1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một cô gái (st)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tranquan83, 24/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chenmingfeng

    chenmingfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    CHuyện này hay đó pác!
  2. chenmingfeng

    chenmingfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cai chũ ký cảu em sao thế nhỉ???
  3. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    úi trời , anh thứ 3 bùn cười quá!
    Nhưng mình lại thấy anh thứ nhất mới quen . Sao mà tên này đi ăn giống mình thế, từ chỗ ăn đến thứ tự , có điều mình hông ăn nhìu vậy thoai!!!
    Đúng là kinh nghiệm thưk tế đầy mình
  4. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Chết cưòi cái con bé P. Gặp nhau mấy lần bên La**** thử đong đưa dưa lê với nhắn tin cưa cẩm mà nó cứ tránh gặp mình, mới nhác nhìn thấy đã té mất, thế mà vẫn nhắn tin trả lời mới lạ chứ. Có khi bị thằng nào nó lừa rồi nên nàng bây giờ hãi, cứ để đó đong cho vui.
    Hôm nay sinh nhật sếp, kô cơm nhà, uống bia từ hết giờ làm. Mệt quá, chưa biết trốn bằng cách nào.
    Reng.. reng..: alô con mái nào eo éo thế không biết: Ùh , anh rỗi mà, thế àh, yên tâm 15 phút nữa anh đến.
    Thôi, em kính sếp một phát rồi em phải đi kiếm wan đây ( Hic, có lý do chính đáng để té rồi!!!).
    Đc, ưu tiên chú em, nếu có gì vui gọi anh với nhé!!
    Phù, bụng óc ách bia, mà vẫn khô cổ quá. Chạy xe đến nơi thấy em ngồi với mấy đứa lạ hoắc, kệ hát tí cho nó hả.
    Chúng nó ngại mình hay sao mà chẳng đứa nào cầm mic thế nhỉ, chỉ có mỗi bé là hát cổ vũ mình lấy lệ, kệ, làm thêm cốc chanh muối cho nó hả bia.
    Đi giải quyết cái đã, sướng thật xả ra được phân nửa rồi.
    Reng ..reng ủa sao thằng T nó lại gọi nhỉ, nhậu xong rồi mà. Hả, **** hả, chỗ đi giai đoạn ba đc àh, dẫn sếp đi àh? thằng biêng biêng này chỉ đường cho thằng biêng biêng khác mệt thật, nóng cả điện thoại, mãi mới giải quyết xong nhu cầu các bố. Cũng phải mất chục lượt giải thích ra chỗ đó , chỗ đó, không có thì ra chỗ đấy chỗ đấy, giá cả nó thế đấy thế đấy, đừng cậy say mà phá giá... mệt
    Nhớ ra em vội chạy lên. Ơ... tụi nó định về hết cả àh. Cũng đc, ngồi với mấy đứa nhóc này chán phèo, thôi ga lang cái thanh toán về cho nhanh, chán quá.
    Mà con ôn P. nó làm sao ấy nhỉ, đường về nó im thin thít, hay lúc nãy mình hát tay chân có vấn đề? chắc kô phải. Chẳng biết, hơi say rồi tập trung nhìn đường, kệ nó vậy.
  5. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Chết cưòi cái con bé P. Gặp nhau mấy lần bên La**** thử đong đưa dưa lê với nhắn tin cưa cẩm mà nó cứ tránh gặp mình, mới nhác nhìn thấy đã té mất, thế mà vẫn nhắn tin trả lời mới lạ chứ. Có khi bị thằng nào nó lừa rồi nên nàng bây giờ hãi, cứ để đó đong cho vui.
    Hôm nay sinh nhật sếp, kô cơm nhà, uống bia từ hết giờ làm. Mệt quá, chưa biết trốn bằng cách nào.
    Reng.. reng..: alô con mái nào eo éo thế không biết: Ùh , anh rỗi mà, thế àh, yên tâm 15 phút nữa anh đến.
    Thôi, em kính sếp một phát rồi em phải đi kiếm wan đây ( Hic, có lý do chính đáng để té rồi!!!).
    Đc, ưu tiên chú em, nếu có gì vui gọi anh với nhé!!
    Phù, bụng óc ách bia, mà vẫn khô cổ quá. Chạy xe đến nơi thấy em ngồi với mấy đứa lạ hoắc, kệ hát tí cho nó hả.
    Chúng nó ngại mình hay sao mà chẳng đứa nào cầm mic thế nhỉ, chỉ có mỗi bé là hát cổ vũ mình lấy lệ, kệ, làm thêm cốc chanh muối cho nó hả bia.
    Đi giải quyết cái đã, sướng thật xả ra được phân nửa rồi.
    Reng ..reng ủa sao thằng T nó lại gọi nhỉ, nhậu xong rồi mà. Hả, **** hả, chỗ đi giai đoạn ba đc àh, dẫn sếp đi àh? thằng biêng biêng này chỉ đường cho thằng biêng biêng khác mệt thật, nóng cả điện thoại, mãi mới giải quyết xong nhu cầu các bố. Cũng phải mất chục lượt giải thích ra chỗ đó , chỗ đó, không có thì ra chỗ đấy chỗ đấy, giá cả nó thế đấy thế đấy, đừng cậy say mà phá giá... mệt
    Nhớ ra em vội chạy lên. Ơ... tụi nó định về hết cả àh. Cũng đc, ngồi với mấy đứa nhóc này chán phèo, thôi ga lang cái thanh toán về cho nhanh, chán quá.
    Mà con ôn P. nó làm sao ấy nhỉ, đường về nó im thin thít, hay lúc nãy mình hát tay chân có vấn đề? chắc kô phải. Chẳng biết, hơi say rồi tập trung nhìn đường, kệ nó vậy.
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    - HAY QUÁ ! CƯỜI VÃI ..NỘI CÔNG THÂM HẬU MÀ VẪN VÃI.....
    .-TIẾP ĐI NHÀ CÁC BÁC

  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    - HAY QUÁ ! CƯỜI VÃI ..NỘI CÔNG THÂM HẬU MÀ VẪN VÃI.....
    .-TIẾP ĐI NHÀ CÁC BÁC

  8. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá, các phần tiếp theo đâu nhỉ? ai có post tiếp đi
  9. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá, các phần tiếp theo đâu nhỉ? ai có post tiếp đi
  10. godfather02

    godfather02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bồ ơi!>

Chia sẻ trang này