1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay không thấy Cám ol nhỉ?
    Nhớ lại hồi năm 2006, Cám nói 88 là bác sỹ, chẹp, đã cứu được ai đâu!
    Lôi cái topic này lên vậy.
    http://360.yahoo.com/profile-0hw.z9Y_frHoK4k0A0o23Q--?cq=1
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    <div style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://s38.photobucket.com/albums/e133/Coltpard/?action=view&current=845eb54f1e8e44fd.jpg" target=_blank><img alt=Photobucket src="http://i38.photobucket.com/albums/e133/Coltpard/845eb54f1e8e44fd.jpg" border=0></a> </div> <p>Cuộc đời phía trước, ôi thực một giấc mơ! Mộng dài mấy năm, qua rồi không thoảng gì hơn một cơn gió rối, mà mùi chẳng còn phảng phất và vị đã chẳng còn nồng cay. Người ngoảnh mặt bước đi là đi, cái tâm địa vốn học thói dứt tuyệt, có ngờ đâu một ngày quay lại, để thấy xa lạ như kẻ mới ban sơ.</p><p>Liếc một cái ngó, vào quá khứ, vì hiện tại, bởi vòng luân hồi chết rồi lại tái sinh.</p><p>Ngờ đâu vẫn có người lưu luyến ghé, cũng như mình, tái ngộ trong 1 và 0... Vì duyên tình ấy mà bối rối tìm, đã quên nơi nào có thể viết.</p><p>Là một cái gì đó đã rất xa.</p><p>Nhưng trong những cơn mơ đêm Cám vẫn gặp những người tình. Những người tinh xưa cũ nay đã yên bề gia thất. Cám thấy đôi từng đôi đã đâm chồi nảy lộc, cũng mừng! Cuộc sống họ vui buồn như nhân sinh, ngày ba bữa, lo làm ăn, lo yêu thương, lo sắm sửa... Trong những bức ảnh, gia đình riêng hay chụp bạn bè chung, họ đều tươi cười cả.</p><p>Có lần Cám bắt gặp cô dâu và chú rể. Lễ cưới rất "nhà quê" và những tấm ảnh cưới "nịnh nọt" đến mức chẳng nhận ra. Cám đã mỉm cười âm thầm chúc mừng đôi uyên ương, mà vai cô dâu, thật may, chẳng phải chỗ của Cám. </p><p>Hồi còn thiếu nữ Cám qua hiệu áo cưới thường ngắm nhìn, không hiểu mình có giống công chúa không trong những chiếc váy bồng màu trắng. Nhưng rồi trong đời Cám không có một lần bước lên xe hoa, cũng chẳng màng áo váy, vì một ngày nhận ra điều đó sao mà viển vông, sao mà vô vị, mới nhạt tênh nhẽo nhoẹt đến đáng sợ làm sao! </p><p>Cám đã chẳng còn mong cầu gì ngoài một sự ra đi, tìm lấy đôi chút bình an và tự tại, hóa ra cũng là đi tìm huyễn ảo.</p><p>Vì chỉ khi không còn kiếm tìm và mỏi mong, chẳng còn phân biệt và chấp chước vào, thì mọi việc đến rất tự nhiên. Và Cám hiểu hoa báo mong cầu là điều chẳng cần thiết. </p><p>Đã bao lâu để tâm phàm phu tạm lắng sóng dồn, cổ tay ***g tràng hạt, thâm tâm bảo bảo học hoan hỉ và bình đẳng? Nhân gian ơi, ai dạo gót ghé chơi, thêm vài mộng ta cùng tạ từ nhau nhé!</p><p>Quãng đường cũ đang qua, và chặng đường mới sắp tới. Có thử thách nào đang đợi kiên định tâm?</p><p>Vào lửa sẽ ra sao câu A Di Đà Phật!</p><p><em>(<a href="Vì''>http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/523721/trang-97.ttvn">Vì đôi người hữu duyên từ NK một Cô Gái Thiếu Ngoan</a>)</em></p><p>CC</p>
    http://360.yahoo.com/profile-rxE_cXw_frHSO1quwQWG
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ sáu ngày 13 tháng 06 năm 2008,
    [​IMG]

