1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một ngày nữa đã sắp qua và một ngày mới cũng đã sắp đến rồi, thế nhưng mà ngày hôm nay trôi qua có ý nghĩ gì với mình đây, khi vẫn mong muốn được gặp em trong từng giấy, thoảng thoảng đâu đó từ quán cafe trong lúc đi bộ vào ban đêm trong cơn một bài hát vọng lên " ngày không em làm sao cho hết ngày, sáng đêm dường như chỉ anh với anh quay cuồng...ngày không em làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm rồi mong qua cho hết ngày" lại gợi lên nỗi nhớ niềm thương lại gợi cay đắng trong lòng thiết tha khi đang nhớ về một người. Một người con trai mạnh mẽ trong chiến đấu lại yêu đuối trong tình yêu, đâu là con người thật sự của nó. và bây giờ lại cứ như thế ngày hôm nay trong qua ngày mai, trông qua ngày nào đó để được gặp một người, vẫn yêu, vẫn đợi...
  2. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một ngày nữa đã sắp qua và một ngày mới cũng đã sắp đến rồi, thế nhưng mà ngày hôm nay trôi qua có ý nghĩ gì với mình đây, khi vẫn mong muốn được gặp em trong từng giấy, thoảng thoảng đâu đó từ quán cafe trong lúc đi bộ vào ban đêm trong cơn một bài hát vọng lên " ngày không em làm sao cho hết ngày, sáng đêm dường như chỉ anh với anh quay cuồng...ngày không em làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm rồi mong qua cho hết ngày" lại gợi lên nỗi nhớ niềm thương lại gợi cay đắng trong lòng thiết tha khi đang nhớ về một người. Một người con trai mạnh mẽ trong chiến đấu lại yêu đuối trong tình yêu, đâu là con người thật sự của nó. và bây giờ lại cứ như thế ngày hôm nay trong qua ngày mai, trông qua ngày nào đó để được gặp một người, vẫn yêu, vẫn đợi...
  3. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết ở Huế khắc nghiệt quá, mới hôm trước nóng phải bật quạt ngủ vậy mà hôm nay trời u ám, gió xào xạc và lạnh tê hết cả mấy đầu ngón tay ... Hic hic ... Chán quá, mưa lắc rắc nên càng lạnh thêm nhiều nữa .
    Lang thang trên mạng thì được Lys bên box TRỊNH cho nghe một bài hát hay quá, một bài hát mang âm hưởng tây nguyên ... Nghe vào cứ chứ mình đang lang thang trên vùng đất bạt ngàn núi non xanh mướt và đầy nắng gió khắc khổ nhưng cũng mượt mà giai điệu bềnh bồng ...
    Hôm nay ngồi nghe bài hát mãi mà không thấy chán, ước gì được tự do tung tăng trên những triền núi , sống một cuộc sống tự do tự tại không lo nghĩ và ước gì được sống như những người du mục , lang thang hết ngày này qua ngày khác, săn bắt hái lượm và đêm về thì được nằm dài thân ngủ trên thảo nguyên trải dài ra đến tận chân trời .
    Nghe xong bài hát và nếu có ai biết CHIM PHÍ là con chim gì thì chỉ cho tui biết với ...

  4. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết ở Huế khắc nghiệt quá, mới hôm trước nóng phải bật quạt ngủ vậy mà hôm nay trời u ám, gió xào xạc và lạnh tê hết cả mấy đầu ngón tay ... Hic hic ... Chán quá, mưa lắc rắc nên càng lạnh thêm nhiều nữa .
    Lang thang trên mạng thì được Lys bên box TRỊNH cho nghe một bài hát hay quá, một bài hát mang âm hưởng tây nguyên ... Nghe vào cứ chứ mình đang lang thang trên vùng đất bạt ngàn núi non xanh mướt và đầy nắng gió khắc khổ nhưng cũng mượt mà giai điệu bềnh bồng ...
    Hôm nay ngồi nghe bài hát mãi mà không thấy chán, ước gì được tự do tung tăng trên những triền núi , sống một cuộc sống tự do tự tại không lo nghĩ và ước gì được sống như những người du mục , lang thang hết ngày này qua ngày khác, săn bắt hái lượm và đêm về thì được nằm dài thân ngủ trên thảo nguyên trải dài ra đến tận chân trời .
    Nghe xong bài hát và nếu có ai biết CHIM PHÍ là con chim gì thì chỉ cho tui biết với ...

  5. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hic , chẳng biết mấy hôm nay gặp gì mà toàn gặp chuyện xui ko à ?? tức wá, bây giờ chẳng muốn về nhà gặp mặt ông anh trai nữa , chán wá , ba me chỉ biết ngheoong chứ đâu biết mình nghĩ gì , thà khi sinh ra đừng sinh mình ra thì hay biết mây , chứ để khi sinh ra rùi , phải nhìn cảnh ba mẹ thiên vị mình ko chịu nổi , bây giờ thich tránh mặt luôn , về nhà thấy cái mặt nghênh nghênh ghét wá , + mấy bữa nay học bài nhìu wá bây giờ tâm trạng mình rối wá , chán ơi là chán , biết làm sao đây ???
  6. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hic , chẳng biết mấy hôm nay gặp gì mà toàn gặp chuyện xui ko à ?? tức wá, bây giờ chẳng muốn về nhà gặp mặt ông anh trai nữa , chán wá , ba me chỉ biết ngheoong chứ đâu biết mình nghĩ gì , thà khi sinh ra đừng sinh mình ra thì hay biết mây , chứ để khi sinh ra rùi , phải nhìn cảnh ba mẹ thiên vị mình ko chịu nổi , bây giờ thich tránh mặt luôn , về nhà thấy cái mặt nghênh nghênh ghét wá , + mấy bữa nay học bài nhìu wá bây giờ tâm trạng mình rối wá , chán ơi là chán , biết làm sao đây ???
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày nữa ở Sing,hôm nao cũng đánh bài đánh bạc...chán chết mẹ!
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày nữa ở Sing,hôm nao cũng đánh bài đánh bạc...chán chết mẹ!
  9. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới mò được lên mạng 1 chút, vậy mà cái dđ ni hắn bị điên ghê quá, ko làm ăn chi được hết...mất công cả buổi..hic..tiếc là ko replay được cho anh aodai, muốn nói mấy lời cám ơn mà, tuyệt thật,hi. hui, phải về thôi, chiều ni lo soạn bài, cuối tuần phải nộp rùi, bao nhiêu la việc ,vật vã thật, may mà có mấy bé nhà mình ở đó cũng thấy vui vui...
  10. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới mò được lên mạng 1 chút, vậy mà cái dđ ni hắn bị điên ghê quá, ko làm ăn chi được hết...mất công cả buổi..hic..tiếc là ko replay được cho anh aodai, muốn nói mấy lời cám ơn mà, tuyệt thật,hi. hui, phải về thôi, chiều ni lo soạn bài, cuối tuần phải nộp rùi, bao nhiêu la việc ,vật vã thật, may mà có mấy bé nhà mình ở đó cũng thấy vui vui...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này