1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... Một đứa Hoang Tưởng..!!!??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WhatTheHell, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WhatTheHell

    WhatTheHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký... Một đứa Hoang Tưởng..!!!??

    Quái, quái, anh đi đâu thế? Ồ mẹ kìa.. Sao lại thế này nhỉ? Mới có 3h sáng mà.. Mọi khi anh vẫn ở với nó tới tận 5 giờ.. Mà sao mẹ lại ở đây? Trong lúc này?
    Nó giả vờ nằm yên, coi như đang ngủ.. Mẹ quay đi.. Còn nó, nó trằn trọc.. Không hiểu!
    Nó hoang mang cùng cực..! Nó đang sống ở đâu đây? Thế giới ấy có thực không? Phải chăng nó đang mắc bệnh hoang tưởng? Người ta vẫn cứ nói đến căn bệnh ấy, nó nghe nhiều, và hiểu cũng tương đối.. Nhưng...
    Nó chẳng hiểu có phải nó đang yêu?? Nhưng là yêu ai vậy? Yêu "Anh ấy" ư? Nhưng Anh ấy là ai???
    Không phải ít người để ý, nhưng sao nó chẳng thích ai cả, mà lại chỉ cứ đi tìm cái hình bóng trong tâm tưởng mỗi đêm ấy thôi. Nó chẳng biết anh đến với nó từ khi nào, chẳng biết tình cảm của nó dành cho anh bắt đầu từ đâu.. Nhưng nó không thể nào quên anh, không thể nào không gặp anh mỗi tối, và cả ngày, nó cũng không ngừng nghĩ đến anh..
    Nó thậm chí còn không biết anh có thực hay chỉ là ảo nữa..
    Nó muốn thoát ra.!! Nhưng.. làm sao đây? Một khi nó còn chưa biết đâu thật đâu giả thì nó còn chưa đủ nghị lực rời xa anh.
    Nó ước gì có ai đó có thể lôi nó ra, kéo nó thoát khỏi chốn hoang tưởng này.. Nhưng có lẽ chẳng ai có thể giúp nó.. Và chính nó cũng chưa bao giờ cầu cứu đến ai chuyện ấy.. Nó không dám nói..
    Hằng ngày nó vẫn phải sống trong nỗi băn khoăn.. Nó cảm giác như mình bất lực..! Anh yêu nó mà, tại sao anh lại làm thế? Sao cứ làm nó khổ sở mãi? Anh không thể đến đây vào ban ngày, gặp bạn bè, gặp gia đình nó, để nó biết sự có mặt của anh trên cõi đời này là thật sao? Nhưng tất cả những gì anh đã làm, tất cả những gì anh từng cho nó, không thể nào là giả dối. Không! Đó không thể chỉ là ảo tưởng......!
    Nó bị luẫn quẫn trong cái suy nghĩ lòng vòng ấy mà không biết lối ra.. Phải làm sao đây?? Cái câu hỏi ấy không lúc nào làm nó được yên...
  2. WhatTheHell

    WhatTheHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nó đã suy xét kỹ lắm rồi.. Đúng là nó mắc chứng hoang tưởng không băn khoăn gì nữa..
    Cái bóng hình anh đó chẳng qua chỉ là trong tưởng tượng, nơi mà nó tự xây đắp nên một thế giới cho riêng mình mà thôi. Chứ không thì tại sao anh chỉ xuất hiện khi màn đêm đã buông xuống? Có phải thế không nhỉ? Dù phải hay không thì nó cũng nên tự nhủ lòng mình thế.. Như vậy sẽ dễ dàng cho nó trong việc quên anh hơn..
    Hằng đêm nó thức trắng để sống trong hoang tưởng, hay là nó nằm mơ? Cũng chẳng biết nữa.. Chỉ biết rằng vì suy nghĩ quá nhiều mà sau một tháng trời nó gầy sụp hẳn đi, coi bộ dạng tiều tuỵ và hai cái hố mắt sâu hoắm, thâm quầng..
    Nhờ lý trí, nó đã biết mình là một kẻ hoang tưởng, hay nó bắt mình nghĩ như vậy. Tuy nhiên, một mình nó chống trả với căn bệnh ấy thì cũng thật là khó.. Nó chẳng có ai tin tưởng được để mà tâm sự, chẳng có ai nghe và cảm thông cho nó.. Nó thấy tủi thân ghê gớm..!! Phải chăng vì xưa nay sống trong cảnh đày đoạ tâm hồn, thiếu thốn tình thương mà nó đâm ra suy nghĩ miên man, rồi ngập ngoạng thế nào rơi vào đúng cái hố của chứng ảo tưởng ấy?
    Người ta nói rằng.. Hoang tưởng là một bệnh mà người mắc tự tưởng tượng ra những điều không có thực. Nó còn đủ thông minh và sáng suốt để hiểu được điều ấy, cũng như áp dụng vào trong trường hợp của nó. Nó hiểu.. mình đang mắc bệnh! Mắc thật rồi! Nhưng cũng may là nó sớm nhận ra điều ấy. Mà ý thức được cái đó có nghĩa là nó đã qua giai đoạn cực đại. Chỉ có điều.... Nó nhận ra, nhưng vẫn ko tài nào kiềm chế nổi. Nó không tự kiểm soát được những ảo giác của mình.. Anh cứ đến, đều đều như thế.. Dù biết anh chỉ là ảo, vậy mà nó vẫn không tài nào rời hình bóng của anh.. Nó day dứt, dắn vặt..
    Có ai giúp nó thoát ra cái cảnh mộng mị này với??!!
    Ai cứu nó với??!!!

Chia sẻ trang này