1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thi xong môn thứ 5, còn 2 môn thi viết và 1 môn thi thực hành nữa thui!!! Cố lên....
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thi xong môn thứ 5, còn 2 môn thi viết và 1 môn thi thực hành nữa thui!!! Cố lên....
  3. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    hi hôm nay thật bất ngờ vì 1 cuộc nói chuyện điện thoại , mình vốn là 1 người tinh tưởng vào tình cảm giữa con người với con người nhưng mà vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên sau 2 năm không 1 tin tức gì về nhau mà hôm nay nói chuyện vẫn dường như ngày nào . .
  4. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    hi hôm nay thật bất ngờ vì 1 cuộc nói chuyện điện thoại , mình vốn là 1 người tinh tưởng vào tình cảm giữa con người với con người nhưng mà vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên sau 2 năm không 1 tin tức gì về nhau mà hôm nay nói chuyện vẫn dường như ngày nào . .
  5. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Rứa là còn hôm ni nghỉ nữa,mai lại đi học lại rồi.Chán như con gián!
    Hôm trước đi học chẳng biết thế nào lại bị cảm lạnh vì mưa.Mấy hôm nay cứ cảm thấy khó chịu trong người,ghé mua thuốc rồi nhảy lên bàn cân.Lại tăng cân...nhưng chẳng sao cả,đã xấu rồi thì có tăng đến chừng nào đi nữa cũng không xấu thêm nữa.Mừng cho sự kiện này,mình lại tiếp tục ăn .Gọi điện báo tin cho mammy mừng vậy mà cũng la mình.Ở xa nhà tăng cân phải là chuyện đáng mừng chứ.Chắc tại mình quá khổ lắm rồi .Kệ,ra sao thì ra !
    Mấy đứa cấp 2 lại cho mình leo cây vụ sáng nay.Hẹn cả tuần trước rồi vậy mà tụi nó bảo trường có việc,không đi ăn sáng với mi được.Điên dã man!Nhưng nhớ lại những lần trước mình cũng đáng bài chuồn tương tự như vậy mà.Hehe,báo ứng rồi!
    Hơn tháng mấy nữa mới được ra nhà,chán ghê!Ra nhanh nhanh để ta còn đi biển nữa trời!
  6. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Rứa là còn hôm ni nghỉ nữa,mai lại đi học lại rồi.Chán như con gián!
    Hôm trước đi học chẳng biết thế nào lại bị cảm lạnh vì mưa.Mấy hôm nay cứ cảm thấy khó chịu trong người,ghé mua thuốc rồi nhảy lên bàn cân.Lại tăng cân...nhưng chẳng sao cả,đã xấu rồi thì có tăng đến chừng nào đi nữa cũng không xấu thêm nữa.Mừng cho sự kiện này,mình lại tiếp tục ăn .Gọi điện báo tin cho mammy mừng vậy mà cũng la mình.Ở xa nhà tăng cân phải là chuyện đáng mừng chứ.Chắc tại mình quá khổ lắm rồi .Kệ,ra sao thì ra !
    Mấy đứa cấp 2 lại cho mình leo cây vụ sáng nay.Hẹn cả tuần trước rồi vậy mà tụi nó bảo trường có việc,không đi ăn sáng với mi được.Điên dã man!Nhưng nhớ lại những lần trước mình cũng đáng bài chuồn tương tự như vậy mà.Hehe,báo ứng rồi!
    Hơn tháng mấy nữa mới được ra nhà,chán ghê!Ra nhanh nhanh để ta còn đi biển nữa trời!
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là do "ăn ở" nè .... quả báo
    Cả ngày chủ nhật ko hẹn hò gì được,nhiều lúc thấy cũng buồn,vô SG rồi ko còn đi nhong nhong như lúc ở ĐN,nhưng lại nảy cái tậ sinh hư là wánh bài,chơi đất ơi,ở ĐN cả năm ko rớ vô con bài thế mà vào đây tuần nào cũng xì lác,từ thua tới thua,lại thêm cái tật hút thuốc lá nữa.Ở ĐN chưa bao giờ hút quá nửa gói 1 ngày,cả tháng nhiều lúc hút ko được 1 gói,thế mà vào đây nhất là từ ngày nằm viện ra hút kinh dị,kiểu này chắc nghiện mất
    Mẹ ơi là mẹ,tưởng ra đi sẽ chỉng tu hơn,ai dè hư tè le bông bí .... amen!

    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 06/06/2005
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là do "ăn ở" nè .... quả báo
    Cả ngày chủ nhật ko hẹn hò gì được,nhiều lúc thấy cũng buồn,vô SG rồi ko còn đi nhong nhong như lúc ở ĐN,nhưng lại nảy cái tậ sinh hư là wánh bài,chơi đất ơi,ở ĐN cả năm ko rớ vô con bài thế mà vào đây tuần nào cũng xì lác,từ thua tới thua,lại thêm cái tật hút thuốc lá nữa.Ở ĐN chưa bao giờ hút quá nửa gói 1 ngày,cả tháng nhiều lúc hút ko được 1 gói,thế mà vào đây nhất là từ ngày nằm viện ra hút kinh dị,kiểu này chắc nghiện mất
    Mẹ ơi là mẹ,tưởng ra đi sẽ chỉng tu hơn,ai dè hư tè le bông bí .... amen!

    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 06/06/2005
  9. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Thế là thi xong môn học trên lớp cuối cùng vào ngày hôm qua, bắt đầu giai đoạn phá lại từ đầu vì chỉ còn 1 môn thực hành nữa thui mà môn đó lại hông sợ, hihii, sướng quá, bữa nay khỏi phải thức khuya để học bài nữa, thích đi chơi là đi chơi mà thui, hông còn sợ bị chửi, nhậu thoải mái luôn.....
  10. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Thế là thi xong môn học trên lớp cuối cùng vào ngày hôm qua, bắt đầu giai đoạn phá lại từ đầu vì chỉ còn 1 môn thực hành nữa thui mà môn đó lại hông sợ, hihii, sướng quá, bữa nay khỏi phải thức khuya để học bài nữa, thích đi chơi là đi chơi mà thui, hông còn sợ bị chửi, nhậu thoải mái luôn.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này