1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beatlesvn

    Beatlesvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    1)Hôn nhân là học viện nơi đàn ông đánh mất danh hiệu Bachelor (cử nhân nghĩa khác: đàn ông độc thân) còn phụ nữ thì nhận được danh hiệu Master (Thạc sĩ nghĩa khác: người chủ).
    2)Tình yêu đúng là mù quáng nhưng hôn nhân chắc chắn là một liều thuốc làm sáng mắt ra.
    3)Lập gia đình cũng giống như đi nhà hàng với bạn bè - bạn gọi món của bạn và khi thấy món của người khác, bạn ước gì lúc nãy mình gọi món đó.
    4)Người đàn ông lầm bầm vài tiếng trong nhà thờ và sau đó thấy mình có vợ. Một năm sau, ông ta lầm bầm gì đó trong giấc mơ và ngay sau đó thấy mình bị li dị.
    5)Con trai: Con nghe nói ở Trung Hoa thời cổ đại, người đàn ông không biết gì về vợ anh ta cho đến khi nào anh ta lấy vợ, phải vậy không cha?
    Cha: Chuyện đó xãy ra ở mọi nơi con trai à. Mọi nơi!
    6)Một người đàn ông nói: ?oTôi không bao giờ biết hạnh phúc là gì cho đến khi tôi lấy vợ. Và sau đó, mọi chuyện đã trở nên quá trể!!?.
    7)Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào, và hôn nhân là chiếc đồng hồ bào thức.
    8)Người ta nói rằng: Khi một người đàn ông nắm tay một phụ nữ trước hôn nhân, thì đó là tình yêu; còn sau hôn nhân đó là sự tự vệ.
    9)Khi một người đàn ông mới cưới vợ trông vui vẻ, ta hiểu vì sao. Nhưng khi một người đàn ông đã lập gia đình được 10 năm trông vui vẻ, ta tự hỏi vì sao.
    10) Một người đàn ông nói với người yêu rằng anh ta sẽ vượt qua địa ngục vì nàng. Và bây giờ, anh ta vẫn đang vượt qua nó!!!
    11) Cách hữu hiệu nhất để nhớ ngày sinh nhật của vợ bạn là hãy quên nó một lần.
    Đây là từ điển của phụ nữ mà đã được các chuyên gia tâm lý học cũng như ngôn ngữ học nghiên cứu được:
    Có = Không
    Không = Có
    Có thể = Không
    Em xin lỗi = Anh sẽ phải xin lỗi (Anh sẽ phải hối tiếc)
    Chúng ta cần = Em muốn
    Đó là quyết định của anh = Quyết định của em đúng là hiển nhiên
    Hãy làm gì mà anh muốn = Sau này anh sẽ phải trả giá cho việc đó
    Chúng ta cần nói chuyện = Em có điều phàn nàn
    Rồi cứ làm thế đi = Em không muốn anh làm thế
    Em không buồn bã = Dĩ nhiên là em buồn, anh ngốc ạ
    Cái bếp này không tiện lợi lắm = Em muốn một căn nhà mới
    Em muốn những bức rèm mới = thảm, đồ đạc, và giấy dán tường.
    Em nghe có tiếng động = Em nhận thấy là anh gần như đã ngủ
    Anh có yêu em không? = Em sẽ yêu cầu vài thứ đắt tiền
    Anh yêu em đến mức nào? = Hôm nay em làm vài việc mà anh sẽ ghét lắm
    Em sẽ sẵn sàng trong vài phút = Bỏ giầy ra và chơi vài trò chơi điện tử đi anh
    Anh phải học cách giao tiếp = Đồng ý với em đi
    Anh có nghe em nói không đấy?! = Quá muộn, anh chết rồi
    Còn đây là ngôn ngữ của mấy chàng :
    Có = Có
    Không = Không
    Có thể = Có thể có , có thể không
    Anh xin lỗi em = Vừa lòng cô chưa !
    Anh sẽ phone sau = Không bao giờ , bye .. bye .
    Cái quần mới của em đẹp lắm = Rồi .. lại tốn thêm tiền mua áo nữa .
    Ừ , Nhìn cũng được = Làm ơn thay ra dùm đi .
    Em thích cái áo nào = Anh thấy cái hồi nãy được rồi .
    Anh đang buồn nè = Đi uống chút gì đi .
    Cứ từ từ , anh đợi được mà = .. Lần nào cũng vậy !
    Mấy bữa nay công việc bề bộn quá = Chiều nay không ghé gặp em được .
    Gần tới cuối tháng rồi = Anh khô máu mấy bữa rồi em ơi !.
    Em có yêu anh không ? = Hãy cho anh ...
    Anh yêu em = Anh yêu em
    Da`n o^ng:
    1.Những người đàn ông tử tế thì xấu trai
    2.Những người đàn ông đẹp trai thì không tử tế
    3.Những người đàn ông đẹp trai và tử tế thì đồng tính
    4.Những người đàn ông đẹp trai tử tế và đơn tính thì đã có vợ
    5.Những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng tử tế, thì không có tiền
    6.Những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tử tế và có tiền thì nghĩ rằng đàn bà chỉ yêu họ vì tiền
    7.Những người đàn ông đẹp trai không có tiền thì chỉ yêu đàn bà vì tiền
    8.Những người đàn ông đẹp trai, không tử tế lắm và đơn tính thì nghĩ đàn bà không đủ xinh đẹp
    9.Những người đàn ông đơn tính, tử tế một chút và có tiền thì nghĩ rằng đàn bà xinh đẹp, nhưng nhát gan
    10.Những người đàn ông đẹp trai một chút, tử tế một chút, và có một ít tiền và may mắn là không đồng tính thì lại nhút nhát và không bao giờ chủ động tấn công
    11.Nhưng người đàn ông không bao giờ chủ động tấn công thì sẽ tự động mất hứng thú khi đàn bà làm tiên phong
    Phu Nu:
    1) Nhung nguoi phu nu xinh xan thi bi dan ong du do
    2) Nhung nguoi phu nu khong bi dan ong du do thi lai khong xinh.
    3) Nhung nguoi phu nu xinh xan va khong bi dan ong du do thi kenh kieu.
    4) Nhung nguoi phu nu xinh xan, khong bi dan ong du do, khong kenh kieu thi da co chong (du do dan ong).
    5) Nhung phu nu khon ngoan, kha xinh xan thi lai chi nhin dan ong khi ho co tien.
    6) Nhung nguoi phu nu khon ngoan, kha xinh xan, khong coi trong dong tien thi nghi dan ong chi biet bo tien ra de san don ho (Xi, tuong co tien thi mua tien duoc ha, tui day chi thich vang 9999)
    7) Nhung nguoi phu nu xinh xan, khong coi trong dong tien thi chi yeu dan ong no le tien bac (khong biet lang man gi het tron).
    8) Nhung nguoi phu nu xinh xan, khong kho khan lam, chua co chong thi nghi dan ong keo kiet (do`i mua cai day chuyen bach kim ma cung tu choi thi khong la do bun xin thi la thu gi).
    9) Nhung nguoi phu nu chua co chong, khon ngoan, va khong coi trong dong tien thi nghi la dan ong tu te, nhung lai kho khao.
    10) Nhung nguoi phu nu kha xinh xan, kha khon ngoan, khong coi trong dong tien va chua dien den do lay chong thi lai thich tan cong dan ong
    11) Nhung nguoi phu nu thich tan cong dan ong, khi gap dan ong nhut nhat thi lai cang thich thu va cang tan cong.

