1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1 /4 :
    Năm nay mình đã cảnh giác " cao độ " để không bị lừa, vậy mà gần đi ngủ rồi vẫn bị lừa mới tức chứ !
    Buổi sáng đang ngồi đây tạch tạch bị mấy đứa em gọi xuống có người gặp, biết là ngày 1/4 rồi nên giả vờ không xuống, liếc xuống ban công biết ngay là chúng nó lừa .Buổi chiểu vừa lên phòng, bị mấy anh lừa bảo xếp gọi, ngại quá, không biết tin hay không nữa, nghĩ cảnh vừa leo lên lầu 3 mà đã mệt rồi, mặc kệ ! Buổi tối, trước khi đi ngủ, hắn gọi điện bảo đang đứng dưới nhà, copy giùm hắn cái file để hắn về sửa vì ngày mai phải giao hs cho khách hàng rùi, mình cuống cuồng lao dậy chạy ra cửa , ui chao, bị mắc lừa , nhưng mà, có lẽ hắn không biết !
    Năm nay mình chẳng lừa được ai cả, tiếc thật, có lẽ nhớn rùi chẳng còn hứng nữa !

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  2. before_first

    before_first Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, đi uống café với đứa bạn thân, mình cứ nhìn mấy bàn café chỉ có một người mà cười mà... bình luận, lại uống café một mình, lại .. thất tình. Bây giờ, bạn thân người có gia đình, người ở xa, muốn uống café lại ngại, lại uống café một mình, lại ... thất tình - thôi, không uống vậy!!! Uống café bây giờ sao.. khó quá.
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi..........và tôi muốn được vui cười...hù hu hú hú....


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết viết gì....!Híc...
    Bi chừ tháng mí roài hỡi you??hình như là tháng tư....
    Mà khốn nạn...tháng tư ngày đầu mình tâm tình không có thằng nào con nào chịu lắng nghe!Khốn nạn rứa chứ!
    Số là hôm nay sau 1 ngày lao động.......(vinh quang)trở về...:D
    Bà xã báo rằng...e hèm...Anh nè.....he he...Mình có 1 thằng nhóc lém lĩnh rùi đấy...!
    lạy chúa tôi...Moo phật tui....Cha mạ ơi...thiệt khoong hả em?Sao em biết???
    Sao em khoong biết?Nếu....anh uýnh và la raày em....chắn chắn nó là con bé mơ moọng....nhưng kỳ này...he he(giọng này của bà xã)...Anh có thế đâu!...Hơn nữa ...dương tính mà...
    Fe: Ặc ặc...
    Dương là dương thía nào??híc........Mình có lang bang gì ddâu????
    Lạy chúa hoom nay là cá tháng tư!
    Mới iu lần đầu sao em về em nhớ????
  5. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Alô, Mẹ hả? Mẹ khoẻ không? ...ồ, có cả em Tèo nữa...cả nhà khoẻ chứ..
    - Sao con lại ho nữa? sao con không chịu giử gìn sức khoẻ..sao con...
    - Mẹ lo quá đấy thôi, ai cũng bệnh hết đó Mẹ.
    - Con có gì không ai lo, Mẹ không yên tâm.
    - Được rồi, con sẽ chăm sóc cho mình hơn.
    cái đầu quay quay, hắt xì hơi muốn chết, hết cả gần hộp giấy cho cái mủi chết tiêt
    Một người bạn gửi tặng bài thơ: Gửi Con gái ở xa
    Mang nụ cười của Mẹ đi xa
    để lại nổi nhớ
    Con đừng khóc khi gọi điện về nhà
    đừng than thèm ăn cơm Mẹ nấu
    đừng hỏi Sài Gòn mưa nắng ra sao
    đừng kêu thất thanh "con chỉ còn một phút,
    mẹ ơi con nhớ nhà..."
    Buông điện thoại ra, nước mắt mẹ rớt xuống
    thèm ôm con vào lòng,
    thèm đưa tay vuốt tóc
    tự giận mình sao con ở quá xa
    để ngôi nhà vắng tiếng chim ca
    vắng những quấy rầy yêu thương vòi vĩnh
    Rồi mẹ tự dỗ mình
    thôi thì dẫu ở đây cũng có ngày con theo chồng
    có ngày rời xa mẹ
    tập quen chuyện bây giờ để đỡ nhớ ngày sau.
    Trời đất bao la, vòng tay mẹ ngắn
    ngày quá dài, con có biết không?...
    Phạm Thị Ngọc Liên
    Mot nguoi ban nữa tặng một bài thơ :
    Sinh nhật em chẳng biết tặng gì
    Tặng đôi dép nhỏ để em đi
    Tặng cây viết nhỏ cho em viết
    Hay tặng vầng trăng đã dậy thì
    Hay tặng em một buổi dạo chơi
    Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời
    Anh mười lăm tuổi, em mười bốn
    Quên mất rằng ta đã lớn rồi
    Hay tặng em một sớm mai hồng
    Cụm mây vàng chở nắng đi rong
    Mênh mông trời đất không bờ bến
    Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm
    Hay tặng em một chuyện tình dài
    Đọc hoài mà chưa tới chương hai
    Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
    Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai
    Rốt lại thì anh biết tặng gì
    Thôi, tặng một ngày nói chi
    Ngồi im chỉ để nghe sau áo
    Hai trái tim cười rất đáng nghi .

    Tang em, 04/04/2004
    Nó quỷ đến vậy là cùng..Một ngày nhức đầu, nhưng cung vui.
  6. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ngày Không af ......love........nhớ .........buồn.............the end = hungry
    [​IMG]
  7. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    To P: đói bụng, đi hút ốc đi ..iihihi
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    To af : Tôi sợ hút ốc , ốc xong răng tôi với af hút được He He He
    [​IMG]
  9. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    E hèm, kiểu này chắc có người phải đổ vỏ ốc mất thôi
    Bad Man
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ừa, nghe nhắc đến ốc hút mình lại thèm, thèm nhỏ dải .Chiều nay có 1 anh trong phòng nhận lương, kì kèo mãi , mấy anh em chạy xe ra quán ốc hút cực ngon cực rẻ ở đường Văn Cao.Nhưng mà, vừa ăn chưa được 2 con...cả hội kéo nhau về...vì ...sống quá bây giờ vẫn còn ghê...lỡ nuốt vào mất rùi,sợ quá, có lẽ từ nay không dám vào đó nữa!
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn

Chia sẻ trang này