TTVN đúng là quá dài và chán, mới chợt nhận ra mình yêu quý TTVN đến nhường nào. Lang thang các forum mà không có chút hứng thú nào cả, cảm giác vui thích khi lên Net mất hẳn đi . Hôm nay đi uống cafe với nhỏ bạn, ngồi nói chuyện cũng có nhắc tới TTVN và ai cũng ao ước TTVN chạy lại nhưng không biết lúc nào .
    Vậy mà khi về nhà và lên Net lại nhận được tin TTVN chạy lại, cám ơn trời phật, cảm giác bồi hồi khó tả quá, ặc ặc , sến . Nhưng mà thiệt á, cái cảm giác bây giờ là ĐÃ , ** đã quá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này