  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Beatlesvn kiếm đâu ra mà hay quá chời ơi
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    4h sáng không biết bao nhiêu nạn nhân bị nhá máy vì Hà Lan thắng, trời vẫn oi không ngủ được, nhắn tin nhá máy một hồi ngủ lúc nào không biết, sáng ra tỉnh dậy đã hơn 9h chưa kịp ăn uống gì đã bị gọi lên làm, chuối vật !Ngồi tạch tạch mà bụng cồn cào vì đói, hoa cả mắt nhầm hết lệnh này sang lệnh khác, ấm ức vì mấy bà bán hàng quà sáng bên đường nghỉ sớm !Có lẽ chiều nay phải khò khò để đêm "chiến đấu" tiếp thôi, hy vọng chiều nay hết việc, chẹp !
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 27/06/2004
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic chơi gì ác , đang ngủ ngon lành nhá máy làm giật cả mình ... Tối hôm qua cứ tưởng Hà Lan thắng 1-0 , ai dè Huề phải đá luân lưu , làm mình đứng giá trên ... Chết queo như con heo .Trưa ni định ngủ lấy sức tối làm trận nữa rứa mà giờ ni còn bị bắt cóc ngồi ở đây . Mẹ cha ơi , mới đó mà đã ngồi 6 tiếng đồng hồ rồi . Chết toi cặp mắt rồi còn gì nữa .
  5. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tôi nay online, vào xem mãi mà không đăng nhập, đến khi vào thì nhận được tin nhắn của @Admin độc lập @Milou bào là đã mở khoá nick Nguyennhan, thế là lại tha hồ tung hoành.
    Anh ngu khờ nên không hiểu được tình em
  6. bat__hoi

