Nhật ký một con bạc Thứ 6 , ngày 29/12/06 Thế là mình lại vừa lĩnh lương được 500 $, trả nợ hết 100$, nạp 300 vào TK bet online, số còn lại chỉ đủ để cầm cự không quá 3 ngày. Giờ đây, toàn bộ tài sản của mình đã nằm ở chỗ "chú Minh", được cất cẩn thận trong két sắt, với cái nhãn to đùng " Tùng - 28/12 - 7/1" Để rồi đêm nay mình lại thức trắng, cuồng nhiệt cùng trái túc cầu. ---------------------- Cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu? Một thằng con trai 22 tuổi, không tiền, không bằng cấp, không sự nghiệp. Gia đình cũng chẳng có khả năng chu cấp mãi được. Mặc dù mình chỉ cá độ bằng những đồng tiền mình làm ra, tính đến giờ vẫn chưa nợ nần ai, nhưng máu cờ bạc đã ăn sâu vào cơ thể, sao có thể rút lại đây>>???
Nói chung là cũng khó. Trừ phi có một mối quan tâm khác. Chắc còn lâu lắm mới có thể kết thúc cái câu hỏi bắt đầu: Bao giờ kết thúc việc như thế này?
Là?m gì? mà? 'ược 500 $ vẶy bàn? Chì? mì?nh là?m với. CẮ lĂn, chf́c sắp thf́ng rĂ?i 'ò. Cò ai 'en màfi 'Ău. Thì?nh thoà?ng phà?i 'ò? 1 nhày chứ ?
Biết gia đình không thể mãi chu cấp được. Biết mình đã lớn 22 tuổi. Biết đi làm cực khổ như thế nào. Vậy mà đem ném đồng tiền mình làm ra vào xòng bạc? Vậy mà 1 thằng đàn ông đến tuổi này ko nghĩ được cho gia đình. Vậy mà 1 thằng đàn ông ở độ tuổi này còn lông bông ko nghĩ đựơc cho tương lai. Nghĩ lại những gì mình đã làm đi. Đừng nói câu tôi chỉ cá độ tiền tôi làm ra thôi. Bạn có ngày hôm nay là công của nhiều người đó.