1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một chuyến đi (Trích...) (bài viết trong tháng 7: bắt đầu từ trang 12)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoabaoxuan, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hm, súng đạn lại làm tớ nhớ ra máy bay. Trên đời có 2 thiết kế hoàn hảo nhất là máy bay và tàu thuỷ. Cả một tuần vừa rồi xem đã đời . Em thích cái F22, còn tôi thì mê những bánh lái tàu thuỷ hơn. Nhưng mà dù sao thì something can fly cũng hấp dẫn. Những mẫu aircraft cho tương lai có cái vẻ lành lạnh và ít góc cạnh. Chúng trơn trợt như con cá đuối, nhẹ nhàng với những thiết bị xịn nhất. Tương lai mà cũng nhẹ và đơn giản như thế. Nhưng tôi vẫn thích những mẫu hình cổ điển hơn. F22 có bản cánh rộng, màu xỉn, trông hơi giống màu đống rác , hehe. Thôi được, tôi chẳng thèm chấp, cũng đẹp đấy; nhưng so với tàu viking thì .......
    TeeJayz
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Máy bay tiêm kích không có bản cánh rộng đâu nhé, cánh của chúng xếp gọn hai bên. Còn màu sắc thì tuỳ thuộc vào không lực của nước nào tậu con F22 đấy thôi. F22tàu Viking cũng đẹp đấy, nhưng so với Su30 thì...
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nhắn.... Đã gọi cho chị Days rồi, mai em sẽ chuyển quà cho chị ý như đã hứa.
    Chị Days à, đặc điểm nhận dạng của người Hà Nội gửi quà cho chị là: mắt đen, tóc đen... dễ nhận lắm
    Hì, mà công nhận nghe giọng Đà Nẵng nhỏ nhẹ thật đấy, em mê tít rồi nhé . Đã thế lại bảo cho em gặp cả bác Egoist nữa, hồi hộp mất 2/3 phút
    Hừ hừ.... cái chuông rè lại kêu đây. Đà Nẵng mưa & lạnh quá, chắc do Mặt trời đi ngủ ngày rồi. Bắt đền.... chưa đi đã bị trù ẻo, híc
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    To : từ hôm gặp hoabaoxuan ở hội bút , về nhớ quá híc , dạo này có viết lách được gì không ? Mấy lần định gọi cho bạn để hỏi về nhiếp ảnh mà ngại quá . Khi nào rỗi thì chỉ cho tôi vài chiêu nhé
  5. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Á á, nhắc đến ảnh mới nhớ, tỷ đi mau mau về để chụp bù cho đệ 5 kiểu hỏng hôm nọ nha .
    Mải vui quên nhiệm vụ là hoabaoxuan thành nuachungxuan luôn đó
    the mirror has two faces.
  6. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chán em thật ,đã dặn " rò " cẩn thận về " biển miền Trung " và về cái mòn chè " chuối ba cố " ấy rồi mà còn khen dễ... thương . Cầu Chúa đừng xảy ra xung đột .Làm cái nghề của em mà ngáo ngơ vậy thì...thôi.
    Hôm nay mới qua nhà cô bạn xin cái hình về ngắm...ha ...ha
    Ps: tại sao mình cố tình thẩn thơ vơ vẩn vậy mà không thấy " Cô LỖ BAN " phản ứng gì nhỉ
    Cái chuông không rè
    Kêu thử đi em
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm... anh muốn làm gì thì làm, chuông rè HN vào ĐN hết rè rồi, có kêu thử hay kêu thật thì cũng không là chuông rè nữa đâu. Híc, mà spam in ít thôi nhá, khéo lại biến cái nơi này thành nơi họp chợ mất đấy .
    Hôm qua gặp Chuối ba cố ĐN, chẳng có ai ăn thịt ai cả, chỉ có ông mặt trời miền Bắc là hậm hực đi ngủ sớm thôi . Bác Egoist ở ngoài hiền thế nhỉ, hiền khô, hiền hơn cả chị Chuối nhà anh gì gì đó ý chứ .
    À, còn cái... () mà anh nhờ, chiều nay đi Hội An sẽ đòi nợ cho anh. Không bít người ta có chịu không nữa. Hôm qua đang ngồi mút ốc ở quán Kiều, Lady_in_red bảo thực hành ngay (lúc ý miệng toàn ốc mí cả ớt, xì dầu... ) dưng mà em sợ có người vỡ đầu nên không dám... Hihi
    Nhắn Nghìn lẻ một ngày: Tỷ chắc không chụp được ảnh cho em quá. Máy ảnh tậm tạch nhà chị nó sợ rung nhan của em thì phải. Chụp cái rì cũng được, mỗi cái mẹt em là nó lại không lên cái gì cả, hơ hơ...
