1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một chuyến đi (Trích...) (bài viết trong tháng 7: bắt đầu từ trang 12)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoabaoxuan, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ đi làm tranh thủ vào chúc :
    Chúc " Miền Trung một mùa Giáng Sinh vui vẻ " ![r32)]
    Em " thích xem phim " à : Hôm trước vừa xem bộ phim " Lạc giữa băng hà " rất hay.Em xem thử đi nhé( rất hợp cho lễ Giáng Sinh ).
    Take care !
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày sắp xa...
    Phố đẫm sương. Trời hãy còn mờ tối. Mùa đông... gió hun hút qua vai, lạnh cóng. Đường lên Nghi Tàm, Nhật Tân vắng tanh vắng teo. Lạnh thế này, mấy ai dở người mà thích ra đường hơn là chui vào chăn bông ấm sực chứ. May ra thỉnh thoảng có vài xe hoa tất tả ngược chiều. Những xe cúc, xe hồng như chui ra từ màn sương mờ lặng lẽ đi về nội thành, sắc hoa cứ ngời lên, rạng rỡ...
    Nó lạnh cóng trong mấy lần áo ấm, găng tay, khăn, mũ... phóng vun vút lên Nhật Tân. Phải nhanh nhanh thì mới kịp chớp được những nụ đào còn đầm sương móc, những đồng hoa hồng rực nối tiếp nhau típ tắp trong màn sương mờ ảo của sớm đông. Bao năm rồi, năm nào có cũng mò mẫm lên làng hoa vào ngày giáp Tết. Nó biết rằng đó là nơi mùa xuân gõ cửa đầu tiên! Nhón gót đi giữa những luống hoa, dưới cành đào trĩu nụ chúm chím hay hàng violet tím ngát cao rợp đầu người, hít đầy phổi thứ sương có hương hoa thanh thanh, ngòn ngọt, dìu dịu... nó có một cảm giác thật lạ kỳ, cứ như đang đứng giữa khoảnh khắc giao mùa vậy. Nửa đông còn luyến lưu, nửa xuân đã nồng nàn vội vã... Năm nay nghỉ học sớm hơn thường lệ, mới mười mấy Tết nó đã mò mẫm lên đây rồi. Đi, nhưng lòng buồn rười rượi...
    Có một người đã hẹn nó sẽ về kịp để cùng lên làng hoa ngắm mầu đào Bắc, để được đi giữa những hàng violet, được hít hà mùi sương hoa... Nhưng người ấy bây giờ xa nó cả ngàn cây số. Cũng có thể là xa hơn, xa tít tắp... Người năm nay thất hẹn, hoa năm sau sẽ lỡ mùa. Làng Nhật Tân năm sau sẽ chỉ còn là quá khứ. Dẫu người có về, mọi thứ cũng đã đổi thay!! Hôm nghe tin làng hoa sẽ mất, nó ngồi thẫn thờ, không ra buồn, không ra giận nhưng cảm thấy mất mát.
    Ngày trước, có câu chuyện một người ngày giáp Tết đi cùng bạn gái ra vườn đào. Vì yêu cái khoảnh khắc cô bạn đứng cười bên một gốc đào thì có một bông hoa rơi xuống, người đó đã đánh luôn cả gốc đào ấy mang về nhà dù nó không thực sự đẹp lắm. Nó thoáng nghĩ đến câu chuyện đó, thấy chạnh lòng vì những điều rồi sẽ mất đi. Không còn làng hoa Nhật Tân, cái chợ hoa sáng sớm trên Nghi Tàm có lẽ cũng sẽ mất. Rồi sẽ có một ngày hết cả những sáng mơ sương nó chạy xe qua những con phố dài còn đang ngái ngủ, qua Hồ Tây hun hút sương mờ để lên chợ hoa. Cái chợ hoa nhỏ bé và lặng lẽ trong trời mờ mờ hơi lạnh. Cái chợ hoa thanh bình, đẫm sắc và hương... Rồi từ đó, theo những chiếc xe đạp, theo những gánh hàng rong, theo những giỏ xe nhỏ nhỏ mà hoa ùa về với phố xá, dâng hiến sắc hương tinh khiết, rực rỡ của mình.
    Cũng sẽ chẳng còn những buổi vãn chợ hoa về, nó và cô bạn thân phóng xe vào hàng bún ở phố Quốc Tử Giám, xuýt xoa vì nóng, vì thơm... bởi vị của một bát bún bung nghi ngút khói nữa. Năm nay là mùa cuối cùng...
    Hồ Gươm thì đang cạn dần, những làng nghề bị lãng quên, những làng hoa đang mất... còn một chút gì may mắn sót lại sau cùng thì rồi cũng đổi thay. Ngày mai, người Hà Nội đi tìm ở đâu cho mình một HÀ NỘI thân thuộc, một HÀ NỘI xưa?? Có lẽ sẽ là trong ký ức của những giấc mơ chăng khi mà Ngọc Hà, Nhật Tân, Làng Vòng... đã trở thành một thứ gì đó như là ước lệ, như là hoài niệm, như là cổ tích?!?!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 11/01/2004
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi hai Tết, nhận được một món quà xuân. Cây hoa báo xuân nho nhỏ màu vàng lấp lánh hoa và nụ... Tự dưng thấy vui, tự dưng thấy mình khác với mọi ngày... Ừ, thì nhẹ lòng hơn, ừ, thì thanh thản hơn... bớt vẩn vơ đi một chút.
    Biết rằng từ nay mình sẽ có một cái cây nhỏ xinh và hai cái cây lớn gầy guộc để mà vun xới. Ôi trời, ông anh tốt bụng nhưng xấu tính...
    Hoa báo xuân, hoa báo xuân...
    Hoa tìm mùa xuân suốt đời chẳng gặp
    Em suốt đời chẳng gặp sắc tầm xuân...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tiếc đứt ruột bỏ tiền mua hoa vậy mà....vẫn bị gọi là xấu tính. Từ nay ông quyết đi buôn hoa
    Báo xuân bao nhiêu đứa muốn tìm
  5. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ông này ở đâu ra mà hầm hố quá dzậy ta ! Xấu tính !...Sure!
    Sure
  6. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái đi hái hoa hơn, ko hái được thì mua
    The Mirror Has Two Faces.
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ?
    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    @Hoabaoxuan ?
                  Thạch Trùng Phá Thuỷ Toái Tác Tùng Quyền .
    Nhất Thập Tam Tự Thế Cô Hành Sự.
               Bản Ngã Giai Nhân Thị Phi Lạc Lý.
    Cô Hành Ca .
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ ơ cái cậu này có ý gì với em HBX mà lại vào hùa nói xáu tôi vậy ?
    HBX : anh chọn hộ em cái cây có màu đỏ chứ không phải màu tím...sao bây giờ nó lại thành màu vàng ?
  10. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Cậu hỏi tôi là đúng người rồi đấy.Nhà tôi có người thân trồng hoa trên Nhật Tân lâu năm lắm .Cụ đời thứ 18 nhà tôi làm quan nhà Nguyễn ,chuyên việc tuyển các bé trai vào nội cung.Nhà tôi có nghề gia truyền ...đến đời tôi vẫn còn biết tí chút.Cậu có cần không ? Tôi làm giúp cho lấy phúc....ngọt lắm !

Chia sẻ trang này