1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một chuyến đi (Trích...) (bài viết trong tháng 7: bắt đầu từ trang 12)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoabaoxuan, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chờ bác Teq khoá cái topic này mà dài cả cổ . Thôi vậy, bác mod nào làm ơn xoá hộ em những bài spam không có nội dung gì nhé. Thanks!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ gọi tên anh là biển
    Nơi xa xôi biết có nhớ trở về?
    Biển oà vỡ trăm nghìn trận sóng
    Giấu khôn cùng một chút đam mê...

    Biển xa, nơi ấy xa, tiếng sóng xa vời vợi...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 06/02/2004
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Biển đêm
    Con sóng đêm tràn bờ
    Vội vã liếm nốt tàn nắng muộn
    Chiều rơi xuống đáy đại dương...
    Đêm!
    Biển mệt nhoài
    Gió lang thang
    Chạng vạng ngân khúc tình say
    Trăng tràn sóng sánh kẽ tay
    Biển vỡ!
    Phía bờ anh hút gió
    Em xa...
    Lâu lâu rồi hôm ấy mới lại được nghe tiếng sóng. Tiếng sóng biển qua máy điện thoại, không nồng nàn mà xa xăm và nhàn nhạt... Nhưng mình biết, có một cái gì đó... ấm áp hơn biển, hơn gió, hơn trăng của mùa đông!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 06/02/2004
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Em Xa
    Biển bao giờ thôi sóng
    Là lúc anh trở về
    Biển đêm vắng
    Cát soải trầm ngâm
    Dấu chân người
    Lặng thầm
    Theo sóng .
    Gió và nắng ngày nào
    Khắc khoải đợi
    Hình ai đó
    Mong manh.
    Em xa , xa theo sóng phương nào
    Không hẹn hò
    Không gặp gỡ
    Nhớ , nhớ ,nhớ ...
    Dày vò , trăn trở
    Nhớ ?
    Sóng và em
    Cồn cào cháy bỏng
    Nụ hôn hờ theo sóng
    Vào mong manh .
                  Thạch Trùng Phá Thuỷ Toái Tác Tùng Quyền .
    Nhất Thập Tam Tự Thế Cô Hành Sự.
               Bản Ngã Giai Nhân Thị Phi Lạc Lý.
    Cô Hành Ca .
  5. vua_meo

    vua_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mới đi du xuân về,cũng có vài thứ muốn kể, tôi không viết được bằng văn xuôi đành kể lể bằng"văn vần" vậy (tuy có hơi loằng ngoằng).
    KỂ CHUYỆN TÂY BẮC
    Tặng những người bạn đồng hành của tôi: D, P, B, M.
    Bỏ lại sau ồn ào phố thị
    Chốn xa thoả bước phiêu du
    Xuân Tây Bắc có gì em nhỉ
    Lòng anh khấp khởi mong chờ...
    Sa Pa đón anh bằng mưa rừng rả rích
    Vườn Lan lỗi hẹn ngủ quên mùa,
    Hàm Rồng mây trắng như cổ tích
    Hoa bất tử ngời lên sau mưa.
    Ngược triền dốc nhớ hồng tiểu muội
    Ngày xưa đỏ thắm tim mình
    Chẳng biết mùa sau trở lại
    Trái tim anh có kịp hồi sinh.
    Lên Thác Bạc mơ màng sương phủ
    Cầu Mây rẽ lối đào nguyên,
    Cổng Trời nửa mơ nửa thực
    Bước chân lạc chốn thần tiên.
    Cô bán hàng lưng đèo xinh thế
    Dẻo thơm thịt nướng cơm lam
    Nắng lấp ló từ sau đỉnh núi
    Lung linh trên bóng áo chàm.
    Lũ trẻ bản Mèo Cát Cát
    Chụp ảnh cũng đòi cát-sê
    Bà mế già trầm tư bên dốc
    Kỷ niệm đâu phải thứ bán mua.
    Anh đã đến Mường Khương xa lắc
    Ruộng bậc thang ai xếp ngang trời
    Nhìn lại nhớ chung cư Hà Nội
    Nhà mình tầng mấy em ơi.
    Chiều rong ruổi Pha Long hùng vĩ
    Đèo cao vực thẳm đẹp mê người
    Hoa cải vàng rực lưng chừng núi
    Xập xoè váy áo người ơi.
    Lên Bắc Hà giữa mùa hoa mận
    Núi rừng trắng xoá như mơ,
    Thêm một chút rượu ngô nồng đượm
    Nhìn nhau cũng đủ thành thơ.
    Anh mơ ước làm vua một buổi
    Nghênh ngang giữa Dinh Vua Mèo
    Thời vang bóng...giờ sao tàn lụi
    Chiều buông trên toà đá cô liêu...
    ...
    Xuân Tây Bắc làm sao kể hết
    Viết ra cũng chỉ bấy nhiêu
    Riêng anh có cho mình cái nick
    Từ nay xuất hiện Vua_Meo.
    Đầu xuân Giáp Thân
  6. windwalker

    windwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của HBX ở đây lại nhớ về chuyến đi Huế + Đà Nẵng xa xưa của mình. Lúc nào rảnh thử viết lại phát, không hiểu còn nhớ được bao nhiêu ... À, bây giờ mới biết có nàng HBX thơ văn lai láng. Lẽ ra thiên phóng sự phải có ảnh của nhà trồng được để minh hoạ thì hay hơn nhiều
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác Wind dạo này đi đâu mà không thấy ảnh nữa? Box buồn xo, mỗi mình Danbeo tung hoành thôi . Ảnh đi kèm cũng nhiều lắm, chỉ sợ box VH không tải nổi nên không dám tống lên thôi. Hôm nào bác viết bài đi, HBX ủng hộ
    Vua Mèo: Có làm thêm bài nữa không? Ngần này vẫn còn ít quá anh ạ!! Sao không tả nốt cái ô xập xoè nhỉ ? Lại còn vụ móc hết túi của bọn em nữa chứ, hừm hừm...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0

    Ly cà phê nhỏ đắng đắng, nóng nóng trong ánh nến hiu hắt. Sapa buồn và lạnh đến tê người.
    Phố im lìm trong sương. Bốn phía mờ mờ ảo ảo. Ánh đèn không xuyên nổi màn sương dày, đành lặng thầm đơn lẻ nơi góc phố. Sương buốt trên má, nằng nặng trên mi mắt. Đường vắng tanh. Đi, đi trong cái im lặng của bồng bềnh lên xuống như thuỷ triều trong trăng... Hơi thở đông cứng ngay đầu mũi.
    Nhà trọ vắng hoe. Mình thích cái cảm giác trống vắng đó, ít ra thì cũng là nhất thời. Leo lên tầng, mở cửa ra ban công. Một bước chân thôi mà bỗng thấy mình mất hút giữa trời sương, giữa băng giá. Đêm mênh mông. Chỉ có tiếng sương rơi trên áo, trên tóc. Ngay dưới con đường vẫn sáng đèn, mờ mờ một bóng đi. Có phải là bóng người không nhỉ, nặng nhọc và lặng câm! Đầu cúi gằm xuống tận ngực, lầm lụi lên dốc. Người đi trong sương, không thấy bóng! Lạnh người, cái cảm giác về một thành phố chết chợt đến. Thành phố của những bóng ma câm lặng, của sương mù, của u buồn, của ký ức và của thẳm sâu...
    Bỗng dưng thấy thèm được nghe một điệu nhạc, thèm được thấy cái gì vui mắt... Một cái hộp nhạc có dây cót! Ừ, cái hộp nhạc nhỏ xíu, có một con búp bê cũng nhỏ xíu xoay tròn trên những vòng xoáy màu hồng. Vặn chốt vài vòng, những nốt nhạc như từ đâu đó trong khe hộp ùa ra, dịu ngọt tiếng dương cầm, bản Pink life...
    Nó tự mỉm cười một mình, chun môi thổi dạt một mảng sương. Chà, bé con ạ, cái hộp nhạc, con búp bê, những ngày ấy... mình đã đánh mất lâu rồi. Tiếng nhạc vụt mất. Nó quay lưng, khép cửa phòng. Lẳng lặng chui vào chăn bông. Mảnh chăn sực hơi ấm của cô bạn gái đang say ngủ. Chỉ còn tiếng thở đều đều của P. và tiếng nước giọt trong phòng tắm của cái vòi bị rò. Ngoài kia bây giờ đã là một thế giới khác!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. windwalker

    windwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ lười lắm, chỉ muốn đọc muốn xem hơn là viết với chụp . Tôi còn cả 10 cuộn phim chụp rồi mà chưa dám đi rửa đây, xót tiền quá - thôi thì cố gắng mỗi lần rửa một cuộn, mỗi ngày viết một chút vậy, không thì đầu óc mọc rêu mất. HBX post ảnh đi chơi lên đi, hay là xấu quá sợ bị chê
  10. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đọc văn HBX có cái vị ngòn ngọt mang mác của nỗi buồn xa nhà , có vị mặn mòi biển cả và hiu hắt nỗi nhớ mong .
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .

Chia sẻ trang này