1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một chuyến đi (Trích...) (bài viết trong tháng 7: bắt đầu từ trang 12)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoabaoxuan, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gửi em Hoa :.That''s all !
    If a picture paints a thousand words...
    Why can not I paint you?
  2. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thì anh fải trả lời vậy :
    Thời tiết mà em ,lúc nắng lúc mưa.Em lo cái mạng của anh là đúng đấy.....chết mất thôi
    Nhật ký : Cưỡi ngựa xem H ....ội An ! Nhưng cà phê Sơn thì tuyệt
  3. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hehê...bác này sai rồi ! Theo em biết ...thì cái wán đó là quán SON ( # daughter ), đừng Việt hoá nó kiểu như vầy ! Dở ẹt ! Buổi tối còn được xem người ta thắp đèn gió đi gỡ lưới nữa kia ! Buổi trưa, có thể ngồi ì ra đó mà nghe tre xào xạc, nghe cá quẫy dưới nước. em thì em cứ khoái cái buổi sắp chiều, ngồi thù lù ra đó, nhìn mặt trời khuất dần sau những rặng dừa nước xanh ngút ngàn , những tia nắng cuối ngày chui qua các kẽ lá, hắt thứ ánh sáng nhàn nhạt chếch dài trên mặt nước ! Và Cuối cùng chỉ còn lại độc mỗi màu xanh ! xanh hoang lặng !
    Em ga lăng cho cái wán đó tí, chị Hoa đừng om sòm em đi lạc đề nhé ! Thêm tí nữa ! Giá nước cũng reasonable lắm, ko đến nỗi Cut-throated như ở NTranh!
    Em chạy đây! chị Hoa đừng đuổi nhé !

    Sure
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Oh la la... lại cái quán dưới những rặng dừa, bát ngát màu xanh và mênh mông nước ấy... Sao thế nhỉ, kẻ nào lỏ dỏ lò dò từ Hội An về (mà phải đi cùng với bà chị mơ ngày cơ) đều thấy vương vấn nó.
    Em nhớ, chị ạ... cái quán ấy trong ánh chiều chạng vạng. Những chậu cây xanh nhỏ nhỏ bên cạnh những bộ bàn ghế sơn trắng. Nhớ những con lợn đất mua từ phố cổ nối đuôi nhau (à, mà hình như những chú ỉn này chẳng có đuôi ) nằm trong cái máng sành. Những cơn gió lạnh thổi từ phía sông, ly sinh tố cà chua màu hồng nhạt... Ba chị em ngồi con cà con kê với nhau và nói xấu những kẻ tự cho là tốt bụng nữa Nhanh thật, mới đó mà đã tháng ba rồi.
    Khoảng 10 ngày nữa em vào, hai chị em mình sẽ đi đến đấy như đã hứa nhé. Kể chuyện từ hồi còn mặc quần cộc cho em nghe. (À, mà em biết đâu đấy, nhỡ bây giờ chị vẫn còn mặc quần cộc thì sao nhỉ )
    Cây bưởi nhà hàng xóm em tàn hoa rồi, bây giờ chỉ còn phảng phất hương thơm nữa thôi. Trong ấy thì thế nào?
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh cho ...mùa hoa bưởi!
    Em nhắc tôi về một mùa hoa bưởi.
    Hoa bưởi thơm ngây ngất
    Khoảnh sân nhà.
    Đêm hoang lặng tôi tìm vào trong gió
    Gió khẽ khàng : mùa hoa bưởi
    Đến rồi đi !!!
    Anh đùa tôi về một mùa hoa bưởi
    Hoa bưởi vương ngọt ngào
    Tóc em thơm
    Gió đêm nay thì thầm: hỏi nhỏ
    Mùa đang về
    Người ấy có về không?

