1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ơi, lâu lắm mới được trở lại đây, nhà thì cả tháng nay chưa ghé, con cái bất hiếu quá.
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 15/06/2004
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng kết thúc công việc và online . Mở đầu là nhắn tin , ngồi chat lung tung , chẳng biết làm chi . Ui trời , sao nhạc Khánh Ly buồn thế này . Hu Hu tâm trạng sáng ni kô được vui , khiến cho cách nói chuyện cũng lung lay theo . Hỡi ôi , sao mình kô cá độ đá banh mà sao cũng chẳng có Xiền thế này . Đời khổ quá . Hừm Hừm Hừm .
  3. NickChiHe08

    NickChiHe08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vụ này được đấy.
  4. Beatlesvn

    Beatlesvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vụ này được đấy.
    [/quote]
    Còn nhiều vụ hay nữa nhưng chưa rảnh, nên bà con ráng đợi nghen !
    Sing like no one''s listenning!
    Dance like no one''s looking!
    Work like U dont need the money !
    Live like its heaven on earth !
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi nhậu nhân vụ cá độ bóng đá cùng phòng, tự nhiên lại nhớ đến bản nội quy nhậu của chú Beatlesvn ,nên chị đành phá lệ không dám chơi trò phá mồi nữa !
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 20/06/2004
  6. bat__hoi

    bat__hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đùng 1 phát tự nhiên được về nhà nghỉ hè 1 tuần, đã quá
  7. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tặng Beatlesvn bài thơ này
    Lễ nhậu
    Một ngày vui điếng cả người
    Ta bày lễ nhậu ta mời vợ ta:
    Thua em thằng bé hôm qua
    Ngồi sau xe đạp đã là ngày xưa
    Ly này ta để tiễn đưa
    Thuở giường chiếu lẻ nằm thừa một bên
    Ly này ta để mừng em
    Mấy mươi năm vẫn một bên không thừa
    ĐỖ TRUNG QUÂN (Báo Kinh tế Sài Gòn)
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết bữa ni chi mà lạ , mới 8h sáng mà đã nắng chang chang , nóng nực quá . Chịu không nổi , biết khi mô mới hết cái thời tiết kiểu như ri hả trời . Đã rứa gặp cái bà Tiêu khùng , nói nhảm nữa , mệt ghê , Trời nóng , mình đây chưa điên mà có người điên trước rồi . Khổ cái thân cho bà Tiêu .
    Mùng 5 chi đâu mà thấy chán phèo , kô biết đi đâu chơii hết trơn .
  9. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn thỉnh thoảng lại mưa,kết thúc một ngày làm việc về đến nhà đã gần 9h tối, ở vùng ven Thành phố khổ thế này đây, nước mất chẳng làm được gì, người cứ như hủi, kinh.
  10. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ủa,li chè đg công tác ở SG à? li chè làm gì mà bị hủi thể,hic,khổ thân li
    Sáng ni chán quá,chưa làm được chi hết,mọi việc cứ rối tung rối mù lên,buồn quá lang thang len net chơi mà trong bụng thấy lo lo

Chia sẻ trang này