1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    17h00:Chết chửa! chiều qua Đà nẵng mưa nhiều...Mưa xối xả,mưa đuổi theo sau lưng mình từ núi Sơn trà qua tận núi Hải Vân!Cũng may đường mới mở,rộng nên mình chạy hết tốc lực!Chứ cái kiểu chạy đó thì nhà thương cũng phải ...Pó tay!.Nhưng rồi nhanh cỡ nào cũng bị cơn mưa tóm gọn..Bởi sau 1 chút bông đùa thì nó vẫn đủ để bủa kín cả 1 vùng rộng lớn!Đành chịu vậy..Híc, ướt như con chuột,cái lạnh thấm dần vào cơ thể qua từng lỗ chân lông!Nhưng không..cảm nhận cái lạnh đầu tiên được phát ra bởi cái di động mới đúng..Một tin nhắn của @Monkey79 rủ đi RTC...Cha mạ ui!!Ướt hết rùi..không kịp Reply,như 1 cái máy đã lập trình sẵn:Pin nguồn được mở để đảm bảo cho sự sống còn của tháng lương sắp tới!He he...
    19h00: Xon xeng với bộ zía rộng thùng thình..Tôi điềm đạm dắt xe ra khỏi nhà và huy động mọi giác quan tối đa ...chỉ để ứng xử câu hỏi nhẹ nhàng của nàng!..
    _Anh đi quan hệ làm ăn!
    ..Im lắng chỉ có trong nhà vọng ra 1 tiếng con trẻ ngây thơ làm tôi ...tự nhiên nhột!:Ba đi nhậu hà???
    ...
    20h00 :Ba hoa chích choè nào cuyện trên trời dưới đất cùng lũ bạn!..Cuộc đời chỉ sướng có mỗi phút giây này đây!
    Àh..@nguyennhan đang làm gì với cái Mobile đó???
    Gọi cho Râu hay nhắn cho Lé??
    22h20:
    Lắc lắc lắc đôi ta cùng lắc!
    Mắc mắc mắc cả 2 cũng mắc
    Net net net chúng ta cùng check
    Chat chat chat mình ông cứ chát..
    Tui out kẻo ngủ 1000 sao*
    ..
    26h00???Hình như là vậy:
    (nhảm) RTC ngon cực chúng mày ơi!
    [marquee][green]Welcome to Hue[/size=4][/green]...[red]Click here,please![/red][/marquee]
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  3. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    - Nhật ký một buổi chiều -
    Đời chỉ vui khi sóng vỗ trong chai
    Chiếu gió cuộn dạo trong vườn rau húng
    Có những lúc đắm mình trong bể rượu
    Khắc tên em trên....

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra là bận khủng khiếp,chẳng có thì giờ để kiếm cái lót dạ dày nữa,may mà tranh thủ được 1 lúc lấy cớ đi ăn để tranh thủ vài dòng,thật quá đáng! ước gì trái đất đừng xoay!
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    sáng nay không thể dậy nổi..chiều qua dầm mưa trên sân cỏ,đã thế lâu nay lười thể dục nay các cơ bắp như nũng nịu bắt đến..nhất cử nhất động đều đau.
    Cũng hôm qua người hàng xóm bị tai nạn giao thông chết 1 cách thê thảm..Không biết tông nhau thế nào mà máu đỏ lênh láng không còn 1 giọt.Trông cái xác xanh lét và nhẹ vài ký lô!
    Cảm giác đó cứ ảm ảnh cả đêm nên hầu như mình thức trắng để ngày nay :đầu tuần mà..tôi như không phải là tôi!
    Thôi không viết nữa bởi...bận ngáp...Bà kon thông củm nhé..!Hé hé
    [marquee][green]Welcome to Hue[/size=4][/green]...[red]Click here,please![/red][/marquee]
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc thật mệt mỏi,dường như sức chịu đựng của mình không còn độ bền như thời sinh viên nữa rồi. Nghĩ lại những ngày ấy sao mà khoẻ thế không biết,thức trắng đêm liên tục suốt cả tuần liền,chỉ tranh thủ chợp mắt có mười mấy phút vào buổi trưa.Đã bao lần chứng kiến cảnh trời chuyển sáng,lúc ấy thật thú vị,cái se lạnh của buổi sớm mai cộng với cái đói cồn cào trong cái tỉnh lặng thật trong trẻo! Thế mà giờ đây tất cả đều bị đảo lộn ! Mọi cái đã lao vào một dòng xoáy khiến cho con người có cảm giác như bị một cơn lốc cuốn đi,để rồi chẳng kịp nhìn lại chẳng kịp tiếc nuối cho những gì đã mất !
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  7. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm ....

