1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một con rệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chieu_thu_HN, 18/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một con rệp

    Nhật ký một con rệp


    Số mình là số con rệp ---> mình đúng là một con rệp rồi !
    Trước kia mình tự hào là một kẻ may mắn. Thường dự đinh điều gì ( không quá viển vông) sẽ làm được điều đó. Mọi chuyện xuôi chèo mát mái, ngon lành cành đào vậy mà. Mặc dù mang hình hài một con voi mà mình lại khoác trên vai số phận một con rệp.

    Ngày 18/9/06: Ngày khủng khiếp:

    Sáng dậy, mình phát hiện ra một điều kinh khủng tương đương với cảnh UFO oanh tạc Trái Đất. Cái ví tiền của mình đã bay mất từ lúc nào??? Mình đã mất tiền từ hôm qua - Ngày chủ nhật của quỷ mà không hề hay biết. Sau bao ngày nhịn ăn tiêu mới dám đi shopping ngó (cắn răng không mua gì) một phát thế mà lại quên ví tiền ở phòng thử đồ rồi đàng hoàng ra về. Giàng ơi! Sao con không vĩ đại như Einstein mà lại đãng trí gấp 10 lần ông ấy ?
    Thật sự shock. Lúc đầu chỉ thấy tiếc tiền, rồi ngày nỗi đau càng thấm vào sâu. Và hậu quả: 1/2 tháng lương bao gồm cả tiền công ty đã ra đi.
    Thời gian này đúng là khủng hoảng. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Thất bại và mất mát. Mình cố gắng thoát khỏi mớ bòng bong công việc và cuộc sống nhưng không thể. Thế là ngày càng crazy hơn: nghe những bản nhạc Rock đến sáng, viết tiểu thuyết sướt mướt và record voice of devil vào computer. Chuyện này chỉ là một trong những đòn mà rệp tôi nhận được. Có phải do mình không chịu "kiêng kị" theo quan niệm các cụ ? (Dám đi thăm đứa bạn vừa có baby ).Mình không tin...
  2. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    thường vận đen nó sẽ kéo dài có khi lên đến 1 tuần liền , lúc đó bạn luôn cảm thấy mình luôn gặp vận rủi , trường hợp này đã từng xảy ra với mình rồi nên mình cũng hiểu tâm trạng của bạn , tốt nhất là kìm hãm mọi thứ lại , ko nên làm nhiều việc cùng 1 lúc trong thời gian này , coi như cái mất vừa rồi là nhỏ và bắt tay làm lại mọi thứ , hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm , vì trong thời gian này mình rất hay làm sai hay ko chuẩn.Tốt hơn hết là bạn nên cẩn thận.
    Mình cũng giống bạn và đang bị 1 phát warning của Cty vào mẹt .hix
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thanx bạn! .Thật ra vận đen xuất hiện với mình từ đầu năm âm lịch cơ. Nó kéo dài đến bây giờ, và lần này làn đỉnh điểm. Mình vốn là người cân bằng và lạc quan. Nhưng lần này nặng thật.
    22:00 mình xem chương trình Ngưòi xây tổ ấm về một cô giáo tổ chức lớp học buổi tối gần như không công cho các em nhỏ xóm đò suốt 30 năm. Thương cô và các em quá. Mình biết mình đen đủi nhưng vẫn còn may mắn. Chờ ngày mai nắng lên
  4. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    19/9/06 :
    Hôm nay mình đi 1 quả city tour. Vẫn những địa danh cũ. Có những lúc yên Hà nội nhưng lại cũng có lúc thấy Hà Nội sao mà chán. Chả có gì để chơi cả. Bảo sao khách du lịch di có 3 ngày hết cả thành phố. Đến Hanoier như mình nhiều lúc cũng không biết đi đâu về đâu ? Hồ Gươm rồi lại hồ Tây,sông Hồng thì rộng, chùa Thày thì xa
    Không biết dance, mà không đủ ăn thì dance mô đây ? Không karaoke được vì không lẽ đi 1 mình? Shopping ngó thì cứ ca bài "I''ve never had a dream come true".
