1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo , chạy long nhong ngoài đường, chụp ảnh ,ngồi máy tính <=>Đọc báo , chạy long nhong ngoài đường, chụp ảnh, ngồi máy tính => mệt !
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni mở màn là một trận đại chiến khủng khiếp .Một bên là kẻ hiền lành và 1 bên là ổ kiến lửa to đùng đùng và nguy cơ bùng nổ lúc nào kô biết . Mới 5h sáng đã bị te tua sơ mướp 10h lại bị te tua luôn nhưng lần này là từa lưa luôn . Nghe xong khiến bực cái mình , chút nữa về quyết cạo trọc đầu để trút hết giận giùm người khác . Hy sinh thân mình lắp ổ trâu mai .
    [​IMG]
  3. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần ni toàn kiểm tra mệt dể sợ.Chiều hôm trước chứng kiến cảnh con nhỏ học lớp 11 bị ngã xe máy bị chết ngay tại chỗ mà ghê khủng khiếp.Mà răng bữa ni đi mô cũng toàn gặp tai nạn, công nhận mấy đứa choai choai như mình đi xe ẩu dể sợ.Hình như mình cững rứa, may mà chưa bì chi cả ui chao hui mồm hui miệng
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa online vào box Quảng Trị thấy dòng này : Có 15 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên tự nhiên thấy bùn cười !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hình như sáng nay mình dậy hơi sớm thì phải?mới có 6h30phút đã nghe điện thoại đòi nợ rùi, sao mà xui thế không biết !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    thế mà ăn nhầm gì bà chị.Lúc nãy em vào em thấy Có 1 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 15 thành viên ,thế này mới thấy buồn cười nè,bà chị cười ko đứng kiểu ...chạy nào


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  7. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chui ra khỏi chăn khi tiếng alarm gọi, một bài nhạc nổi lên...rất nhẹ nhàng..đêm qua thức khuya quá..sáng dậy mắt còn cay cay..
    Xách balo chạy ra khỏi cữa...trời mưa.Lòng chợt chùng lại, cơn mưa dầm, giống cơn mưa Miền Trung . Nhớ nhà da diết.....đi bộ rảo bước đến trạm bus..không muốn chút nào nên rảo bộ thêm một chút nữa...đến trạm kế tiếp rồi lên bus..cũng chẳng sao..mấy khi có cơn mưa quê nhà thế này.
    Nhớ cây hoa sữa đối diện nhà..nhớ cầu vượt....nhớ con đường nhỏ ở khu sân bay củ...
    Đến nơi làm rồi, ngày cuối tháng bận rộn , nhức đầu...
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    về nhà làm gì khi ba la mẹ ré suốt ngày tìm chốn yên vui đi nơi đâu cũng có em kề bên.......em cũng chẳng có thì kề bên ai


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  9. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mún viết nhìu nhưng không chiện gì ra chiẹn gì cả . Mệt wá!
    Đã lâu không vào. Lu bu tí đã hết ngày. Mình làm gì mà bận rộn thế nhỉ?Thứ 6 Tập văn nghệ, Thứ 7 phải lên lo gấp bài, Chủ Nhật lại Đại hội Đoàn. Khất H đi siêu thị rùi. Kế hoạch đi suối Tiên tuần này ko biết thế nào. Trong người hơi ko được ổn cho lấm, chắc ở nhà ngủ nướng cho rùi hihi.
  10. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi đến bực mình...có lẽ domình không được khỏe, mà cứ đổ lổi thời tiết...hichic..ho nữa rồi, mắc cúm gà thì chết chắc.. hôì tối không muốn online, bạn bè kêu rầm trời đất, mệt quá rùi đừng gọi nữa...nhưng nếu không có họ, mình buồn..thế mới khổ.. một ngày không gặp mọi người thây ai cũng lo lắng..mà mình thì...ui trời...rồi lại ho nữa rồi..và mình sẽ đi đến đâu?
    Hôm nay, lạnh hơn hôm qua, mưa phùn nhiều hơn...Mưa Miền Trung, cơn mưa như chẳng tạnh bao giờ..bài hát sao da diết thế không biết..hôm nay,,, hic, đi học nữa rùi..đầu óc rỗng tuếch.. đi làm thì nhức đầu...Một ngày không bình yên.
    Tháng Tư về rồi, gío hát mùa hè...Bầu trời xanh trong vắt...sao ở đây lại âm u thế này...

Chia sẻ trang này