1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã 4 tháng rồi tôi mới được trở lại những ngày bận rộn như thế này !Dù sao vẫn thích ! Ngày còn đi học, lúc nào cũng ước sau này mình phải chọn một cái nghề nào đó thật nhàn rỗi ,ấy thế mà giờ đây đi làm rồi mới thấy nghề nào cũng có cái khổ .Mà nhàn rỗi thì đâu có sướng đúng không?
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ừa ,người ta đi chơi mình cũng đua đòi đi chơi, đi rồi mới biết thế nào là cuộc sống ! Nhiều lúc nghĩ mà lạ, ngay chính bản thân mình còn chưa hiểu nổi nữa là .Tại sao lại thế ? không biết nữa !Buổi chiều đi về nhận được phone của Li, may quá, số mi đỏ đấy, chứ không Hoasosac lại biệt tăm thêm một buổi tối nữa rồi, buồn ngủ ,mệt mỏi , ngáp dài qua điện thoại, đã thế bị người ta bảo mất lịch sự, hì hì, mà mình làm gì có lịch sự mà mất cơ chứ?! Mặc kệ đấy !Hôm nay lại trở về với những công việc mới, lại lo toan lại lao vào dòng xoáy chẳng biết bao giờ mới có một điểm dừng !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói mà anh chạnh lòng à . Những cảm xúc của em khó diễn tả quá nhỉ . Ước gì ... Ước gì anh có thể là điểm tựa là bờ vai vững chắc cho em suốt cả đời nay . Anh nhớ giọng nói trìu mến của em biết bao . Từ ngày đến với em tên của anh đã được thay đổi từ vần .....T..... em đã chuyển sang nó vần ....H.....Và rồi từ đó mọi người gọi anh với cái tên Hoa . Hoa Hoà Hoá Hỏa . Nghe buồn cười quá em nhỉ !
    ....H.... cũng hay đó chứ nhưng mà giá như em đừng cho anh cái tên giống con gái quá .......
    Bây giờ em đang bù đầu với đống việc của em , anh lại thơ thẫn với những dòng viết như vậy . Biết đến bao giờ em mới dành cho anh một chút thời gian . Một phút bên cạnh em ............là những giây phút......... anh .........hạnh phúc nhất .....L ơi ......H......L........lắm lắm lắm đó

  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay được đọc nhật ký của popeye113 mà rưng rưng , rồi sẽ có một ngày đẹp trời Ku mượn lại những lời này thui hì hì..Tặng ku một để tặng bạn gái nhân ngày 8/3
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bực cả mình , đang vui tự nhiên bị phá bởi một cái Nick bí ẩn . TSLT là ai vậy cà . Quyết tâm điều tra .
  6. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi thì cũng trở về Đà Nẵng sau bao ngày lang thang Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum. Tuần sau lại vào Bình Định, rồi lại Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum. Cuộc đời như một vòng xoay, nghe mà não ruột, ''''đi là ngồi mà đến'''' câu nói của một ông thầy dạy kỹ thuật hướng nghiệp nghĩ lại cũng thấy đúng thật, cám ơn thầy đã cho em biết ''''chân lý là một cái chân cà thọt, nó sẽ đến với ta nhưng chỉ có điều là nó thường đến muộn''''.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 20/02/2004
  7. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có một buổi tối Chát cùng ML và mấy đứa bạn thời đại học, thật cảm động khi đứa nào đứa ấy đều nói lên cảm xúc thật của mình, chỉ tiếc là không có Webcame để chiêm ngưỡng dung nhan mỗi đứa.Hẹn tuần sau tiếp tục nhé mọi người.
  8. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, post 3 lần rồi mà vẫn không có bài của mình, chuối thật. Lần này mà không được thì hai tuần nữa hãy đọc bài của MinhThanh79 nhé. OK?
    Bây giờ mới về đến nhà, từ khi ra trường đi làm đến giờ mới phải làm việc muộn như thế này.
    Hôm qua vừa xong một ''''tua'''', hôm nay lên văn phòng được báo chuẩn bị lượt về của ''''tua'''' này. Thế đấy, hôm thì chẳng có việc gì làm, hôm thì làm không hết việc.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 20/02/2004
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 người ta được nghĩ mình lại đi làm, nghĩ cũng vui vì những lúc như thế này đi làm chẳng khác gì đi chơi ! Sáng nay về quê của ông Felix để đi thực địa, dạo này ở Hải Lăng nhiều dự án làm QH quá ! Không biết sau dự án này có " xơ múi " được gì , bây giờ nhớ lại món bánh ướt thịt heo ở đó mà oẹ oẹ oẹ sợ quá mẹ ơi
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  10. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật quá ngu ngốc , ngu đến nỗi chẳng biết phân biệt phải trái . Bây giờ lại đang đắm mình với những dòng nhạc Rock , nghe cho nó bớt căng thẳng . Một buổ chiều không thể nào quên được .
    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 22/02/2004

Chia sẻ trang này