    If a picture paints a thousand words...
    Why can not I paint you?
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    anh thấy em trong một vườn cam
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nó tỉnh dậy vào lúc gần 4h sáng. Chung quanh tối om, chỉ có tiếng mưa và tiếng gió ngoài ô cửa sổ mở rộng. Cổ rát buốt và không nói được. Đầu đau nhức. Nó vừa bị ngã đập đầu xuống sàn bê tông. Một cái trượt chân dài, và thế là...
    Nhưng rồi nó chợt nhớ, ở đây làm gì có sàn bê tông nhỉ. Nó đang ở trong chăn và đệm, êm ru. Sao lại có sàn bê tông, cái sàn lênh lang nước bẩn... Nó vừa mơ. Một cơn ác mộng. Lúc ốm nó thường hay gặp ác mộng. Hồi nhỏ, có lần ba nó đã phải ôm chặt lấy nó để nó thôi không gào thét và vùng chạy khi đang lên cơn sốt gần 40oC. Đấy là chuyện hồi nhỏ, bây giờ ba nó đang ở rất xa, nó cũng không sốt đến gần 40oC. Nó chỉ cảm thấy ngột ngạt và mỏi mệt, đầu đau nhức và xung quanh lặng im.
    Nó sợ... Sợ lặng im. Sợ cái cú trượt chân và cái sàn bê tông lênh lang nước. Sợ đầu nó đang đau buốt tựa hồ như có một kẽ nứt nào đấy dưới tóc... Với tay lấy cái điện thoại. Nó bấm vội vài dòng tin... Bấm xong, chẳng biết gửi cho ai bây giờ cả. Đang là đêm mà... Mọi người chắc đều ngủ. Nó đoán anh cũng đang ngủ nữa, nhưng rồi nó gửi cho anh. Nó không chờ câu trả lời, chỉ biết nó đã nói ra một cái gì đấy. Nỗi sợ của nó sẽ xẹp đi một chút khi cái dòng: đã gửi tin nhắn hiện ra trên màn hình xanh. Và nó sẽ ngủ được...
    Nhưng anh đã trả lời nó. Chẳng biết cái tin ấy đã lôi anh dậy như thế nào. Nhưng anh đã trả lời nó. Một câu nói nhẹ nhàng... Đọc xong tin nhắn, nó ngủ thiếp đi. Cái sàn bê tông biến mất trong tiếng mưa...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang ngủ thì ba gọi điện, bảo ba sẽ đi Tây Nguyên khoảng một tuần. Trời ơi!! Cầm cái điện thoại mà tiếc... hu hu. Mình mà vào được sớm thì có phải đã tung tăng trên Tây Nguyên đầy nắng gió rồi không. Chẳng phải ở Hà Nội nằm khèo ở nhà nghe tiếng mưa rỉ rả trên mái tôn một mình... Cái môn đường lối chết tiệt!! (Sao tự nhiên mình lại chửi thề thế nhỉ. Có lẽ vì Tây Nguyên )
    Hà Nội... trời đang hửng nắng thì bỗng nhiên tối sầm. Rồi mưa, rồi gió như điên... Chán thật. Nhưng được ngắm mưa quất cây lá điên cuồng như bão thế này cũng thích, lâu lắm rồi chẳng có một trận mưa ra hồn, cứ rỉ rả. Cái thứ mưa gặm nhấm nỗi buồn như một con gián trong xó tủ.
    Mưa nhanh, ầm ào rồi chợt tạnh hẳn. Trời lại sáng. Sau cơn mưa trời sáng hơn, trong xanh hơn, sạch sẽ hơn. Có lẽ vậy. Mà phải vậy thôi. Nếu không người ta đã chẳng cần đến một trận mưa lớn thế làm gì, phải không nhỉ...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hoabaoxuan bây giờ đã biết tương tư rồi, không hiểu anh nào làm cho nàng nhớ nhung vậy.
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ơ... cái lão chú này, nói chi lạ rứa? Thế trước đây cháu là cái cây à?
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

Chia sẻ trang này