1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bongxinh, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    29-5-199... Thư thứ mười một
    Anh của em xa thương!
    Em quyết định rồi anh ạ, em sẽ ko cho anh đọc thư em đâu, dứt khoát là ko! Hôm nay là thứ hai, thế mà bảo là gọi điện cho em! Hay nghĩ lại thấy tiếc tiền rồi????
    Anh thấy em viết có kinh khủng rùng rợn ko? Nhưng gà đẻ trứng ấy nhỉ, mỗi ngày một quả! Và em sẽ còn viết cho kỳ đến khi nào anh về mới thôi. Mà khi anh về rồi, em thành thợ viết, mà lại ko được viết nữa có phải là gay ko? Hay anh lại đi nữa đi! Đừng có đùa chứ!
    Mấy hôm nay em kêu nóng với anh, nhưng hôm nay (đêm nay) đỡ nhiều rồi, vì "rời" đang mưa anh ạ. Nhưng mà mát ghê rợn luôn, ko phải sụt sùi như đêm thứ bảy tuần trước đâu. Đúng là sau có mỗi một tuần, cũng mưa, cũng gió mà ko khí khác hẳn.
    Anh sắp về rồi phải ko anh? Thế mà dối em đi một tháng. Úi chao, nhưng anh có nhầm ko đấy, em thấy anh đi có đến 100 năm có lẻ... Về thật đấy anh nhé!
    Anh đã đi lâu quá rồi, lâu ghê lắm rồi và em hết chịu nổi! Vì cớ đó nên anh phải về thôi.
    Đêm nay, nếu nghe tiếng tàu, dứt khoát em phải cho rằng đích thị là anh đã về, cấm cãi (Mình ghét đứa nào hay cãi thế ko biết)!
    Cái kẹo mút dở của anh, bé tẹo tèo teo ...
  2. viet_thuy1978

    viet_thuy1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, đọc xong 10 bức thư của bà chị viết trong hơn một tiếng làm người ta điên đầu và loạn thị mất . Hơ hơ bà chị bổ củi thế này thì không biết mối tình đầu nó thành cái giề nhể, liệu có tan xương nát thịt không
    A di đà phật, tối nay ngủ chắc toàn mơ thấy bà chị bổ củi mất
  3. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Hi bong
    Vô tình thế nào mấy hôm nay đi đâu cũng thấy bài viết của bạn, hehe.
    Bạn viết rất dễ thương và thật. Nhi cũng đã từng trải qua tâm trạng, và tình yêu hệt như bạn, nhớ nhung, giận hờn, xa cách rồi lại nhớ nhung....nhưng mà này "cái gì rồi cũng qua đi", "cái gì là của mình sẽ thuộc về mình và ngược lại" hope you understand what I mean
    Thế nhé, chúc Bống get over this story soon
    Được nhihanoi sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 29/09/2004
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
  5. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1

    Được nhihanoi sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 29/09/2004
  6. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    uh, nếu đây là chuyện quá khứ, giờ rảnh rỗi Bống ngồi viết lại thì lại càng hay, chúc mừng Bống nhé. Còn Nhi, chẳng biết lúc nào có thể ngồi tĩnh tâm mà viết, tìm đọc lại suy nghĩ, hay tâm sự của bản thân mình với my first lover đây. Sợ là cảm xúc dội về thì nguy, hehe
    Thế mà Nhi cứ tưởng bống đang viết với tâm trạng ở topic "when you love a marriaged men" cơ đấy
    Hôm trước Nhi có viết PM cho Bống với bạn Phuong về cái topic đó, viết một hồi rất dài mà không tài nào gửi được, chán với cái mạng này quá.
    Chúc Bống luôn xinh tươi và vui vẻ nhé. Mà nên nhớ đến tyêu hiện tại đi thì tốt hơn đấy.Thân

  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    To Nhi:
    Hì, hoạt động trên diện rộng thì phải đa dạng chứ Nhi! Đọc lại cái này thấy hồi ấy sao mình trẻ con và ngỗ ngược thế ko biết! Còn ở topic CÓ AI TỪNG YÊU MỘT NGUỜI CÓ GIA ĐÌNH KO thì đã là Bống của nhiều năm về sau rồi, ko thể giống bé Bống ngày xưa được. Nhưng vẫn chỉ là: "Thuở Bống là người". Và vì còn "có một con đường Bống đi chưa tới, vui buồn hội ngộ trong kiếp con người" mà! Ko biết đi bao lâu nữa mới tới đấy? Nên vẫn còn nặng nợ với nhân gian! Mà này, khi nào Bống tiếp tục... yêu, hứa với Nhi sẽ chỉ nghĩ đến hiện tại mà thôi, hứa danh dự đấy.
    To Chúa: Lạy Chúa cho con đủ thời gian để đi hết quãng đời trong cái thuở con được làm Người, trước khi bị mẹ con nhà Cám ăn thịt. Amen!
    Bống!

Chia sẻ trang này