    Thăm mấy ngôi chùa ở nông thôn cũng thú vị. Không hào nhoáng,lại vắng vẻ, im ắng (nếu loại trừ đội ngũ bán hàng đeo bám rất quyết liệt cứ mời mua đồ chơi gà mổ thóc và chuồn chuồn, nước lavie). Giận rồi cũng thương vì họ quá nghèo. Hôm nay lại gặp mấy người có lẽ bị tâm thần bán hàng, xin tiền. Thấy tội lắm nhưng cứ để họ khủng bố tinh thần khách hay sao ?
    Ngày mùa nên nhiều nơi gặt lúa. Chứng kiến thóc tuôn ra từ máy tuốt lúa rơm thì tuồn ra đằng sau thật thú vị. Hương thơm của những cọng rơm còn tươi thật tinh khiết và quyến rũ, thoang thoảng và đậm chất đồng quê. Trâu bò gà qué, vịt bơi khắp nơi hoàn thiện bức tranh nông thôn ngày mùa : no ấm, trù phú
    Thời gian này mình cứ như bánh mỳ ngâm nước, ỉu xìu và chả có hứng thú làm gì, thấy mệt như cụ già mặc dù người vẫn khỏe mạnh. Kết quả thu hoạch lần này cũng chả khả quan gì. Tóm lại là một buổi viếng thăm fast food quý xờ tộc Papa''s Joe và mấy chục ngàn đủ tiền uống nước.
    Về đi học, không phải học, định đi xem film. Dạo qua 3 rạp mà chưa vừa ý cái nào. Mình thic xem superman return nhưng con perra bạn mình không thích. Cuối cùng quyết định Cribean pirates 2. Hớn hở chìa polyme 50.000 ra thì chị bán vé dội cho 1 gáo nước lấy từ Bắc Cực: 70.000 em ạ. Lý do : film này dài hơn bình thường Lúc chị quay ra thì mình đã thực hiện phép độn thổ biến luôn bỏ lại đằng sau tiếng kêu chới với: " Nếu vậy em xin cáo từ"
    Mình muốn viết tiếp tiểu thuyết" Những người khốn khổ" của Victor Huygo quá. Nhưng ai sẽ mua mớ tóc rễ tre và bộ nhá động Phong Nha của mình đây - Mình còn thảm hơn Phăng-tin ?

  5. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    cũng rất thích những người khốn khổ nhưng đúng là chết cười với cái đoạn bạn này viết
    spam tý chơi
  6. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    20/9/06: Một ngày như mọi ngày.
    " Tưởng rằng đã quên, buồn bực sẽ qua, tưởng rằng đã xa nhưng túi thiếu tiền. Một ngày trống trơn, đời này chán hơn con gián"
    (sorry bác Trịnh Công Sơn vì màn nhạc nhái)
    Một ngày có xu hướng là sẽ trôi qua trong buồn nản và nhạt nhẽo. Sáng chạy như 1 con vịt để làm lại cái CMND đã "gone with the wind". Đến đồn CA mới phát hiện ra giờ tiếp dân sáng là từ 8:00 đến 8:30. Chiều, ký mấy cái hóa đơn cũng hết buổi. Chẳng làm được việc gì nên hồn.Nhận được mấy lời chia buồn từ bằng hữu. Theo các vị ấy thì chuyện này là nhỏ như con thỏnhảy trên dồng cỏ, mặc áo màu đỏ, tay cầm cái giỏ. Thế cũng được!
    May sao cuối cùng cũng tìm được một người nghe mình kêu ca la thét nỗi đau. Cám ơn nhiều đã hy sinh một buổi tối quý báu và cái sleeping child để nghe tui kể lể. Xúc động không để đâu cho hết Đúng là mình không nhìn nhầm người. Khoa nhân tướng học và giác quan thứ 6 của mình vẫn hoạt động tốt. Đó là lý do vì sao mình chỉ nói chuyện thoải mái được với một số người còn một số thì không chơi nổi. Không hiểu sao mới gặp mà mình không ngại ngùng hay đề phòng gì đến nỗi sư huynh cũng thấy lạ. Mình có quá mất cảnh giác ??
