1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hông biết máy có vấn đê? gi? hông ma? mấy hôm nay cứ tra? lơ?i ba?i na?o la? cứ như ră?ng bị out!! Chán quá!!!
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hông biết máy có vấn đê? gi? hông ma? mấy hôm nay cứ tra? lơ?i ba?i na?o la? cứ như ră?ng bị out!! Chán quá!!!
  3. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    haha!lên mạng cái giờ ni chi cũng gặp mấy nhân kiệt xuất, quả ko sai!cũng vui đó chớ!
    9h 30 rồi đó, ra ngoài giờ ni chi về cũng bị la nhưng thây kệ, con người ta ko thể lúc nào cũng đủ bình tĩnh để suy đi tính lại mọi việc!buồn, nó chỉ biết thế!
    ô!thế là mai anh đến Huế rồi tề, vẫn mong ngóng lắm mà, ngỡ chết được ấy chứ, răng chừ lạ rứa hả P, răng mà ghét đến rứa?giá mà hiểu được...!
    hôm qua về biến đó!mọi khi đã thấy cái cảm giác đó rồi mà, chừ răng lại ngỡ ngàng như rứa?thật là ngu ngơ quá cỡ!lạnh thiệt đó, lạc mất rồi, biển mênh mông nên chẳng có chi để nó níu cả, lạc mất rồi!
    con bạn đang vui quá, uh đang ấm thế kia mà, từ bao giờ nhỉ, từ lúc người ta của con bạn xuất hiện à?nó thấy hụt hẫng!cái hội độc thân cay cú tình duyên của nó lại khuyết thêm 1 chân nữa rồi!mà còn hội với nhóm chi nữa hì, còn có chắc nó thôi mà!
    lúc nhỏ có lần mô nó lạc mẹ ko nhỉ? sóng vỗ mạnh làm nó sợ, nước cứ miên man miên man, giá mà...!
    thật là vô tâm qúa cỡ, lại để nó lại 1 một mình rồi! ...ô hay, nó có buồn đâu,lạ lùng, sao cứ cay cay mắt ri hả?
    sóng cứ vỗ mãi vỗ mãi....!chẳng bao giờ có thể nghe rõ được...tiếng trái tim mình!
    ai thế này?nhảy vào mà chưa được sự đồng ý của người khác thật chẳng ngoan chút mô cả!ủa?mà nói chuyện cũng ngộ quá chớ!làm nó lại chạnh lòng, chẳng ai cũng giữ mãi quá khứ như nó đâu!...
    cuồng chân chạy, bàn tay kỉ niệm níu lại, vật vã hoảng loạn............!!!!!
    ngày mai ơi làm ơn đi mà, đừng có đến...!
  4. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    haha!lên mạng cái giờ ni chi cũng gặp mấy nhân kiệt xuất, quả ko sai!cũng vui đó chớ!
    9h 30 rồi đó, ra ngoài giờ ni chi về cũng bị la nhưng thây kệ, con người ta ko thể lúc nào cũng đủ bình tĩnh để suy đi tính lại mọi việc!buồn, nó chỉ biết thế!
    ô!thế là mai anh đến Huế rồi tề, vẫn mong ngóng lắm mà, ngỡ chết được ấy chứ, răng chừ lạ rứa hả P, răng mà ghét đến rứa?giá mà hiểu được...!
    hôm qua về biến đó!mọi khi đã thấy cái cảm giác đó rồi mà, chừ răng lại ngỡ ngàng như rứa?thật là ngu ngơ quá cỡ!lạnh thiệt đó, lạc mất rồi, biển mênh mông nên chẳng có chi để nó níu cả, lạc mất rồi!
    con bạn đang vui quá, uh đang ấm thế kia mà, từ bao giờ nhỉ, từ lúc người ta của con bạn xuất hiện à?nó thấy hụt hẫng!cái hội độc thân cay cú tình duyên của nó lại khuyết thêm 1 chân nữa rồi!mà còn hội với nhóm chi nữa hì, còn có chắc nó thôi mà!
    lúc nhỏ có lần mô nó lạc mẹ ko nhỉ? sóng vỗ mạnh làm nó sợ, nước cứ miên man miên man, giá mà...!
    thật là vô tâm qúa cỡ, lại để nó lại 1 một mình rồi! ...ô hay, nó có buồn đâu,lạ lùng, sao cứ cay cay mắt ri hả?
    sóng cứ vỗ mãi vỗ mãi....!chẳng bao giờ có thể nghe rõ được...tiếng trái tim mình!
    ai thế này?nhảy vào mà chưa được sự đồng ý của người khác thật chẳng ngoan chút mô cả!ủa?mà nói chuyện cũng ngộ quá chớ!làm nó lại chạnh lòng, chẳng ai cũng giữ mãi quá khứ như nó đâu!...
    cuồng chân chạy, bàn tay kỉ niệm níu lại, vật vã hoảng loạn............!!!!!
    ngày mai ơi làm ơn đi mà, đừng có đến...!
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đừng đến thì làm gì còn có tương lai cơ chứ!!! Dù mình hông muốn nhưng thời gian vẫn cứ trôi wa mà thui!!!!!
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đừng đến thì làm gì còn có tương lai cơ chứ!!! Dù mình hông muốn nhưng thời gian vẫn cứ trôi wa mà thui!!!!!
  7. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    tui thì lại muốn qua mau cho rồi, qua nhanh đến ngày mai để nghỉ hè, để rồi lên 12, thi xong rồi nghỉ . Hết cái thời đi học lại chuyển vào một thời đi học khác
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    tui thì lại muốn qua mau cho rồi, qua nhanh đến ngày mai để nghỉ hè, để rồi lên 12, thi xong rồi nghỉ . Hết cái thời đi học lại chuyển vào một thời đi học khác
  9. Chippaparazi

    Chippaparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên qua những ngày lạnh,trời lại nóng lên ,mong đến hè đến lạ kỳ, mùa hè dể mà chơi,dể qua mấy kỳ thi củ chuối, và cũng được về nhà,chao ôi nhớ...
  10. Chippaparazi

    Chippaparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên qua những ngày lạnh,trời lại nóng lên ,mong đến hè đến lạ kỳ, mùa hè dể mà chơi,dể qua mấy kỳ thi củ chuối, và cũng được về nhà,chao ôi nhớ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này