1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một đám cưới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haitrang, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitrang

    haitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một đám cưới

    Chào tất cả mọi người, mình cũng hay ra vào box này nhưng chưa bao giờ viết bài cả, đợt này cũng nhân cơ hội đang chuẩn bị lấy vợ nên khai trương topic này, mong mọi người ủng hộ.
  2. haitrang

    haitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 17 tháy 09, vào lúc 22h30 tối sau một cuộc họp giữa mình và người yêu (tới đây chắc sẽ ko gọi là người yêu nữa rùi, hì), bọn mình thống nhất là cưới trong thang tới (mà hình như người yêu mình quyết định ấy chứ?, hic). Quyết định chuyển tình yêu đã tồn tại được hơn 4 năm sang một giai đoạn mới, trên sách báo người ta thường nói : " hôn nhân đánh chết tình yêu". Mình vẫn hy vọng họ nói sai, hehe
  3. haitrang

    haitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mình nhầm, thứ 6 ngày 17 tháng 8 đấy nhé!
  4. haitrang

    haitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngày 18/08/2007. Hai đứa bắt đầu khởi động kế hoạch, việc đầu tiên là thông báo với gia đình hai bên, theo phân công, mình lo nhà mình, người yêu mình lo nhà cô ấy. Không biết phía cô ấy thế nào, còn mình, vào lúc 6h30 sáng, sau khi đưa thằng Tôm đi tè ( thằng Tôm là con chó 3 tháng tuổi, mình mang về tư nhà người yêu để nuôi), cả nhà ăn sáng, mình tuyên bố: " Tháng sau cưới vợ" , ông già mình chưa kịp nói gì, bà già bảo tốt, cưới luôn và ngay! Còn cô em gái mình cười sằng sặc (chắc nó cười vì trước đó mình đã nói còn lâu mình mới cưới vợ cơ mà), he
  5. haitrang

    haitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mà bà già mình thực hiện theo đúng tinh thần "Luôn và ngay", đi xem bói ngay trong sáng thứ 7, 11h30 gọi điện cho mình (mình phải làm việc cả thứ 7 mà) thông báo : Giờ giấc đã xong, 14/09 ăn hỏi, 22/09 cưới .
  6. haitrang

    haitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tối 18/08 hai đứa đi tìm chỗ chụp ảnh cưới, sau khi thăm dò một số nơi và qua một số người bạn, quyết định chọn 15 Hàng Cót, (áo cưới Thu Hường) làm đích đến cuối cùng. Sau một hồi thương lượng và dò xét, quyết định sáng mai (19/08) chụp ảnh!
  7. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    chúc bác thu được nhiều tiền mừng đám cưới nhé
  8. haitrang

    haitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, ngày 19/08/2007. Trời đẹp, (không mưa, không nắng). 7h30 qua đón người yêu (trước khi đi vẫn nhớ nhắc cô em gái là cho 2 cái áo trắng, một cái mặc luôn, một cái cho vào túi mang đi đề phòng, mình cũng chu đáo phết, hì). Sau khi ăn sáng, hai đứa thẳng tiến Hàng Cót. Lên đến nơi 9h, bắt đầu. Một bầy 3-4 em xinh tươi xúm xít cô ấy trang điểm, đầu tóc, váy áo..... mình tranh thủ đi làm ly cafe. 10h cafe, đánh giày xong, quay lại, choáng....... vì không nhận ra người yêu hiền lành của mình nữa, lông mi, tóc tai soăn tít, hoa hoét cài lung tung, và hic............ không còn nhận ra cái mũi tẹt nữa mới khổ chứ. Đang ngỡ ngàng, một cô nhân viên quay ra bảo: " Chưa xong, đừng nhìn, anh lên tầng 2 chọn comle đi" . Khổ thân cái thằng mình, (cao có 1m65, nặng 52 kg, từ bé chỉ quen quần bò, áo phông), lũn cũn đi theo một em lên tầng 2 để chọn comple. Mình còn nhớ vừa đi cô ấy vừa nói : " To như anh chắc có ít bộ vừa lắm!", hic
  9. haitrang

    haitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng chọn được 2 bộ mặc vừa cái áo, còn cái quần thì............. may mà ở đấy cũng có nhiều kim băng, hic. Vừa chọn đồ vừa lẩm bẩm : " Mai kia bố có con, ****** cho nó uống nhiều sữa cho bọn mày biết tay! " , tưởng thế xong rồi, định xuống, thì cô ta kéo lại : "Anh chọn thêm bộ áo tứ thân nữa mới đủ" . Ôi trời, cái thân này của mình, cộng thêm quả đầu trọc lốc (tóc 1 phân đang là mốt mà), mặc thứ đó vào trông mình mới kệch cỡm làm sao? Giải pháp tình thế là tương thêm cái áo len vào trong, còn cái đúng mốt thì......... đội cái khăn xếp vào chẳng ai nhìn thấy cả, he
  10. haitrang

    haitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mai tiếp nhé!

Chia sẻ trang này