    Cuộc đời phía trước, ôi thực một giấc mơ! Mộng dài mấy năm, qua rồi không thoảng gì hơn một cơn gió rối, mà mùi chẳng còn phảng phất và vị đã chẳng còn nồng cay. Người ngoảnh mặt bước đi là đi, cái tâm địa vốn học thói dứt tuyệt, có ngờ đâu một ngày quay lại, để thấy xa lạ như kẻ mới ban sơ.
    Liếc một cái ngó, vào quá khứ, vì hiện tại, bởi vòng luân hồi chết rồi lại tái sinh.
    Ngờ đâu vẫn có người lưu luyến ghé, cũng như mình, tái ngộ trong 1 và 0... Vì duyên tình ấy mà bối rối tìm, đã quên nơi nào có thể viết.
    Là một cái gì đó đã rất xa.
    Nhưng trong những cơn mơ đêm Cám vẫn gặp những người tình. Những người tinh xưa cũ nay đã yên bề gia thất. Cám thấy đôi từng đôi đã đâm chồi nảy lộc, cũng mừng! Cuộc sống họ vui buồn như nhân sinh, ngày ba bữa, lo làm ăn, lo yêu thương, lo sắm sửa... Trong những bức ảnh, gia đình riêng hay chụp bạn bè chung, họ đều tươi cười cả.
    Có lần Cám bắt gặp cô dâu và chú rể. Lễ cưới rất "nhà quê" và những tấm ảnh cưới "nịnh nọt" đến mức chẳng nhận ra. Cám đã mỉm cười âm thầm chúc mừng đôi uyên ương, mà vai cô dâu, thật may, chẳng phải chỗ của Cám.
    Hồi còn thiếu nữ Cám qua hiệu áo cưới thường ngắm nhìn, không hiểu mình có giống công chúa không trong những chiếc váy bồng màu trắng. Nhưng rồi trong đời Cám không có một lần bước lên xe hoa, cũng chẳng màng áo váy, vì một ngày nhận ra điều đó sao mà viển vông, sao mà vô vị, mới nhạt tênh nhẽo nhoẹt đến đáng sợ làm sao!
    Cám đã chẳng còn mong cầu gì ngoài một sự ra đi, tìm lấy đôi chút bình an và tự tại, hóa ra cũng là đi tìm huyễn ảo.
    Vì chỉ khi không còn kiếm tìm và mỏi mong, chẳng còn phân biệt và chấp chước vào, thì mọi việc đến rất tự nhiên. Và Cám hiểu hoa báo mong cầu là điều chẳng cần thiết.
    Đã bao lâu để tâm phàm phu tạm lắng sóng dồn, cổ tay ***g tràng hạt, thâm tâm bảo bảo học hoan hỉ và bình đẳng? Nhân gian ơi, ai dạo gót ghé chơi, thêm vài mộng ta cùng tạ từ nhau nhé!
    Quãng đường cũ đang qua, và chặng đường mới sắp tới. Có thử thách nào đang đợi kiên định tâm?
    Vào lửa sẽ ra sao câu A Di Đà Phật!
    (Vì đôi người hữu duyên từ NK một Cô Gái Thiếu Ngoan)
    CC
    PS: Buồn cười thật, không còn biết làm sao để post bài ở đây nữa!
    http://360.yahoo.com/profile-rxE_cXw_frHSO1quwQWG
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy các bài về viết về Phạt Giáo, công đức lớn nhất mà đức Phật đem đến là cứu độ chúng sinh, chứ ko phải chỉ ngồi viết lách , phân tích này nọ, suy nghĩ mông lung. Trước có nói chuyện với sư thầy Thích Đàm Lan bên chùa Bồ Đề, có nói rằng : Chùa của thầy hơn nhiều chùa khác vì ngoài thờ Phật thầy còn cứu độ chúng sinh. Phật có nói cứu 1 mạng người hơn tu 7 kiếp, hay cứu 1 mạng người hơn xây 7 toà tháp. Tôi đi nhiều chùa, biết rằng thu nhập của nhiều chùa ở HN cực lớn, nhưng 1 số chùa rất ít làm từ thiện, hoặc làm từ thiện chưa xứng với số tiền công đức mà nhân dân đóng góp. Họ chỉ chăm chăm xây cất này nọ,mà việc chính là cứ độ chúng sinh ko được chú ý, tôi ko phục , rồi có những người đi tu hành, đàm đạo về Phật pháp, luyện ngồi thiền khổ hạnh, đàm đạo về tu thế này, thế kia, ngồi thiền truờng phái này, phái kia, v.v,,, nhưng cũng chẳng làm việc thiện là mấy , chẳng cứu độ chúng sinh là mấy, tôi thấy những người đó tu là để thoả mãn cái tôi của mình.
  5. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sự tu có nhiều điều để nói. Mid coi việc đọc hiểu kinh kệ, hiểu chính mình, tự nuôi sống bản thân và làm điều tốt cho xã hội là tu thành chính quả rồi. Bởi lẽ ai cũng làm thầy chùa, làm linh mục thì loài người về Niết bàn hết. Song cuộc sống muôn màu, mỗi người có nhận thức xã hội khác nhau; và các tông giáo* cứ tồn tại.
    *: Tông giáo là từ nên dùng, ứng với các từ Nam tông, Bắc tông, Mật tông. Trước vì Trịnh Tông, người ta phải kiêng chữ tông, nói chệch thành chữ tôn.
  6. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    EM là 1 tomboy . !
  7. huyenfiesta

    huyenfiesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài chị Cám viết mà ko biết cách sống hạnh phúc hơn thì quả là lấy làm tiếc cho bác đó. Em cũng đã từng nghĩ như bác, rồi nhận ra mình thiển cận.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình nhớ là hồi đó mình đọc rất kỹ topic này và đọc không phải chỉ một lần.
    Vậy nên hôm nay giật mình khi đọc 1 bài viết trên trang Afamily
    http://afamily.channelvn.net/20080925093333411tm1ca37/Yeu-hay-cuoi
    Nội dung bài hoàn toàn trùng khớp với 1 bài chị đã viết. Không biết họ lấy bài của chị họ có nói với chị không nhỉ?
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    30 Tết rồi, phải không ta?
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 25/01/2009
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Còn 25phút nữa là giao thừa nàng ạ :x

Chia sẻ trang này