1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một chuyến đi (Trích...) (bài viết trong tháng 7: bắt đầu từ trang 12)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoabaoxuan, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Verb
    Happy new year !!!
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt bé tí,cầm tay gái đi một buổi chiều là hết thành phố.Đến Đà Lạt thú nhất là ngồi tựa lưng vào gốc thông,bắn điếu thuốc và suy nghĩ về sự đời bên hồ Than Thở.Tuy có tên là Thung lũng Tình Yêu nhưng mà ngồi một mình ở đây thì mới tận hưởng hết được không gian và phong cảnh của nó.Hồ Xuân Hương không thơ mộng như người đời thường nói vì nó...bé tí.Khu trung tâm cũng nhộn nhịp nhưng không mang đặc trưng gì.Đáng kể chỉ có khu biệt thự,nghỉ hưu mà có một chỗ trên này để ẩn cư và luyện công thì tuyệt.Người bản xứ Đà Lạt rất hiếm,hầu như không thấy,thành phố này chỉ toàn sinh viên và khách du lịch đặc biệt là sinh viên nhiều như lợn con lang thang đầy đường phố và quán xá.Ở được vài ngày thì hết tiền phải về,nói chung ấn tượng Đà Lạt thì về thiên nhiên là chủ yếu.
  3. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    [blue]Bác này chắc lên ĐL đã lâu? Hay lên vào mùa mưa vậy? Hồ Than Thở dạo này đang than thở thật đấy vì... cạn queo rồi. Hồ Xuân Hương đẹp tuỳ lúc, nhưng cái hồ trong thung lũng tình yêu thì rất tuyệt.
    Em đã có lời là không post ảnh vào cái topic vớ vỉn này, nhưng chắc sau chuyến ĐL lần này em phá lệ, post vài cái cho mọi người có tý cảm hứng nhể.
    -> Ặc... mạng dạo này chập cheng sao ý. EM không tài nào Upload ảnh lên được.. Bó tay
    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 03/01/2005
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hithit..haaaa...ảnh xấu kinh khủng , cất đi , đừng post lên làm chi!
    ( nhắn : hết sạch , ko còn cái đĩa A nào để cop nữa, chiu khó chờ ngày mai của ngày mai chị mang xuống, " hén" ! )

  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em đến Đà Lạt vào mùa mưa, thành ra nước hồ Xuân Hương hay Than Thở cứ đỏ lừ lừ như nước sông Hồng. Chả ấn tượng gì cả.
    Chỉ nhớ cái hồ Tuyền Lâm cạnh Trúc Lâm Thiền Tự thôi. Hơi xa thành phố Đà Lạt một tẹo, nhưng rộng và bao bọc xung quanh bởi những đồi thông cổ thụ. Đi thuyền trên ấy đẹp và thơ mộng dã man.
    Rồi những buổi chiều mùa hè nằm thẳng cẳng bên cái bãi cỏ ở gần sân vận động, ngắm nhìn cả một bầu trời với hàng trăm hàng nghìn con diều đủ màu sắc đang bay lượn. Thú không thể tả được. Sao người Đà Lạt thích thả diều thế không biết. Làm mình cứ nghĩ đến cái thành phố Diều trong truyện Mít Đặc.
  6. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Ẹt, nhớ đấy... Dám vào đây bôi linh tinh vào topic của em hén... Công nhận với em Atox là người ĐL thích thả diều thật, chị lên đấy hai lần, lần nào cũng thấy họ thả diều vào buổi chiều. Nhưng mà diều của người ĐL thả xấu lắm, toàn loại diều công nghiệp theo kiểu mì ăn liền nên chả thích Hôm lễ hội hoa, còn thấy cả cái diều hình con rắn hổ mang to lù lù lượn lờ trên đầu mình, sợ chết khiếp (tại cái đuôi dài quá, lên không nổi )

Chia sẻ trang này