    Đà Nẵng nắng và ấm. Hà Nội lạnh và khô
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ ặĂ....anh tặỏằYng khi 'i 'ỏn mỏằTt nặĂi nào 'ó thơ nên 'ỏn chỏằÊ vơ ỏằY chỏằÊ sỏẵ thỏằf hiỏằ?n thỏưt và rà vỏằ 'ỏằi sỏằ'ng ( có ngặỏằi nói Vfn hoĂ - hặĂi to tĂt quĂ ) con ngặòi nặĂi 'ó.------> chuyỏn 'i cỏằĐa em phỏÊi có " chỏằÊ " chỏằâ ?
    Viỏt nhỏưt kẵ nghiêm túc vỏằ mỏằTt chuyỏn 'i câng 'ặỏằÊc, nhặng kỏằã niỏằ?m chuyỏn 'i 'ỏĐu tiên cỏằĐa anh vỏằ miỏằn Trung buỏằ"n lỏm...hỏằôm, miỏằn Trung thÂn yêu
    Anh 'ạa cĂi vỏằƠ gỏằưi ...'ỏƠy.Đỏằông gỏằưi nỏằa ,không ngặỏằi bỏằi miỏằn Trung nhâ.
    Thôi chào" Miỏằn Trung "thÂn thặặĂng !
    Mong cho Miỏằn Trung vỏôn ỏƠm nỏng.
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hắn nhìn cô gái trong ảnh chăm chú.Cô gái có ánh nhìn ngô nghê như thỏ , đang ăn phở mà lại ngậm miệng.Chắc lấy dáng để chụp anh cho xinh ?....Hắn nghĩ : " Ờ, con gái,ờ nữ tính...ờ..."Bỗng hắn hỏi cô bạn ngồi cạnh :
    - Các bạn đưa họ đi ăn phở " Hà Nội " ở đâu vậy ? "
    - Phở Núi Trúc đấy ngon lắm- Với cái giọng vui thích lắm.
    - Có phải cái hàng phở gần cái hàng sửa xe máy đó không ?- Cái tính phán đoán của hắn lại hoạt động.
    - Ừ ,hình như vậy !
    Hắn nghĩ đến cái hàng phở, rồi trố mắt nhìn vào cái khuôn mặt trong tấm ảnh :
    -Hàng phở này gần nhà P , có phải P đưa đến không ?
    -Ừ, phải !
    Nhìn lại cô bé một tay thìa, một tay đũa. Đồng hồ đeo tay phải chứ không thèm đeo tay trái như mọi người,hắn cười ngất.Lạy Chúa, trông mới háo hức và ngon lành làm sao...Chắc lần đầu tiên được ăn phở Hà Nội mà lại đang đói lắm.Hắn lật mặt sau của tấm hình : " Để chứng tỏ sự tham ăn " hắn càng không nhịn được cười.Vừa buồn cười vừa thương.Lần đầu lò dò ra cái xứ " kẻ chợ " được mấy cô bạn mến khách đẫn đi ăn phở....
    Cái hàng phở mà mới cách đây một tuần hắn cũng được một người em dẫn đi ăn.Cô em bảo :" Hàng này ngon anh ạ,em trai em thích hơn cả ở Bát Đàn,nhất là món phở xào ". Chiều cô em gái, hắn gật đầu.Cái hàng phở trông tối tối, bẩn bẩn dù nằm ngay mặt đường.Vừa bước vào,chưa kịp ngồi hắn đã nghe một ông khách ì sèo,cái giọng vừa thông cảm ,nhã nhặn vừa bực tức : " Anh chị xem lại xem chứ ai lại làm ăn như thế bao giờ.Không sạch sẽ nhưng cũng đừng để người ta nhìn thấy !.Ai lại, còn dính cả ....đất ở miệng bát.Chết thật."
    Cô em thì chẳng biết nói gì nữa.Hắn sợ em gái ngượng nên cười thản nhiên,cũng chẳng đòi đi...
    Nhưng hôm nay, khi nhìn tấm hình thì hắn không cười thản nhiên được.Khuôn mặt của trẻ con ngây thơ đến tội.Thương lắm hồn nhiên ạ .
  10. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cái này cảnh cáo luôn bà con box Văn và em gì nhà gần đó đừng có ra đấy mà ăn " Phở đất " không tháng nào cũng phải mua " Fugaca " thì khổ !

Chia sẻ trang này