    Quê thật ! Uống cà phê bao lâu mà chả hiểu số nào ra số nào.(Toàn gọi số 8 thôi- chả biết nặng hay nhẹ?)
    Đang hào hứng thì nhận được SMS của anh trai hỏi han tình hình tâm trạng còn bất an nữa không. Lại một người đàn ông tốt bụng. Tiếc là những người tốt và bình thường thì đều đã bị chiếm dụng hết rồi
    Dù sao vẫn thật may mắn vì được nhiều người quan tâm chia xẻ.
    (mọi) người là ánh sáng của đời tôi
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đã hoàn thành việc đăng ký làm CMND. Chờ lâu đến mức khi cái tên oanh vàng của mình được xướng lên, mình đứng dậy mừng mừng tủi tủi như người cầm sổ gạo đến lượt mua. Phải mất 3 giây mình mới tin vào tai mình. các cô bác CA, supersoi mình đến từng mm, âu yếm nắm bàn tay mình lăn vào 1 thứ mực đen sì rồi chụp ảnh mình.Cũng k hy vọng nhiều, ảnh mình thường xấu hơn nguyên mẫu (đừng hiểu nhầm là nguyên mẫu đẹp như )
    Mất toi buổi sáng, về VP làm việc, lại những việc chán ốm.
    Mình kỳ cục thật: Một công việc nhàn hạ tuy lưong hơi ít, sếp dễ tính.Vậy mà mình luôn nung nấu ý đồ ra đi
    Tối bỏ 1/2 buổi học buôn dưa lê dưa gang dưa hấu với Hà Còi. kể cho nó nghe về "những người tốt quanh ta", những người đã nâng đỡ bạn nó về mặt tinh thần lúc thưong đau. Thanks again !
    Suy nghĩ về lời sư huynh :" Có những cái em đồng ý được nhưng cũng phải có những cái em không đồng ý chứ !". Mình ít khi từ chối ai điều gì. Luôn muốn làm mọi người vui vẻ. Trong quan hệ bạn bè cũng luôn sống trong sáng, tin tưởng và cảm thông,vì vậy mà k đề phòng hay e ngại nhiều.Luôn cho rằng chỉ cần mình không áy náy với những gì mình làm là OK còn đâu thiên hạ...Kệ họ !
    Hai con voi ngồi chat trên bộ salon mây sắp thanh lý nghĩa địa của FTU (foreign trade Uni-trường ai cũng biết là chi)thì mình chợt nhận ra, ngả ngớn bên cạnh là sunny. Bữa nay sunny mặc áo hồng nom nữa tính và xinh xắn quá -pretty girl Hai đứa đi dạo 2 vòng quanh trường rồi hứa hẹn về 1 mối quan hệ hợp tác lâu dài bền vững giữa nhân dân 2 nước...quên 2 đứa
    Về, hương hoa sữa thơm quá, cứ tỏa ngào ngạt quyến rũ và nồng nàn. Mình chỉ muốn ngồi dưới gốc cây rồi chết ngạt vì hưong hoa cũng cam lòng nhưng Hà Còi lại nằng nặc đòi về xem bộ film chuối củ về hoa hậu chân dài, quan chức và công tử CSHS đành quay gót...
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    22/9/06:
    Một ngày góp nhặt từ những vụn vặt. Không có gì nổi bật nhưng cũng có vài điều thú vị và không thú vị tí nào.
