1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá đi trời ơi . Buổi chiều không thể quên được . Film đúng là Film . Quá hay luôn , quá tuyệt vời .Rock Học Trò không biết bác nào đã xem chưa nhỉ , nếu bác nào xem xong chắc sẽ có tâm trạng giống tôi bây giờ !

    Được người bảo lảnh đi chơi đúng là đã thiệt , đi kô phải lo tối về nghe Cải Lương . Chứ đi thẳng một lèo chắc nghe Chèo với Cải Lương nguyên 1 tuần quá ! He He He

    [​IMG]
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày Sáng đêm dường như chỉ có anh với anh quây quần Khi không em tìm nơi khỏa lấp những lúc anh nghĩ về Khi thời gian anh đây sống vui cùng em.
  2. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang trên Net tình cờ gặp được căn nhà Quảng Trị trên này. Vui thật là vui làm cho ngàn cây số bỗng dưng như đã về đến nhà. Thấy mọi người ríu ra ríu rít ở đây bỗng nhớ ơi là nhớ! Biết đến khi nào lại được trở về thăm lại trường xưa lớp cũ đây!
  3. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bác chọn đúng ngày 14/3 để vào Box quê hương, vô tình hay cố ý đấy??? White day trùng với chủ nhật thì không chi bằng.
    Bad Man
  4. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác chọn đúng ngày 14/3 để vào Box quê hương, vô tình hay cố ý đấy??? White day trùng với chủ nhật thì không chi bằng.
    Bad Man
    =======>>>> Sao lại ko chi bằng?
  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc bài của Chị mà thấy thương ghê , chị 1 thân 1 mình nên bị chúng xử ép ghê quá . Em xin lỗi chị nhiều đã để chị bị như vậy .Cả ngày hôm nay loay hoay với việc cúng giỗ kỵ nên em chẳng Online được .Đừng vì chuyện đó mà buồn hay rời xa Box nghe chị . Box vẫn có những người đáng yêu mà phải không chị . Vui vẻ chị nghe , online đúng giờ quy định mà chẳng thấy chị đâu . Có chị lúc này chắc kêu chị kể tiếp chuyện cho em nghe quá . Good Luck !
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chị nhận được tin nhắn lúc đang ngồi trên tàu từ Quảng Ninh về em à. Cám ơn em nhìu lắm, chị không vì chuyện đó mà buồn đâu ,chuyện nhỏ mà đúng không em? lúc nào chị em mình đi nhé
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  7. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni buồn quá , chẳng biết làm cái chi bây giờ .Buồn như con cá chuồn .
    [​IMG]
  8. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!
    Ngày xưa có cánh diều cao hững hờ, vi vút sau rặng tre, ngày xưa có cánh cò trắng la đà, chập chờn sau đồng lúa? Ngày xưa ơi! Có bao giờ trở lại?.
    Ta nhớ. Những nỗi nhớ .... Nhớ ba mẹ, nhớ em, nhớ anh, và nhớ bạn yêu. Bạn yêu ơi! Giờ này bạn đang làm gì? Bạn nói mình sẽ gặp nhau mừ. Luôn cầu chúc cho bạn gặp mọi điều tốt lành nơi đó.
  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Me Too ! Mình nhớ bạn lắm . Khi nào rảnh thì online nhé . Thx
    [​IMG]
  10. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nhớ các đằng ấy nhiều lắm, biết không?
    Tui ôm ấp 2 đằng ấy trong 2 cái quote đây nè. Ha ha ha
    Bad Man

Chia sẻ trang này