1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvduybom

    nvduybom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao tui vào cái luồng ni ko ít thấy bài nào vui vẻ chút (toàn rên không). Hôm nay tui vui lắm, hì...hì
  2. nvduybom

    nvduybom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao tui vào cái luồng ni ko ít thấy bài nào vui vẻ chút (toàn rên không). Hôm nay tui vui lắm, hì...hì
  3. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ bảy, lại 1 thứ bảy buồn của em. Từ ngày mình xa nhau đến giờ đã rất nhiều ngày thứ bảy trôi qua. Mà thực ra, ngày nào chẳng là ngày buồn của em, vì không có anh ở gần mà. Em nhớ anh nhiều quá.
    Mình yêu nhau nhiều, thế nên ông Trời mới bắt mình xa nhau phải không? Xa nhau để gần mãi mãi hay là xa mãi mãi đây. Em cũng không thể biết được.
    Mọi chuyện phải có sự kết hợp của cả 2 thì mới tốt đẹp phải không? Nếu 1 mình em quyết thì chắc là tốt từ lâu rồi.
    Em cũng mong rằng dù xa nhau mình cũng vẫn luôn hướng về nhau & làm tất cả để được ở gần nhau mãi mãi.
    Anh phải luôn cố gắng & thường xuyên nghĩ đến em nhé.
  4. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ bảy, lại 1 thứ bảy buồn của em. Từ ngày mình xa nhau đến giờ đã rất nhiều ngày thứ bảy trôi qua. Mà thực ra, ngày nào chẳng là ngày buồn của em, vì không có anh ở gần mà. Em nhớ anh nhiều quá.
    Mình yêu nhau nhiều, thế nên ông Trời mới bắt mình xa nhau phải không? Xa nhau để gần mãi mãi hay là xa mãi mãi đây. Em cũng không thể biết được.
    Mọi chuyện phải có sự kết hợp của cả 2 thì mới tốt đẹp phải không? Nếu 1 mình em quyết thì chắc là tốt từ lâu rồi.
    Em cũng mong rằng dù xa nhau mình cũng vẫn luôn hướng về nhau & làm tất cả để được ở gần nhau mãi mãi.
    Anh phải luôn cố gắng & thường xuyên nghĩ đến em nhé.
  5. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hic,tội nghiệp cho những đôi tình nhân xa nhau
    Tui thì khác mọi người,người yêu thì gần nhưng mà sao khó gặp quá,người yêu tui bận nhiều việc lắm
  6. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hic,tội nghiệp cho những đôi tình nhân xa nhau
    Tui thì khác mọi người,người yêu thì gần nhưng mà sao khó gặp quá,người yêu tui bận nhiều việc lắm
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hông biết cái title của mình có ám chỉ gì không, hay là cái chữ ký mới đổi có nói lên gì không, chứ bây giờ vẫn tay không trang tay chưa hề có một mối tình, ac ac chẳng ai thèm yêu mình cả mà:D hehe, tội nghiệp tinhemdaiduong gần đó mà gặp hông được, như tui nè chẳng yêu nên chẳng biết
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hông biết cái title của mình có ám chỉ gì không, hay là cái chữ ký mới đổi có nói lên gì không, chứ bây giờ vẫn tay không trang tay chưa hề có một mối tình, ac ac chẳng ai thèm yêu mình cả mà:D hehe, tội nghiệp tinhemdaiduong gần đó mà gặp hông được, như tui nè chẳng yêu nên chẳng biết
  9. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tui khuyên ông đừng có dại mà yêu ,khổ lắm chứ ko sung sương chi mô
    Em chỉ mang đến cho Anh toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà Anh yêu em. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )
  10. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tui khuyên ông đừng có dại mà yêu ,khổ lắm chứ ko sung sương chi mô
    Em chỉ mang đến cho Anh toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà Anh yêu em. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này