1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng mọi chuyện sẽ yên ổn
  2. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng mọi chuyện sẽ yên ổn
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    ngồi một mình chẳng làm gì, ngoài nghe nhạc và vào mạng chơi cho đỡ buồn, lên cũng chẳng có ai để mà chát cả..mong tới giờ để gặp một người quá
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    ngồi một mình chẳng làm gì, ngoài nghe nhạc và vào mạng chơi cho đỡ buồn, lên cũng chẳng có ai để mà chát cả..mong tới giờ để gặp một người quá
  5. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hic,buồn quá à,không có ai để đi chơi
    Mong rằng em sớm lành bệnh,hic anh nhớ em quá trùi luôn ne`,thương em quá ah
  6. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hic,buồn quá à,không có ai để đi chơi
    Mong rằng em sớm lành bệnh,hic anh nhớ em quá trùi luôn ne`,thương em quá ah
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi sinh nhật ma? uống chết luôn, say đến nôfi quên mất trơ?i trăng luôn!!!! Nhưng như thế cufng zui, may ma? có mấy thă?ng bạn phá tan nát luôn, như thế co?n hơn SN ma? như đám ma!!!!
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi sinh nhật ma? uống chết luôn, say đến nôfi quên mất trơ?i trăng luôn!!!! Nhưng như thế cufng zui, may ma? có mấy thă?ng bạn phá tan nát luôn, như thế co?n hơn SN ma? như đám ma!!!!
  9. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hôm ni nhận được thư , vui rồi lại buồn!mà thật ra là mình đã nhảy cẫng lên khi nhận đuợc thư đó chớ, răng chừ lại thấy hoang mang quá!
    cứ tối mô cũng nhong nhong lên mạng hết, con hải mà ko qua rủ chắc chừ mình lại nằm nhà hết nghĩ lại ngợi.Hơ hơ, mà buồn cười ở chỗ là ko có chuyện chi đẻ mình phải băn khoăn hết!ai cũng nói mình thật may mắn và hạnh phúc, mình cũng thấy rứa, vậy sao mình cứ phải nghĩ ngợi về những chuyện ko đâu vào đâu nhỉ?mới giây trước thôi, mình mong gặp anh đến cháy lòng, răng chừ thấy hãi qúa, chỉ vài dòng tin nhắn thôi mà, mình sợ cái gì ấy nhỉ?ma` răng anh quan tâm đén mình nhièu quá như rứa chơ?một con bé như mình thật ko đáng để anh phải bận tâm như rứa mô!đến tận bây chừ mình nghĩ mãi vẫn chẳng ra, một người như anh thiếu chi đất lại đi đâm sầm vô cái xứ mưa dầm ni có chứ, răng lại đâm đầu vô 1 đứa như em!đừng có nói với em rằng em đã hiểu sai anh nghe, theo em biết, em thấy anh luôn suy nghĩ chín chắn trước sau lắm mà!anh có hối hận ko hả anh?mấy đứa bạn kêu em ngốc rồi cả anh cũng nói rứa nữa?em thấy thật là tức quá, chỉ là em quá lo sợ thôi, chẳng lẽ lại ko được nữa a`?mà vì ai cơ chứ?ghét , ghét quá!
    ......

  10. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hôm ni nhận được thư , vui rồi lại buồn!mà thật ra là mình đã nhảy cẫng lên khi nhận đuợc thư đó chớ, răng chừ lại thấy hoang mang quá!
    cứ tối mô cũng nhong nhong lên mạng hết, con hải mà ko qua rủ chắc chừ mình lại nằm nhà hết nghĩ lại ngợi.Hơ hơ, mà buồn cười ở chỗ là ko có chuyện chi đẻ mình phải băn khoăn hết!ai cũng nói mình thật may mắn và hạnh phúc, mình cũng thấy rứa, vậy sao mình cứ phải nghĩ ngợi về những chuyện ko đâu vào đâu nhỉ?mới giây trước thôi, mình mong gặp anh đến cháy lòng, răng chừ thấy hãi qúa, chỉ vài dòng tin nhắn thôi mà, mình sợ cái gì ấy nhỉ?ma` răng anh quan tâm đén mình nhièu quá như rứa chơ?một con bé như mình thật ko đáng để anh phải bận tâm như rứa mô!đến tận bây chừ mình nghĩ mãi vẫn chẳng ra, một người như anh thiếu chi đất lại đi đâm sầm vô cái xứ mưa dầm ni có chứ, răng lại đâm đầu vô 1 đứa như em!đừng có nói với em rằng em đã hiểu sai anh nghe, theo em biết, em thấy anh luôn suy nghĩ chín chắn trước sau lắm mà!anh có hối hận ko hả anh?mấy đứa bạn kêu em ngốc rồi cả anh cũng nói rứa nữa?em thấy thật là tức quá, chỉ là em quá lo sợ thôi, chẳng lẽ lại ko được nữa a`?mà vì ai cơ chứ?ghét , ghét quá!
    ......

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này