1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng mà muốn gặp hidetoshi là dễ nhất đó.Đặc biệt là vào ban đêm
  2. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni lại lên mạng. Trở lại ttvnonline thấy vui quá nên cứ lên mạng hoài. Có phải cảm thấy đơn độc thì hay lên mạng không?
  3. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni lại lên mạng. Trở lại ttvnonline thấy vui quá nên cứ lên mạng hoài. Có phải cảm thấy đơn độc thì hay lên mạng không?
  4. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Không!Đóng tiền internet cả tháng rồi lên cho đỡ tiếc
    Mỗi lúc thấy cô đơn là tui sẽ đi các quầy đồ điện xem có cái gì hay,tháo mở các đồ điện ra coi cấu tạo cũng thú vị phết đó
    hidetoshi
  5. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Không!Đóng tiền internet cả tháng rồi lên cho đỡ tiếc
    Mỗi lúc thấy cô đơn là tui sẽ đi các quầy đồ điện xem có cái gì hay,tháo mở các đồ điện ra coi cấu tạo cũng thú vị phết đó
    hidetoshi
  6. treonickhoaithe

    treonickhoaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ko hẳn là cô đơn,mà là chán,ko có gì làm thì lên thui! phòng tui có đến 3 thằng mà cô đơn nỗi gì...nhưng mà cũng chán,ngày nào cũng thấy,giờ nào cũng thấy còn có quái gì mà nói với nhau nữa chứ...thế là lên mạng téng dóc!
    về VN thì hiếm lắm tui mới lò mặt lên! bữa nay tụi Huế mới sang,tăng thêm tình đoàn kết,mỗi cuối tuần đi đú nên cũng vui,mấy hôm đó nhác lên mạng...nhưng mỗi tội vui thì tốn tiền! dùng Net 24/7,1 tháng có chút xíu tiền,đi chơi mỗi cuối tuần tốn gấp 10 lần tiền Net 1 tháng! ...giờ thì đói,nhưng mà cuối tuần này cũng phải đi chơi!
  7. treonickhoaithe

    treonickhoaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ko hẳn là cô đơn,mà là chán,ko có gì làm thì lên thui! phòng tui có đến 3 thằng mà cô đơn nỗi gì...nhưng mà cũng chán,ngày nào cũng thấy,giờ nào cũng thấy còn có quái gì mà nói với nhau nữa chứ...thế là lên mạng téng dóc!
    về VN thì hiếm lắm tui mới lò mặt lên! bữa nay tụi Huế mới sang,tăng thêm tình đoàn kết,mỗi cuối tuần đi đú nên cũng vui,mấy hôm đó nhác lên mạng...nhưng mỗi tội vui thì tốn tiền! dùng Net 24/7,1 tháng có chút xíu tiền,đi chơi mỗi cuối tuần tốn gấp 10 lần tiền Net 1 tháng! ...giờ thì đói,nhưng mà cuối tuần này cũng phải đi chơi!
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tui thi` nhiều bạn cực kỳ, nhưng nhiều khi không muốn đi chơi với ai hết. Ngồi một mình rất thú vị nhưng có điều ngồi rồi thì thấy buồn.
    Nhưng mà
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tui thi` nhiều bạn cực kỳ, nhưng nhiều khi không muốn đi chơi với ai hết. Ngồi một mình rất thú vị nhưng có điều ngồi rồi thì thấy buồn.
    Nhưng mà
  10. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tui thi` nhiều bạn cực kỳ, nhưng nhiều khi không muốn đi chơi với ai hết. Ngồi một mình rất thú vị nhưng có điều ngồi rồi thì thấy buồn.
    Nhưng mà đó là điều tất yếu thôi, quá vui thì cũng phải buồn nhiều thôi. Ai không vui không buồn mới là khổ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này