1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Pà kon hình như online bủi tối thì phải. Bi giờ tui ghé vào phòng nào cũng chẳng thấy ai, topic nào cũng mình tui thui hà. Bùn wá các bác ui! Nhưng mừ đọc thấy hai cái reply của hai bác popeye113 và badman tui lại bật cười. Các bác chia xẻ với tui mà giống như là "mổ xẻ" nỗi nhớ của người ta í! Bác badman ui, à quên, ông badman ui, ông vào đây là không những trẻ hoá mà còn đuợc "trẻ con hoá" lên đấy. Người ta bảo người già trở về lại thời trẻ con cũng không sai nhỉ, ít ra có một ví dụ của ông cụ badman nè.
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Bác vừa out thì Li vừa online, tiếc thật .
  3. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn giữ msg đó của em trong achieve của chị. Lâu lâu buồn chị lấy ra đọc, rồi thương cho chị, cho anh, và cả em nữa. Để làm gì cơ? Tất cả đã qua rồi để cho nó ngủ yên. Nhưng mà chị em mình không thể là chị em sao? Chị cũng không bít làm gì để giúp em ngoài những lời an ủi động viên đó. Đúng rồi. Chị vẫn mãi là chị của em mà. Cố gắng trong cuộc sống nữa nha em.
  4. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chưa già đến mức phải "nâng cấp" mô đằng ấy à. Nhưng biết làm thế nào để chứng minh cho đằng ấy đây??? Hay là đằng ấy trở về với Vĩnh Linh để tụi mình được như ngày xưa đi, được không?
    Bad Man
  5. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi Sinh nhật thiệt là vui. Nhưng mà ồn ào quá không nói chuyện được nhìu. Sao nó lại chọn cái quán nhậu huyên náo này nhỉ. SN mình cho ra bờ sông TĐ lý tưởng hơn nhìu.
    Sáng nay lại ngủ nướng. Sáng thứ Bảy mừ. Thứ Bảy lăng xăng ra vào một tí lại hết ngày. Mai đi siêu thị rui, kô bít H có qua được không nữa. Không thì vẫn đi một mình, đang cần thêm đôi giày nữa. Hoặc lên net lang thang cũng được. Mình sướng thật.
    Không bít khi nào gặp được T. Sao em nó bận biiụ và áp lực công việc thế không bít.
    Chị T. Mình quí chị T thật. Ước gì mình có người chị dâu như vậy thì thích quá. Bi giờ gặp người như chị khó lấm hà.
    N à, có gì đó như sụp đỏ.... Sao lại có người cư xử như thế chứ? Xin bỏ qua nếu mình có nói qúa. Nhưng chắc mình phải nói chuyện này với N. Không lẽ bạn bè mà mình không thèm nhìn mặt?
  6. mua_thu_va_hoa_cuchn

    mua_thu_va_hoa_cuchn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ko còn ở QT nhưng mà nhớ lắm, huế thì nắng chịu ko thấu, việc học bận rộn quá thành ra ko còn thời gian mà buồn nữa, cái gì đã qua thì cho nó qua luôn đi, nhớ lại những ngày ở Quảng Trị mình thật hạnh phúc, nhưng bây giờ mình chẳng thể níu kéo nổi nữa , có lẽ mỗi người nên tìm cho mình 1 cách khác đi , nhưng dù sao mình vẫn còn yêu Quảng trị nhất là vĩnh linh, và cái quan trọng nhất là mình vẫn còn yêu người ta
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào đọc bài em chị nhìn câu này mà mắc cười quá hi hi : To Chị :Chị ơi , cho e xin lỗi nghe , đi Huế mà chẳng ghé QT chơi với chị .Muốn đi lắm nhưng mà hỏng có .........Tiếc đứt ruột thừa luôn đây chị .Vậy hỉ , chúc chị buổi sáng tốt đẹp ! Xem ra chị em mình giống nhau quá ha .Chúc em đi chơi vui vẽ nha, nhớ em nhìu hi hi nghe quen không ku?
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chẳng hiểu sao mà buồn ghê gớm ! Nhắn tin cho chị cứ tưởng được nói chuyện với chị một chút cho đỡ .Chắc chi bận .
    Vui được rồi thì thằng cha ngồi chỉnh nhạc ăn rồi cứ Only Love khang , bực cái mình . Chê người ta mở nhạc không trúng tông với mình rứa mà cũng mò cho được trang web để rồi cứ nghe bài ni hoài .Mà công nhận bài nay hay vật vả thật .Nghe mà ......... nhớ .........quá đi .
    Chị ơi , sao chưa bao giờ em rơi vào tâm trạng như lúc này chị à , chưa bao giờ nghĩ mình lại buồn như vậy . Wái thật ! Trút vào ai bây giờ . Ăn rồi cứ nhớ nhung hoài như ri chắc chết trẻ quá . He He Vui lên nào , Come On ! Hy vọng chiều nay sẽ vui lên chứ không sẽ làm bài thi không được mất thôi ! Go Go !
    2 a.m. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''re telling me you''re so confused
    You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me
    But only love can say - try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''ll just play my part
    And pray you''ll have a change of heart
    But I can''t make you see it through
    That''s something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I''ve tried my best to make you see
    There''s hope beyond the pain
    If we give enough, if we learn to trust​
    [​IMG]
  9. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật - Bực mình - -
    Bad Man
  10. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một đứa bạn khai trương cửa hàng bán điện thoại, vừa gạ mua một cái mắc nợ, lúc nào có vợ thì trả, thế là hắn nhãy dựng lên : ''Rứa thì tau hết vốn, đến chết mi cũng chưa lấy được vợ''. Bạn bè rứa đó, bây giờ hắn chồng con đàng hoàng rồi nên nói gì về vấn đề này mình cũng không cãi được. Có ai giúp tui cho hắn biết bạn hắn cũng đang rất có giá không?!?!?!

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 24/03/2004

Chia sẻ trang này