1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký mỗi người.

    Sáng...
    Chẳng hiểu sao dạo này thị xã thường mất điện! Cả mấy đứa ngồi nán lại công ty tán phét một lúc rồi rồng rắn kéo nhau ra quán cafê ngồi,lại tán phét,chán !Lặng lẽ dắt xe phone cho con bạn thân ra dvụ Nét chợt nhớ mất điện ,chẳng lẽ quay về thôi thì lại lang thang vậy...

    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tối...Vào Net online ,qua Quảng Trị coi lão Lix@ múa ngón dạo này thế nào ,thì mới hay tôi đây thay chổ nó...Dạo này có hội chứng thay Mod hay sao mà xoành xoạch thay đổi lung tung..Ai bảo tôi thay cho lão Lix@ vậy???
    Mình có biết gì về Quảng Trị đâu nào! Híc híc.!

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    sáng này buồn qua langthang mãi tự nhiên cái lượn được tiền vào quán ngồi ăn tô bún bò huế rồi đi langthang tiếp, trưa về nhà ăn trưa chiều lại đi lang thang
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  6. F2a

    F2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sáng 7h30...
    Đang mơ một giấc mơ cực đẹp...Con bạn lôi dậy tức không chịu được..Nó lại còn hỏi vặn vẹo về giấc mơ đó...Có phần kết thúc đâu mà thành chuyện?Tại mày đó!
    Trưa 11h30..
    Vừa thoát khỏi lớp về là chui ngay vào Dịch vụ..
    Hôm nay không có thư...tiu nghĩu..Vào chat YIM cũng không có bạn...
    Bên kia có ai đó vừa vào TTVN ra vội không kịp(hay cố tình??) tắt máy,Thế là đổi máy và...
    ...
    Chiều....Chưa biết !
  7. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Chiều...
    Hết việc!dắt xe dạo một vòng quanh thị xã,đã hơn 4h rồi mà vẫn nắng gay gắt,dọc đường chẳng biết ai để mà chào,khổ thế đấy!chỉ nhận dạng qua hình dáng của nhau mà thôi.Quyết tâm sẽ không vào quán Net nữa ,vậy mà chẳng hiểu tại sao lại nghiện nó như là nghiện ma tuý (đấy là nghe người ta bảo thế,chứ chẳng biết nó là cái thứ gì mà có người lại chết mê chết mệt đến vậy!)
    Cả căn phòng hầm hập nóng,nhiệt của 12 cái máy tính toả ra không bằng nhiệt của 4 người cộng lại! hèn gì con bạn thân thường than vãn là không thích vào Net ban ngày là phải,đúng là cực chẳng đành cho những ai có người yêu ở nước ngoài lệch múi giờ Việt Nam.Thôi cố mà gõ vài dòng rồi chui ra vậy

    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 01/08/2003
  8. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ sáu cuối tuần...
    Đang làm việc bù đầu ,lão Lix@ điện thoại rủ đi nhậu...
    19h30,Đang nhậu chưa đã thì lại được box Đ H Đ N bắt cóc đi offline,rùi kéo nhau đi đập phá tưng bừng
    22h30..Nhà còn thức ,may quá...sè sẹ đi chân nhện dắt xe vào ngủ tốt (mặc dầu bụng đói cồn cào mà không dám lục cơm nguội ăn)...Cũng còn hơn!

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  9. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sáng 6 giờ phải zậy, tôi biết bây giờ mình không phải như xưa nữa, tôi không còn tự do của một chàng thanh niên ngày nào, bây giờ tôi phải zậy sớm, làm việc công việc thật nặng nề nhưng tôi không cảm thấy nhàm chán.
    11 giờ 30 mãi lamviệc vất vã nên không để ý, bà con ui đã đến giờ nghĩ, lẹ lẹ đi ăn cơm thui.
    Chiều đang mãi mê với tù lu công việc thì bất chợt thấy thành phố lên đèn, thành phố mà lên đèn thì không phải cho chúng ta quậy phá sao hả, quậy phá thu bà con ơi.
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi không dài, vậy mà sao lại có thể làm mình mệt mỏi đến thế. Đêm, ngủ mê mệt. Vậy mà cũng còn sức để mơ lung tung nữa. Ngộ thật.
    Có người gọi điện đánh thức và giục đi làm kìa. Nhưng tình hình này chắc lại ngủ tiếp quá. Chân tay rã rời, đầu óc cứ mê man, tai thì nghe điện thoại, mà mắt thì nhắm tịt, chỉ thấy cái giọng miền Trung loáng thoáng... Đừng giận nhé, tại mệt quá đấy mà!
    Nhắn tin xin nghỉ làm buổi sáng. Rồi lại nhắn vào số máy ấy "khoe" là sáng nay ở nhà nằm ngủ cho hết cơn rã rời. Đang mơ mơ thì chuông reo, híc, hôm qua đã mất cả tiếng đồng hồ điện thoại đường dài, sáng nay cũng thêm 1 cú nữa, bây giờ lại tiếp tục, xót tiền quá đi mất dù mình chẳng mất đồng nào cả . Chắc lần sau không dám "khoe" là bị mệt quá!
    Vui nhiều nhé, bạn hiền ơi! Cám ơn vì đã "chăm sóc" tôi dù chỉ qua điện thoại.

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

Chia sẻ trang này