1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một cô gái (st)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tranquan83, 24/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy bac chủ topic post chàng thứ ba lên nhỉ.
    Đọc xong không cười không được nhỉ
  2. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    anh thứ 3 đúng là gà bị vặt lông
  3. hacgia2000

    hacgia2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Quá hay
  4. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Sao lâu có tập tiếp theo thía ạ ? .......Chờ anh chủ topic hơn chờ người iu
  5. sexyboy88

    sexyboy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Độc buồn cưòi quá
  6. phuongchina

    phuongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    eo ơi , truyện quá hay luôn , em cười đau cả bụng nãy h , cách miêu tả cũng sinh động . Chuẩn , chuẩn
  7. bfdien

    bfdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Số 4 lên tiếng
    Ngày ...
    Hôm này rỗi việc quá, chẳng còn gì để làm nữa, mà sếp lại đi vắng, he he. Yahoo nào, mà sao thế này bạn bè đâu hết rùi tìm đỏ mắt không thấy đứa nào ol, nhìn mãi mới thấy group "Linh tinh" có 1 nick đọc cũng hay hay, cố nhớ đã nói chuyện lần nào chưa nhỉ, (ngày trước ít bạn là hay add lung tung lắm)
    " Chào em! Lâu lắm rồi ko gặp, em có khoẻ không ?" he he cứ như quen lắm rùi í.
    Từ hôm đấy cứ buồn buồn tay lại hỏi thăm tán phét 1 hai câu, của đáng tội nói chuyện cũng dí dỏm
    He he cuối cùng lươn lẹo mãi rùi cũng đến ngày hẹn "off"
    Đầy ảnh trong máy nhưng không thèm gửi cứ tả lung tung xem thế nào, E nói hỏi địa điểm cứ nói lung tung là 39 hàng hành (oai tí ) chứ mình toàn ngồi "Thọ"
    Rỗi việc đến rõ sớm định vào bừa 1 cái 39 trong vô vàn cái 39 nhưng lại thôi, ngồi uống trà đá vậy. He he ngồi lúc thấy 1 con bé ngơ ngác đứng nhìn dãy quán 39 (nhìn đã ko thấy hợp với mình - mập quá )
    Thấy em bé bự vào quán rùi ngồi nhìn ra đường, chắc để theo dõi xem mình thế nào đây, ngồi lúc nữa đang định về thì thấy bé bự đi về. Chợt 1 ý nghĩ vụt lên, chạy vội vào quán đi lên cầu thang (đi gần xem bé bự dùng dầu gội, nước hoa J) đi lên cầu thang gần đến tầng hai thì thấy Bé bự đi xuống đi lướt qua nhau ( cứ nhìn như quen nhau lắm ) Chẳng thấy mùi J thôi ko gặp nữa đi vào tầng 2 lại ra ban công nhìn xuông thấy vẫn loanh quanh lấy xe
    Tối về chat chit lai lươn lẹo nọ kia ( Minh đi làm rùi thì sao có thầy nữa đâu)
  8. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Bác thứ tư chắc sợ em ý roài nên khỏi viết nhật ký...
  9. jangbonggan

    jangbonggan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chuyện này đọc như nhật ký osin ấy nhỉ.Hay lém.
  10. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Sặc sặc.. đọc hay quá. Ngồi chỗ đông người, chả dám cười to.
    Hôm nào phải in ra rồi cho em bé đọc mới được.
    Tặng 5* cho các tác giả.

Chia sẻ trang này