1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không giống mọi ngày! Mệt nhưng mà vui!
    Lạc giữa dòng người lạ hoắc tìm mãi mới lần ra được quán Nét này, chui vào ,và gõ lóc cóc vài dòng này, ơ ,mà sao bàn phím chán quá,chuột ...cũng vậy, click mãi mà không được, mạng ...thì ...chậm rì, về ngủ thôi
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hai chữ "bạn bè" có lẽ bây giờ nhắc ra là một điều phiền phức quá thể đối với nó. Nếu có thể khóc suốt một đêm để nước mắt xoá sạch hết ký ức của nó, để sáng mai ra trả nó về với một tâm hồn tinh khôi thì nó cuối đầu cầu nguyện xin được khóc. Nhưng làm sao được, tâm hồn cũng hệt như một phạm trù triết học vậy, càng hiểu sâu thấy càng ... trừu tượng.
    Nó tưởng tượng lại một trò nghịch của nó lúc còn nhỏ.
    Cột phong pháo kim vào đuôi chú chó, rồi đốt. Chú chó nghe tiếng nổ sợ quá chạy. Càng chạy tiếng nổ càng dí theo vì phong pháo đã được cột chặt vào đuôi. Phải mấy tuần sau chú chó mới dám về nhà, có lẽ là khiếp lắm. Hồi đó tuổi thơ, nó cười ngặt nghẽo khi thấy chú chó la oăng oẳng chạy. Bây giờ hết tuổi thơ, nó nghĩ, ác quá.
    Nó ví mình bây giờ hệt như cái trò đùa năm nẳm. Càng cố chạy trốn điều gì thì điều ấy dí theo sát tận lưng. Mệt nhoài.
  3. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có lẽ là 1 ngày vất vã, đi đám Ba của người bạn xuất phát từ TX Quảng Trị về đến biển Triệu Lăng mà trời mưa tầm tả, cả băng bạn bè đi chơi chưa bao giờ thấm thía được cái lạnh giá của mùa đông bây giờ lại cộng thêm cái lạnh giá của người bạn vừa bị mất đi người cha, mất cha là mất cả bầu trời, Cô ấy và người chị đã ngất đi mấy lần khi không chịu được sự thật quá phủ phàng, Ba đã ra đi 1 cách quá sớm và vội vàng, chúng con như đàn chim không mẹ trôi dạt 4 phương, như con tàu không người lèo lái trôi bồng bềnh trên những bến mê, lòng chúng con đau đớn tái tê khi kể từ đây Cha con phải xa cách... Ôi!!! công cha như núi Thái Sơn... chúng con chưa làm được 1 cái gì nhỏ nhoi để nói lên hai chử báo hiếu của những người con dành cho người Cha hết mực tôn kính, nhưng Thuỷ ơi, Anh mong em hãy sớm vượt qua được sự thật quá đau đớn và phủ phàng này, hiện tại anh cũng không biết phải nói gì hơn, Anh hiểu và thông cảm được, cho phép anh được chia sẽ cùng em, cho phép anh luôn được ở bên cạnh của em để an ủi, chia sẽ và tâm sự cùng em trong lúc này. Ngay ngày mai Anh phải trở lại Đà Nẵng để tiếp tục công việc, trong tận sâu thẳm của lòng anh, anh rất muốn ở lại để được làm cái gì đó cho em trong lúc em đang buồn đau như thế này, nhưng xin em hãy hiểu cho anh, anh không biết làm sao để cho em hiểu được. Xin em hãy nhớ rằng bên cạnh em khi nào cũng có Anh, chí ít cũng có thể tâm sự và chia sẽ mỗi khi em buồn, nhìn lúc em ngất, anh chỉ muốn dìu em đứng dậy và thét rằng: Thuỷ ơi!!! em hãy đứng dậy, hãy lấy hết can đảm và nghị lực sống của chính mình, trong cuộc đời con người ai cũng có 1 lần vấp ngã nhưng sau mỗi lần vấp ngã mỗi chúng ta phải biết tự đứng dậy để chinh phục bản thân mình, nếu em muốn báo hiếu người Cha tôn kính đã khuất của mình, theo anh thì đã chưa quá muộn, em hãy cố gắng học hành, sống 1 cuộc sống hợp với đạo lý làm người, hãy phụng dưỡng Mẹ nhé Em, anh luôn hy vọng và luôn là điểm tựa cho em đứng dậy mỗi khi em vấp ngã.
    Thuỷ ơi!!! Anh xin được là Vạn Lý Trường Thành, điểm tựa vững chắc cho Em sau mỗi lần Em gục ngã...!!!
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Lạnh,lạnh thấu xương! hình như người gầy thường lạnh hơn người " béo " hay sao ấy !Ngồi gõ những dòng này mà hay tay run lập cập! Trời đẹp quá ,giá như được đi chơi đâu đó thì hay biết mấy, ơ mà sao tự nhiên lại gõ mấy dòng vớ vẫn này nhỉ???có lẽ cuối năm nên rảnh quá mất rồi !Thất nghiệp !
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Được Hoasosac sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 23/12/2003
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thế này có phải là: có những điều muốn nói nhưng rồi lại thôi
    "Muốn gọi tất cả các loài chim về hót cho đỡ vắng..." (của ai đó)
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  7. F2a

    F2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời quang mây tạnh! Mới sớm(?) chiều ra có ai nhắc nhở nhảy mũi liên tục! Ô hay?chả nhẽ anh ta đã cảm đông nên nhớ đến mình chăng?Vẫn không! Hay...hay là...! Hic cũng không phải nốt! buồn!
    tối nay lên mạng tìm lần cuối xem hoá ra chính nơi này! Nơi đây em đã giã từ hơn 3 tháng vì anh! Và hôm nay không có anh cũng lại nơi đây!
    Ơ hay..Cái gì vậy????
    Nhảm!777777777777777777777
  8. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký đã lâu rứa mà bây chừ mình mới rảnh để vào đây post bài cùng các anh các chị, thật là tệ quá hi hi hi.Năm mới sắp đến, cầu mong Box Quảng Trị ngày càng đông vui và " quậy phá " tưng bừng như bên Tổng Hội nhé
  9. chienmaqt

    chienmaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mừng đảng mừng xuân... chúc cho toàn thể anh chị em DĐ TTVNOL nói chung và Box Quảng Trị nói riêng năm mới tràn trề hạnh phúc và an khang thịnh vượng...
    Khi đi anh hỏi
    Khi về anh chào
    Miệng anh chúm chím
    Em có yêu không nào???
  10. dongha1982

    dongha1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    lại một buổi tối buồn nữa , không biết làm gì
    ra phòng Net thì tồn tiền , nhưng cuối cùng cũng ra ( thật
    không thể hiểu nổi chính mình nữa )
    gần tết rồi , cứ nghĩ đến chuyện về là không chịu được


    rất mong và nhớ ĐÔNG HÀ lắm

Chia sẻ trang này