1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại nói thế? lúc chiều về rồi mà chị vẫn cứ áy náy mãi vì sợ em hiểu nhầm, lẽ ra chị không nên nói những điều này phải không em?.Nhiều khi cuộc sống là vậy đó em à ," đôi khi ta khóc, đôi khi ta cười, đó chính là cuộc sống "! Chị đã sống quá thật với những gì chị suy nghĩ, nhiều lúc ao ước giá như mình được sống giả tạo một cách thoải mái trên cuộc đời này thì hay biết mấy, thế nhưng chị không thể nào làm được điều đó ! Nhiều khi chị tự trách chính bản thân tại sao mình lại làm thế?Nhưng chẳng bao giờ chị nhận được một lời giải đáp đích thực cho dù mình mãi mong đợi ! Dù sao chị cám ơn em rất nhiều vì tất cả !Giờ đây trong ký ức chị em mãi là người em giai iu quý đấy em à .Chị vẫn sống vui vẽ mà em Chị luôn cầu mong em gặp nhìu may mắn, cố gắng năm nay thi tốt nhé em iu
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ui nhẹ cả người , mát cả dạ . Nếu không tối ni dằn vặt mà không ngủ được quá . Hú hồn cũng may sự việc không như ban đầu mình nghĩ .
    Đang ngồi học chẳng biết nôn nóng sốt ruột ra sao mà cứ chạy lên rồi chạy xuống . Cuối cùng dắt cái xe đạp cộc cạch không dám dắt chiếc a mốc đi , sợ Mẹ thấy được là chết toi liền . Ra quán Net chưa chi gặp hai con bạn liền , lúc ni đang mặc quần ...đùi nữa mới kinh chứ . Hehe nhưng mà vui , dù reng tui nó cũng chẳng gì . Tối ni ri là vui rồi , không như khi chiều , khi về mà lòng nặng trĩu ganh gánh .Ái da , thở dài cái nào , về ngủ ngày mai bắt đầu một ngày mới và nhiều điều mới hy vọng sẽ tốt đẹp . Mọi chuyện luôn may mắn đến với chị em mình . Cầu GOD Khẩn Maria !

  3. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ni em bận thi nên không vào box thường xuyên được, đi học về ngang qua hàng nét mấy lần rứa mà vẫn kiềm chế , bởi vì buổi sáng mẹ chỉ cho 5000đ ăn sáng thôi ,mà em thì không thể nhịn được, bởi vì em chưa đến tuổi giữ eo như các chị trong box, chị Li hí, à cả chị Hoa sớ sặc nữa
  4. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Liên ơi, sao em lại yên lặng như vậy? Anh và ông L chơi rất thân với nhau đã cùng ở với nhau mấy năm ĐH nên anh coi em gái ông cũng như em gái anh. Anh biết anh sai khi không giữ đúng lời hứa, anh xin lỗi anh biết anh không nên như vậy nhưng thục sự anh cũng muốn thực hiên lời hứa đấy. Như em biết đấy cuộc sống có bao điều mà mình không muốn vẫn phải làm mà nó còn bắt buộc mình phải làm. Chính vì vậy nên anh chưa thể thực hiện được lời hứa với em. Dù gì đi nữa anh cũng biết anh sai. Xin lỗi em. Đừng im lặng mãi với anh như vậy.
      2B OR NOT 2B
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lâu lắm rồi mới có 1 thành viên vào làm quen, lần theo dấu vết mới biết là cậu bé popeye113 mà cô bạn thân mình thường nhắc đến mỗi lần có dịp dùng trộm phone của công ty ,trông bảnh chai và dể thương ghê hen
  6. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0

    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 25/02/2004
  7. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    @li2000Làm như Điệp Viên của FBI không bằng , lần theo dấu vết nữa mới kinh chứ . Nghe mà choảng hồn à , xém chút nữa hú hồn rồi đó chứ . Keke mà công nhận điều tra nhanh thật đấy . Xem pic ở đâu mà nói bảnh trai vậy trời . Đi ra đường bị ném cà chua hoài , rứa mà bảo là bảnh trai . Chắc mắt cũng có vấn đề giống M . Lé goài !
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, coi chừng nghe ku, chị mà oánh thì em chỉ có chít lun đó nói xấu người khác hả?
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa đấng tối cao , lạy đức mẹ sâu dưới lòng đất . Có người nói oan cho con . Hãy trừng phạt giùm con . Con cầu xin người hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con . hehe

    Keke hôm nay tâm trạng thoải mái và sảg khoái quá đi nhưng mà có điều hơi buồn phiền một chút . Ui mẹ ui , hôm nay rồi ngày mai sẽ mệt mỏi . Hai cái SN mẹ cha ơi , rứa thì chết bố con rồi . Xiền đâu mà đi đây trời ơi , chốn lên núi cho goài . .An toàn và đảm bảo chất lượng .
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    8h30 chân ráo chân ướt mắt vừa nhắm vừa mở lọ mọ nhảy xuống xe chẳng biết mô tê gì, mãi đến khi bác tài "quát " mới tỉnh cả người .Mình đã đến Vinh rồi ,hì hì, phải vào ngủ một giấc thôi, thế nhưng nằm mãi mắt vẫn trừng trừng .Chẳng biết tại sao nữa,cứ nghĩ chiều này vào phòng họp mà thấy lo lo.Bao dự định trước khi đến đây thế mà bây giờ cụt hết cả hứng! Chỉ mong thời gian trôi nhanh để trưa mai đến Quảng Bình gặp người mình iu quý ! No_cry của chị nhờ
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn

Chia sẻ trang này