    Sáng dậy mẹ đã giúp mình rửa mặt bằng một trận mắng. Theo Triết học thì mâu thuẫn giữa mẹ mình là mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, giữa tầng lớp nắm tư liệu sản xuất và giai cấp vô sản. Mâu thuẫn này không thể dung hòa được trừ khi mình khăn gói quả mướp mà biến đi nơi khác ở. Khi mình nói ý định ra tự lập thì ai cũng không tán đồng, thậm chí sư huynh còn cho là bất hiếu. Cũng phải, họ là những người phải sống xa nhà. Mỗi khi về trong vòng tay mẹ lại thấy hạnh phúc trào dâng. Không như mình, một con bé bừa bãi, cẩu thả, ngờ ngệch sao hòa hợp được với một người kỹ tính, tỉ mỉ lại nhanh như cắt. Mình chưa bao giờ được nghe 1 lời ngọt ngào từ mẹ mặc dù mẹ rất chiều mình . Cách chiều với 1 đứa bé 3 tuổi: Luôn theo sát, áp đặt, làm mình nghẹt thở. Như nội quy : đi về đầy đủ, đi muộn phải xin phép. Không được đi chơi cả ngày. Phải làm cái này, không được làm cái kia.
    Nghe thì cũng láo toét thật, nhưng vì mẹ mình đã thành một con người yếu hèn thế này, cũng vì mẹ mình đã phải từ bỏ bao ước mơ. Mình thấy mình thật sự có năng khiếu một số mặt nhưng theo mẹ là viển vông nên mình đã phải từ bỏ, những cái năng khiếu ấy coi như chôn xuống Văn Điển. Bây giờ hiểu ra thì đã muộn.Chỉ còn biết nuối tiếc. Lỗi cũng một phần vì mình không có quyết tâm, nghị lực đi ngược dòng nước lũ nhưng khi ấy còn nhỏ, làm sao mình có thể Mình đã suy nghĩ nhiều. Mình có một thời thơ ấu không vui vẻ mấy, và đến bây giờ minh vẫn chưa được hưởng cái mà Bác Hồ bảo không có gì quý bằng. Không muốn mẹ buồn tí nào nhưng khi có điều kiện mình sẽ phải ra đi.
    Sáng mùng 1 bị mẹ mắng chắc cả tháng đen thui. Y rằng ra ngoài đường xe đứng im - hóa ra hết xăng . Khổ chưa !
    Trưa đèo sếp đi Lệ Mật, nhìn mấy chai rượu rắn khiếp khủng lủng củng. Mình không có ý định tham gia nên quay về. Phi xe qua cầu nắng cháy. Mình là kẻ female duy nhất không phụ kiện (găng tay, kính đen, rọ mõm)
    Chiều, sếp về, trông rất xuống sắc, chắc là bị 4 khách Nga ngố mời rượu rắn. Sếp già rồi (=tuổi mẹ mình) thì nên tránh xa những cám dỗ chứ. Nói thế chứ đã làm guide thì làm sao thoát .
    Tối, Châu Béo call mình. Con bé thực tế và hiện đại, chỉ làm những gì có ích cho sự nghiệp mà cũng tính cảm quá làm mình xúc động ! Môi trường làm việc của nó khác mình: chuyên nghiệp nhưng cũng đầy hiểm họa. Phải đeo mặt nạ dày hơn và phải có cái khôn của loài cáo. Một người KHÔNG KHÔN NỔI như mình làm sao nhảy vô
    Biết là không đối đầu không trưởng thành, nhưng quả thật mình muốn mãi được làm theo phương châm : PURE & SIMPLE - I''m just a kid
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chết cười vì cái đoạn này
    Cô bé có năng khiếu viết ra phết ... Dùng từ rất hay....Nên theo nghiệp văn chương... Nhỉ
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác, En cũng đang tập tọng. Sao cho đến khi 70 tuổi có thể "Tựa gối ôm cần lâu chả đưọc" mở trang trại viết hồi kí
    mời tham quan :
    http://360.yahoo.com/my_profile-bCnW2iIjfqJfRsTAW3dp3N.Q;_ylt=AtpKqn_Ik5jo1jayzymSY_8kAeJ3

Chia sẻ trang này