1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NickChiHe08

    NickChiHe08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sáng sớm đã nhận được tờ giấy mời đi công tác ở tận Cần Thơ . Thế là có cơ hội được gặp mấy ả đào rồi . Sướng vãi thật .
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng chuyện cũng đã kết thúc . Không như mình tưởng , cứ nghĩ rằng nó cứ tốt đẹp mãi thì hay biết mấy . Níu kéo làm chi nữa khi người ta đã không còn gì nữa . Một ngày không như mình mơ mộng . Chán chường và buông xuôi tất cả ? Phải làm sao đây hả trời ????. Về nhà ngủ một giấc để quên hết đi hay là phải làm răng ........??? Ai có thể mách cho tôi một lối thoát trong lúc này không vậy ????Bế tắc quá ...
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng em viết mà chị vui quá, vui vì em đã biết yêu, người ta thường bảo yêu sớm sẽ thông minh hơn đấy, thôi thì thua keo này ta bày keo khác, nhưng hãy trân trọng những ký ức cho dù đẹp hay xấu nhé em
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Vui chị hì , lúc nớ buồn gần chết , chị vui . Dễ bị đánh ghê.
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mấy msg của em nhưng chẳng biết liên lạc bằng cách nào với lại cả ngày hôm qua quá bận chẳng thể online được .Đi làm về đến nhà đã hơn 11h đêm, vừa mệt với đói tranh thủ măm măm chưa được nữa bát cơm mắt đã nhắm tít.Sáng nay định chưa online nhưng thấy áy náy nên lên an ủi em vài câu bởi chị chẳng biết giúp em thế nào, ngay bản thân chị còn chưa lo nổi, bởi chuyện tình cảm khó nói lắm đúng không em?! Thôi thì cố gắng vui vẽ lên nhé, đừng buồn nữa nhé, hãy cố gắng sống tốt thương yêu bản thân và trân trận cuộc sống nhé em.Nhớ em nhìu lắm !
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ năm rồi, nhanh quá, chỉ còn 1 ngày nữa mình lại trở về ngôi nhà thân yêu chuẩn bị dọn nơi ở mới .Nghĩ cũng buồn, bởi nơi ấy đã có quá nhiều kỷ niệm với mình từ ngày bắt đầu cuộc sống tự lập.Vui đấy, buồn đấy, biết làm sao được, tuy chẳng được rộng lắm ,chỉ lụp xụp trong căn hẻm nằm cuối nhõ, sáng sáng bắt gặp những nụ cười thân thương...buồn .
  7. bat__hoi

    bat__hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Phù, hôm ni chính thức nghỉ hè, không về nhà chơi được cũng tiếc đứt ruột. Hức, đã vậy, ta quyết đem cái thân gầy gò này chiến đấu hết mình với Euro để trả thù, không thèm Festival gì hết.
  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Vậy là giải quyết xong vụ chuyển nhà, mệt nhưng mà vui.Chẳng biết lần này có suôn sẽ gì không, nhưng cảm giác lúc bước vào đây thật dể chịu, mọi người có vẽ thân thiện, dù sao như thế vẫn yên tâm lắm rồi
  9. Beatlesvn

    Beatlesvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt Mật
    Nội Quy nhậu
    Đã là đàn ông ai không sẽ và đã tham gia vào bàn nhậu vì vậy muốn trở thành 1 người hay được nhậu bạn cần thực hiện đầy đủ các điều kiện sau:
    Điều 1: Để công bằng và hợp lý, tất cả các tay ăn nhậu bất kể là bạn bè, chiến hữu thâm tình... , đều phải sòng phẳng "kẻ rượu, người mồi" để bày ra buổi tiệc và phải bầu ra chủ xị để điều khiển cuộc nhậu.
    Điều 2 : Khi nhận được tin báo, tin nhắn hoặc điện thoại của chiến hữu thì phải đi ngay, không được chậm trễ, tránh tình trạng " Gà sống đá gà chết".
    Điều 3 : Trong khi nhậu, phải dữ gìn vệ sinh chung, không được khạc, nhổ, phun... xung quanh bàn nhậu, tránh tình trạng cầm lâu, kê tán, rót lưng, bưng đỗ, câu giờ...hoặc qua vòng khi chưa được phép của chủ xị.
    Điều 4 : Khi nhậu trong bàn phải "ăn xem nồi, ngồi xem hường" phải tỏ ra tôn trọng đối với người lớn tuổi, tuyệt đối không được say mồi.
    Điều 5 : Trong bàn nhậu không được cầm nhầm, cầm lộn nhất là bật lửa, giày, dép, mũ và điện thoại di động.
    Điều 6 : Trong bàn nhậu không được đem theo vợ, con cháu gây phiền hà cho bạn nhậu, ngược lại được phép mang theo em vợ, em nuôi hoặc em gái ( tất nhiên là phải chưa chồng )
    Điều 7 : trong bàn nhậu không được cãi cọ, nói chuyển riêng, hoặc những chuyện gây mất đoàn kết đối với những chiến hữu trong bàn nhậu, ngược lại phải kể chuyện có tính chất hài hước.
    Điều 8 : Khi tan tiệc rượu về nhà không được lớn tiếng, chửi mắng hoặc cãi cọ vợ con hoặc làm mất trật tự địa phương... Gây ảnh hưởng uy tín của bạn nhậu, ngược lại phải khuyến khích những chuyện làm hài lòng bà xã....để lần sau đi nhậu được bà xã khuyến khích.
    Điều 9 : Phải thường xuyên vận động thể dục thể thao để đảm bảo sức khoẻ và tuổi thọ để được nhậu bền lâu.
    Điều 10 : Đến lúc trả tiền không được đi tiểu, nghe điện thoại, làm bộ xay xỉn để ngủ hoặc sang bàn khác để lẩn tránh...
    Lưu ý : Nếu vi phạm những điều trên nếu nhẹ thì phạt từ 1-3 ly, nặng thì phạt tại chỗ 50.000 đến 100.000 đồng ( Số tiền này được xung vào công quỹ cho các buổi nhậu lần sau). Trường hợp đặc biệt phải cấm tham gia các cuộc nhậu của chiến hữu từ 3 ngày cho đến nửa tháng kể từ hôm nhậu.
    Quảng Trị, ngày 14/06/2004
    Vụ trưởng vụ ăn nhậu phổ thông và bình dânĐã kí.
    Beatlesvn
  10. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đọc nội quy này xong có thể yên tâm cho ông xã đi nhậu vô tư

Chia sẻ trang này