1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienmaqt

    chienmaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Khi Hoasosac chui vào đây thì gặp ngay chienmaqt án ngữ... Sau một hồi bông lông ba la cười nói nhí nhố thì than thở là mình "Đầu 2 đít chơi vơi" rùi mà sao trời không có mắt....
    Đáng tiếc, đáng tiếc quá....

    Khi đi anh hỏi
    Khi về anh chào
    Miệng anh chúm chím
    Em có yêu không nào???
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ mà nghĩ cũng vui, nhật ký mình viết được cả làng đọc cơ đấy, vinh dự thật , chẳng biết thế hệ con cháu mình có được hưởng vinh dự này không , ặc ặc ...
  3. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật buồn bã, không biết đi đâu và cũng không biết làm gì?? thế là lại đi tập tành đánh bi - a cho đời nó đỡ buồn.... ----> say wúa pà con ui, zề ngũ đây
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm
  4. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ni điện với chẳng đóm, chán quá.Hôm qua đang post bài hay ho rứa mà điện tắt cái cụp .Đi đến mo cũng không có điện, về nhà xem Ti vi thì đài truyền hình cũng mất điện luôn, thử hỏi rứa có tức không ?
  5. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Gần tết mà sao chẳng thấy tết chút nào. Hồi còn SV ngày hai buổi đến trường đến giờ này là lo gom tiền về tết, bây giờ ngày hai buổi đến văn phòng thì chẳng thấy tết nữa, ai cũng cặm cụi cho xong việc để còn về nhà, đến cơ quan nào cũng thế. Cả ngày lông bông hết Công ty này đến Ban quản lý khác đến hết cả bình xăng vừa đổ tối hôm trước, tiền phụ cấp xăng của Công ty chẳng bỏ bèn chút nào.
    Thế đấy, lâu lắm rồi mới được rảnh một buổi chiều tối để lên net như thế này. Noel, năm mới ở ngay trên đất Đà Nẵng mà chẳng được đi khoe giọng cùng bà con, chán thật.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 07/01/2004
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đã có một lần mình chút nữa thì làm con dâu của QT , lần đó có lẽ chỉ là hụt nhưng dù sao trong lòng mình vẫn coi quê hương QUẢNG TRỊ của " họ" là quê hương của mình, QUẢNG TRỊ ơi, hãy cố lên nhé.
  7. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu ngày cố gắng tìm quên thì cũng đến ngày hình như đã quên em thực sự. Để rồi mở lòng với một người khác, mà đã có gì đâu, sao lại bảo là mở lòng với người khác nhỉ? Bên người ta mà chẳng có chút gì cảm giác của TY, mình đã chai sạn rồi ư? Bà chị cùng cơ quan bảo rằng thế là em còn bé, như chị, bà ấy đã gần bước qua tuổi băm rồi mà tính cứ như trẻ con ấy, vẫn chưa có người yêu.
    Có lẽ rồi đây mình cũng thế, biết đâu đấy...

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  8. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chở mẹ đi mua hoa, tình cờ gặp chị Hoasosac đi cùng mấy người bạn của chị ấy, em í ới kêu mãi mà không nghe chị quay lại. Hôm nay đuợc nghĩ học rồi, cứ nghĩ đi học lại mà lo quá, ước chi mình không đi học nữa.
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sorry em nhìu, lần sau nếu có gặp lần nữa thì cứ hét toáng lên nhá, đại khái là thế này : "Chị Hoasosac ơi, đi ăn không?", thế nhá
    Mấy ngày nay phần vì công việc phần vì giải quyết một số việc riêng nên Hoasosac không lên " tán dóc " được, thành thật "chia buồn" cùng pà kon, khục khục khuc...khục, Hoasosac phải về nằm đây , lúc tối đi offline " nháp" ở quán caphề Thuỵ Du bây chừ vẫn còn ho khục khục, có lẽ là bị bệnh cúm gà rồi
    To Minhthanh & Nguyennhan : chiều nay 5h30 Hoasosac mới nghỉ việc, nếu hai bác ra Đông Hà sớm thì phone nhé.
    Hy vọng hôm nay mọi người "tụ tập đập phá" đông đủ!
  10. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày được nghĩ học thích quá, ước chi một tuần có 5 ngày như ri,chỉ ăn rồi ngủ và lên Net, còn chi sướng bằng

Chia sẻ trang này