    Đi công tác - nghe có vẻ to tát nhỉ? Suốt đêm chỉ biết nhắn tin cho em, chẳng dám nhấc máy gọi. Sao vậy nhỉ?
    Tối về, nhấc máy lên... rồi lại thôi... Cuối cùng thì cũng chịu bấm số 091... để rồi ....
    Sao thế nhỉ? Sao lại có người làm cho mình không thể quên được thế nhỉ? Có còn gì nữa đâu?

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa cuối hạ như nghiêng cả bầu trời sầm sập đổ xuống cả khối nước xoá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng triển lãm Đèn_Tranh của thằng bạn thân từ Hà Nội trở về.Tiếng cười nói râm ran của mấy đứa bạn làm rộn lên một góc phòng,nó lặng lẽ quan sát một lúc chợt mừng rỡ khám phá ra một điều thật thú vị mà chẳng ai biết ngoài nó và tác giả cuộc triễn lãm.Mãi mân mê chiếc đèn có chủ đề "Mỹ nhân và Giai nhân" được làm bằng sơn mài bao quanh cái bình đèn bằng gỗ,thằng bạn nó đứng sau lưng từ lúc nào mặt mày hớn hở hỏi nó có cần người thuyết minh không,nó buông lọn một câu "khỏi" rồi mỉm cười hoà vào nhóm bạn cùng lớp,thằng bạn ngơ ngác nhìn theo.Nó hiểu rằng cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp chứ không như cái ngày nó đã chứng kiến những cảnh đau lòng ở trường Mái ấm tình hồng!
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián..lê từng bước một nhặt nhạnh từng niềm vui mà ai đó vô tình đánh rơi trong cuộc sống xô bồ!Bước chân vô hình đã đi đến đất này,Cảnh vật xung quanh khiến bao nhiêu niềm vui tan biến khi cuộc sống nơi đây vẫn hãy còn nét...cổ kính..Mặc dù không ít bài mới được vắt kiệt từ chiều qua!
    Cũng chỉ thế thôi là 2 chai đế không khá hơn !Mà cũng hay,ngày nào cũng nhâm nhi có khi phải nốc đến 2 chai 0.75 tính ra cả lít rưỡi rượu mà cái đô hắn vẫn có chừng đó...Lũ banj đến thăm hắn cũng buồn theo.!....
    Ngày mai..là ngày mới..và hắn chắc chắn như thế!Đô nhậu của hắn sẽ phải lên ít nhiều!
    Anh chỉ là người  điên
    Trong vườn hoa tình ái
    <FONT color=dodgerblue face=Tahom
  10. FeIixDANANG

    FeIixDANANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa Đà nẵng
    Bầu trời thật dịu và rồi cơn mưa ập đến...Dõi mắt trông ra cửa sổ nhớ quê da diết.ngày ấy khi còn nhỏ tôi thường về Quảng Trị trong dịp hè!Cũng tầm thời gian này..Tôi thường theo cha lên đồi trồng khoai sắn..Chiều vác cuốc về thì trời đổ mưa!Mưa Quảng Trị không giống ở Đà nẵng,không có người hối hả ngược xuôi mà thay vào đó là lũ ếch nhái nhảy loạn xạ...!Giá mà ở Đây có mấy con này nhảy nhót thì..thích nhỉ.bảo đảm không để sổng...lại nhắc qua nhậu rồi!
    Giờ ngồi đây chỉ biết trông ..qua cửa sổ,ngoài kia vũng Thùng sóng vỗ..Xa xa lác đát vài con thuyền đánh cá lúc ẩn lúc hiện dưới màn sương !Lòng hoang vắng lạ lung`
    Cánh buồm nhỏ chiếc thuyền nâu
    Theo bao hướng gió về đâu bây giờ??
    Híc..
    Bây giờ...ừh..5h00 chiều..Thôi chuồn đây..Hẹn tối bên bàn rượu ..mơ tiếp!

    Banana..!

Chia sẻ trang này