1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một chuyến đi (Trích...) (bài viết trong tháng 7: bắt đầu từ trang 12)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoabaoxuan, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vua_meo

    vua_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    =======================
    Trời ơi! Lộ hết! Lộ hết.
    Mấy vụ đó anh giữ "bản quyền" riêng, làm sao công bố sớm thế được! Lo mà thi cử đi em gái!
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Màu xanh
    anh xoè bàn tay anh
    cầu mong em nắm chặt
    đừng buông
    mùa héo úa chung quanh
    cây hoa xuân ủ rũ
    đêm anh ấp hơi lành
    anh xoè bàn tay xanh
    thời gian rơi từng giọt
    lạnh buốt
    bàn tay em nắm lại
    làm sao nắm chòng chành
    còn lại bàn tay xanh
    anh xoè trái tim anh
    tức thời anh ngã gục
    yên lành
    anh xoè không gì cả
    có gì vẽ màu xanh
    mãi mãi màu thiên thanh

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba...
    Cho một người gọi tôi là Bông hoa bé nhỏ
    Hà Nội sắp vào mùa rộ hoa. Tháng ba của Hà Nội dịu ngọt và non xanh, ngan ngát sắc mầu và hương hoa. Người ạ, đã sắp tháng ba rồi. Tháng ba xa xôi, tháng ba không thực nữa. Khi mà mầu xưa rực sáng trên những cành cây mảnh dẻ, rụng lớp lớp trên phố buồn và hương man mác khắp nơi theo gió, có lẽ là ta cũng đã xa. Ta không muốn có một tháng ba, có một mình ta giữa phố, có một lời hẹn mà gió cũng chưa đủ dịu dàng để mang nốt đi...
    Anh sẽ chờ dưới gốc hoa xưa nhé
    Dẫu không mùa, hoa không trắng trên vai
    Chờ đốm lửa em mang lại đó
    Cho mùa đông hơi ấm suốt đêm dài...

    Hà Nội đang những ngày mưa lạnh. Ba gọi điện từ miền Trung xa xôi: "Ba muốn tháng 3 này con vào Đà Nẵng, ba đang cần con trong này..." Giật mình! Thảng thốt! Hoang mang... Dường như là sự sắp đặt của số mệnh, hay là sự may rủi khi ta tung con xúc xắc? Ta có bao giờ tung cái gì lên để cá cược cho mình không nhỉ? Có lẽ là chưa. Hay là đã mà ta vô tâm không biết?
    Hà Nội sắp vào tháng ba. Liệu ta có chờ được đến mùa xưa không?
    Anh chưa một lần nhìn thấy hoa xưa
    Chỉ nghe qua những câu thơ
    và những lời em kể
    Cánh hoa trắng mỏng manh
    như niềm tin dễ vỡ
    như Hà Nội xa xôi...
    Anh lại quay về với những phút đơn côi
    Một hạnh phúc trong mơ
    hay chỉ là hư ảo?
    Chiếc lá bay ngược chiều giông bão
    Anh tìm bến nào để đợi em?
    Mùa xưa...
    Hà Nội trắng êm đềm
    Mùi hương rất trong
    níu lòng người day dứt
    Hoa ơi, nếu đợi chờ là có thật
    Xin hãy nở thật đều
    cho nỗi nhớ bớt chông chênh...
    Rồi sẽ chỉ là những ký ức không tên
    Như hoa xưa lụi tàn
    Sau những lần bùng cháy
    Anh mải miết ngóng về màu trắng ấy
    Nhưng mùa đã sang rồi
    chân lạc bước về đâu?...

    Đôi khi ta cứ tin vào những ảo ảnh, đôi khi tự an ủi mình rằng nó vô hại, đôi khi nghĩ rằng nó sẽ làm cho cuộc sống thi vị hơn, dễ chịu hơn... vậy mà chưa khi nào ta nghĩ rồi nó sẽ làm đau mình. Thật ngốc!
    Tất cả rồi như bọt sóng, ồn ã tràn bờ rồi sẽ tan biến đi. Ta chẳng bao giờ kịp nắm bắt được nó, cũng như ta chẳng bao giờ làm được một điều gì đó tốt cho mình. Bây giờ, lại sắp một tháng 3. Bây giờ, lại một lời hẹn: "Anh sẽ chờ em đến tháng ba!!"
    Duyên nợ gì thế chứ, tháng ba ơi!! Ta sợ...
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  4. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người vừa thò bước chân đầu tiên vào TTVNOL, và bước ngay vào topic của bạn. Đọc những dòng bạn viết ở trên sao nghe lòng mình cũng vấn vương một điều chi thật lạ. Tháng ba? Ừ, có tháng ba là vậy.
    Một ngày chưa xa trong kí ức của tôi, tháng ba cũng tràn đầy sắc vị. Quà cho nỗi niềm là nhưng bông gạo đỏ rực, núp mình sau bờ đê làng. Lúc đó, tôi nghe thời gian báo hiệu làng tôi chuẩn bị cho một mùa đói, những buổi giáp hạt chua cay vẫn thổi thốc vào sống mũi mỗi người.
    Nay tôi đọc bài của bạn, tháng bao hiền hòa quá và tháng ba ở đây ồn ào hơn tháng ba trong kí ức của tôi. Tháng ba của bạn chứa nhiều cái gọi là " miền riêng", và tôi biết, trong đó có những gì. Ôi, tháng ba! Ước gì tôi được gọi tên em thay cho bạn tôi, một người đang xa quê hương hàng ngàn cây số. Nó cũng nhớ tháng ba, nhớ em, và nhớ tôi của những ngày giáp hạt ở làng ta.
    Đời Gió Bụi
  5. KelticSword

    KelticSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều tháng Ba, khi tôi bước lên lầu, tôi đã gặp người đàn ông mà không có ở đó. Bây giờ hắn cũng không có ở đây. Ước gì tôi chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa.
  6. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Những dấu chấm...
    Tất cả có hơn bốn giờ đồng hồ... Và rồi cô đưa anh ra ga.
    "Anh không muốn nhìn thấy em khóc. Anh sợ..."
    Cô gật đầu mỉm cười: "Em không thèm khóc đâu! Anh đi đi kẻo trễ tàu, đến giờ rồi..."
    Anh dùng giằng rồi quay lưng. Tiếng cô chìm dần trên sân ga. Bóng anh khuất sau một mớ người hỗn độn. Cô tựa người vào chiếc xe, đứng yên. Gió...
    "Em đi về trước đi anh mới yên tâm lên tàu..." Anh quay trở lại, đứng trước mặt cô tự lúc nào.
    Cô ngước nhìn anh, đôi mày hơi nhíu lại: "Anh đi đi, trễ tàu rồi. Em không sao..."
    Họ chia tay. Có vẻ nhẹ nhàng. Anh đi vào ga, đôi lần ngoảnh đầu lại. Cô run rẩy dắt xe xuống đường. Đêm lạnh cóng... Tiếng còi tàu đã rú lên khô khốc...
    Vậy là anh đi rồi. Cô không đủ sức, cũng không đủ can đảm để níu anh ở lại. Có lẽ chỉ cần một cái với tay... Có lẽ...
    Cô không đủ can đảm để làm thế! Tầu bắt đầu ra khỏi thành phố. 11h 30 phút đêm... Cô trở về. Mắt đầy nước...
    Đêm 14/2
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  7. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Một tình yêu của những điều sẽ tiếp diễn sau đó ?
    Những dấu chấm cho sự bắt đầu ? Vâng ! BCN vẫn luôn là hoa báo mùa vĩnh cửu , tôi được cảm nhận thấy vẻ đẹp trong từng câu chữ .
    Sự ấm áp luôn có trong văn cô , có lẽ thế , và phải chăng một lúc nào đó tần ngần nơi đây để được đọc , để mà được ngẫm ?
    Bốn giờ chỉ bốn giờ đồng hồ ?
    Câu hát của anh lính trận xa nhà về phép oà về vỡ vụn ,câu hát ngày xưa đó ai từng hát trong mỗi lần hội quân ? Lại được nhớ , lại được miên man trong tiếng nói , nụ cười .
    Sao cô gái không níu kéo lại ? sao cô để cho niềm hi vọng ngày mai gặp lại được đầy đặn ? Có lẽ thế nó sẽ đẹp hơn trong tình yêu nhưng hình như có chút phi thực tế .Lãng mạn ? Ừ đúng !rất lãng mạn .
    Một điển hình cho Văn học thế kỷ trước ? có cần thiết không khi hỏi rằng : làm đẹp hay làm mới văn học cũ ?
    Không ai trả lời vì rằng mỗi người đều giữ riêng cho mình một cá tính , một cách chiêm nghiệm vào thực tế .
    Ai đó nói rằng những người con gái ưa nét truyền thống có một thứ duyên thầm có thể đánh đổ cả những kẻ lạnh lùng , tôi giờ này đang nghĩ thế và thấy rất đúng .
  8. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ thế!!!
    Khỉ phải gió
  9. windwalker

    windwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Người ta tâm sự mà bác vào bình theo kiểu bình giảng văn học lớp 10 thế này, thực sự ko muốn làm mọi người mất hứng nhưng đọcmấy câu trên tôi thấy buồn cười và sáo rỗng quá, ặc ặc
  10. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chính vì sáo rỗng lên mới chưa thành cái anh nhà Văn được , đúng không nào ? Thế mới viết chẳng cái gì ra hồn mới vào đọc của người khác rồi bình cái sờ thích . Bật mí chút nhá nhà tớ chưa tốt nghiệp hết lớp sáu trường làng đâu . Đau thế đấy !
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .

Chia sẻ trang này