1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Lang thang dọc quầy sách một hồi rồi lại rúc lên đây, hình như mình đi sớm quá hay sao mà quầy sách cô Chiểu chưa mở cửa, mấy hôm thấy cô mở sớm lắm mà. Thêm một buổi sáng nữa mình lại bắt tay với những kế hoạch cho tuần đến, nhưng chẳng bao giờ thực hiện hết
  2. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mây hômnayđi lo công chuyện cho thằng bạn người cứ mệt lã đi, không bit nó suy nghĩ thế nào mà lại ra cơ sự thế này nữa, đi chơi âm đến 3 chai, đi lo việc cho nó mà suy nghĩ cứ mãi chạy theo với dòng xe cộ
  3. bat__hoi

    bat__hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    4h40 16.4
    Tối ni lại họp hành rồi, lát nữa phải chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để tôi ni chiến đấu thôi. Hic hic, mấy đại ca cao thủ quá, làm răng mà đàn em chơi lại đây
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời Sài Gòn mưa to như trút nước, từng đợt gió lùa vào dữ dội trong xóm trọ tưởng chừng như quật đổ cuốn trôi tất cả .Mấy đứa hì hùng dọn đồ nghĩ sẽ lụt, bởi lâu lắm mới xuất hiện trận mưa to như thế này, nước đã ngấp nghé vào mép sân, cũng may anh vừa đến kịp, chứ không mấy đứa con gái lại lóng ngóng như vá múc canh rồi
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cách làm việc của Huyện thế nào nữa ,hẹn 4h làm việc, chạy xe vào trong đấy mất hết 30 phút rùi ,ì ạch uống nước giải lao gần 10 phút nữa, vị chi hơn 4h làm việc hì, chưa đầy 30 phút mọi ý kiến đều thống nhất, bắt tay bắt chưn rùi ù xe về .Mùi nhựa trong xe ô tô con bốc lên nồng nặc chỉ chực muốn oẹ oẹ, may mà lúc trưa chẳng dám ăn nhìu !
    Đoạn Hải Phú mưa to khủng khiếp, chỉ khổ thân mấy cô bé học trò ướt hết. Qua đến thị xã Quảng Trị, trời quang mây tạnh như chưa hề có dấu hiệu vừa mưa xuống nơi này .Thời tiết oi nồng, hình như gần 5h rùi thì phải ?! Về đến công ty, mọi người vẫn ngồi chằm hăm vẽ trước màn hình như những ông cụ " chơi cờ tướng "! .
    Trời bắt đầu đổ mưa, lắc rắc vài hạt rùi ùm ùm dạt xuống vũng vữa vừa đập dang dở bên công trường đang xây dựng. Chẳng mấy chốc tạo thành một vũng nước sũng lấm " lầy ".Lâu lắm mới có dịp ngắm kỷ từng chùm bong bóng mưa đang bì bõm vỡ tan dưới nền sân xi măng của công ty .Lại nhớ đến ngày xưa, cái thưỏ chẳng biết gì ,ấy thế mà lại hay !

  6. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Rứa là xong một tuần thi cử liên miên, nhẹ cả người . Chỉ mong kết quả đạt như mình mong muốn là yên tâm rồi. Tuần sau còn 2 môn phụ nữa, không biết lúc mô lớp tổng kết.Mấy bữa ni tụi trong lớp bày đặt dữ, hở tí là tổ chức liên hoan nhậu nhẹt, lại đua đòi như mấy anh chị ngày trước
  7. bat__hoi

    bat__hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    2 tuần thi học kỳ đã trôi qua, đã đi được nửa chặng đường rồi. Cả năm chẳng học hành gì, bây giờ đọc môn nào cũng thấy mới cả. May mà bữa ni ngày mô cũng sang nhà mấy đứa bạn, nhờ bọn nó gia sư cho nên cũng đỡ, không thì chắc là ở lại hè thi lại mất. Hôm nay biết kết quả 2 môn đầu tiên, 1 môn thì nằm ở Top dưới (thi lại), môn còn lại thì lại Top trên, đứa nào thấy cũng buồn cười.
  8. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua thi xong mấy môn phụ cuối, thoái mái dể sợ .Tuần tới chắc là lên lớp ngồi tù huếch thôi, không biết kết quả răng nữa, hồi hộp dể sợ luôn .
  9. bat__hoi

    bat__hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ... một ngày vô nghĩa ... Cứ cuối tuần là y như rằng người cứ ngầy ngật, suốt ngày cứ nửa ngủ nửa tỉnh, mệt không chịu đựng , lại thêm cái kiểu thời tiết oi oi ngoài này nữa chứ.
  10. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Lại một tối vắng em . Từ ngày anh chuyển vào đây làm việc, dường như cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn . Giá như anh đừng chuyển công việc thì tốt biết mấy , chắc giờ này anh đã được ở bên em . Ở lại mảnh đất đã sinh ra anh , cùng anh trưởng thành . Biết bao kỉ niệm chợt hiện về , sao cảm giác nhớ nhung luôn chiếm trọn trong những kỉ niệm đó . Le ơi , bây giờ em đang làm gì . Anh muốn nói rằng em hãy nghĩ lại ý kiến của anh nhé , hãy cùng vào đây với anh , anh tin là sẽ phù hợp với em mà . Cứ suy nghĩ đi nhé . Anh chờ câu trả lời của em .
    Yêu và Nhớ em nhiều ... !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 28/05/2004

Chia sẻ trang này