1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký một cuộc tình đầy nước mắt ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi alibaba29_10, 07/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    nhật ký một cuộc tình đầy nước mắt ....

    thứ 4. ngày 19. tháng 7. năm 2006.... .
    ...Cô gái đã đi thật xa ...bỏ lại tất cả ...còn lại là những giọt nước mắt thương nhớ của gia đình , bạn bè , người thương ....
    và cả một tình yêu nữa ...
    =>http://www.xanga.com/memories2002
  2. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Bít đến sự ra đi của cô bé đã lâu.... Giờ vẫn là... 1 nỗi xót xa, tiếc thương....
  3. phuonghoanglua0101

    phuonghoanglua0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cô gái đó thật đáng thương ....và chàng trai kia cũng vậy ...
    http://www.xanga.com/memories2002
  4. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    thực sự đau xót trước sự ra đi của cô bé . isa xin chia buồn tới toàn bọ gia khuyến cùng bạn bè thân ,mặc dù biết tin hơi muộn .
  5. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mình đã vào blog này từ rất lâu rồi , hôm đó mình có nhiều tâm sự lắm , đang suy nghĩ mông lung về cuộc sống , và mình nhận ra rằng cuộc sống ngắn ngủi lắm , tự dưng mình cảm thấy ơn người , vì cuộc sống ngắn ngủi quá ..........Khóc ............ Lần đầu tiên khóc vì 1 lí do mông lung như vậy , thấy giống con gái quá , nhưng thật lòng mình thấy yếu lòng !
    Cảm ơn Nhật Anh đã làm cho mình cảm thấy quý cuộc sống hơn , mọi người luôn luôn nhớ tới bạn

Chia sẻ trang này