    bat__hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thế là tranh thủ về nhà được 2 ngày rồi, dễ chịu quá, gió biển có khác. Trời này mà ở HN thì chỉ có mà nóng chảy mỡ mất thôi. Về nhà được mama bồi dưỡng nữa, béo tốt hẳn lên. Tiếc là chỉ được về nhà có 1 tuần
  7. nickchihe

    nickchihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhể , bác này kiện cáo tùm lum cuối cùng cũng được Unlock cho đấy . Không biết Admin có bị nhầm lẫn không . Chả biết đường nào mà lần . Admin sai trầm trọng mất tiêu goài.
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có dịp vào đây, với lại vào rồi lại chẳng biết viết gì bởi nhiều cái muốn viết mà không viết được ! Nghịch lý thật đấy, cũng như cuộc sống ta vậy !
    Sáng nay thức dậy sớm hơn mọi hôm, qua loa bữa sáng vội theo xe lên Đakrông, phải mất 3 năm rồi mới có dịp đi thực địa ở mảnh đất vùng đồi núi này .Tất cả đã nham nhở phủ một lớp đất đỏ , dường như vùng đất này đang trở mình cho kịp tiến độ, đi đâu cũng thấy xây dựng, một màu xanh phủ kín ở phía Tây có lẽ sắp hoà nhịp cùng .Theo hướng tay ông chủ tịch Huyện thì dăm bảy năm nữa nơi ấy sẽ là một khu tái định cư lớn, tương lai biết đâu lại lên thị tứ như chơi ! Khiếp, chợt buồn cười ,chẳng dám nói !Trời lất phất mưa, không đến nổi nặng hạt nhưng đủ để ướt tấm bản đồ chưa kịp giăng .Không khí làm việc cởi mở dần, lúc này mới dám nói lên những suy nghĩ của mình !
    Trở lại Đông Hà cùng buổi sáng, cứ nghĩ đến chiều mới về .May quá, có cuộc họp đột xuất nên tránh được bữa cơm thân mật !

  9. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ủ thật chán phèo, ngủ dậy 8 giờ, không biết tại sao hồi đêm gặp lại Diểm xưa mà sao sáng nay lại ngủ dậy muộn thế cơ chứ, muộn cả giờ làm, thôi thì hôm nay nghỉ trốn phép đi chơi mát gió lun.
    Love untill die and die still love...
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết dạo này trên VTV1 xuất hiện đâu ra cô phát thanh viên xinh thế , cộng với chương trình dự báo thời tiết mới lạ và hấp dẫn nữa, thế nên chả trách lúc nào cũng nghe cô ấy bảo thời tiết mùa này rất đẹp, từ Đông Hà cho đến Nha Trang, ở đâu cũng thế, nếu ai muốn đi du lịch thì thời tiết rất ủng hộ các bạn ! Nghe cũng mừng , ấy thế mà vừa sáng chưa kịp dắt xe ra cổng cơn mưa ập đến, mưa xối xả ngại chẳng muốn mặc áo mưa tiện lợi để chạy xe .Bụng vẫn cồn cào vì đói , không khéo lại nhịn đến trưa chạy hơn 12 cây số ăn mừng đầy tháng con đứa bạn không chừng.Hình như hơn 9h rồi thì phải, cái đồng hồ của máy tính bị đứng mất rồi !

Chia sẻ trang này