1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một gã hâm...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rhett_Butler_new, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một gã hâm...!

    Oh...nên bắt đầu thế nào nhỉ ???
    Đã mấy lần gã định chui vào đây viết nhật ký, lần lữa mãi đến hôm nay thì gã quyết định rồi...gã sẽ trút bầu tâm sự vào đây
    Kể ra thì cũng ngại, nhỡ bị ai quen phát hiện ra thì chỉ có nước chui xuống cái lỗ nẻ nào đó gần nhất thôi...thây kệ...gã cứ viết...gã thấy trống rỗng quá ...hú...hú...
    Cơ mà gã cũng xin lỗi luôn những ai mà gã sẽ đạo văn, thông cảm cho gã nhé !!!...chỉ là chỉ tình cờ thôi ( ý tưởng nhớn gặp nhau mà...). Cái topic này của gã cũng thế, cũng na ná như anh chàng anhhaham gì đó, na ná như một cái gã đã nhìn thấy ở đâu đó...nhưng mà những gì gã sẽ viết, những gì gã nghĩ xin khẳng định ngay sẽ là của gã, của riêng gã mà thôi.
    Buồn ...tâm trạng của gã lúc này..ờ..mà gã chả biết tại sao gã buồn...gã tự hỏi : mình yếu đuối ???
    Oh...mà gã hình như đã hết buồn rồi thì phải..phải cảm ơn cái nhật ký này của gã mấy được
    Bây giờ chưa biết nên làm thế nào đây : khò một giấc rồi dậy xem AC đá hay là học đến lúc đó...câu hỏi khó đây..nhưng mà dù sao cũng phải disconnect cái đã...còn kỳ thi trước mặt kia mà


    Khi cô đơn anh biết gọi tên ai ???
  2. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    gã họ hàng với Nam Cao hở?
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này trên ttvn nhiều người hâm lên viết nhật ký thế ?
    Hay tại viết nhiều nên mới hâm ?
    Đọc nhiều thì chắc vẫn chưa ảnh hưởng...

    tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu cái gì cả

    trăm năm như giấc mộng
    phù du kiếp dài đâu
    bèo mây không hợp mất
    vui chi để mang sầu ...

  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    nói chung là ko nên hiểu
    If I had 3 wishes, I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  6. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Butler này, tôi thấy giọng văn bác cũng được đấy chứ. Chả gì còn có tôi đây ái mộ, viết tiếp đi chứ!

    Darkspirit
  7. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    11+12 : Vật vờ...
    Pri to veille : Gã họ hàng với Năm Camm..
    Pri to bé ngoan : Chắc là có vài vết đen trên mặt trời nên kô hẹn mà gặp các gã hâm rủ nhau lên đây viết nhựt ký
    Pri to lãng đãng + white : chuyện của riêng gã ...kô cần hỉu
    Pri to Dark :gã viết tâm sự, kô có ý định viết văn, lần sau bác ủng hộ gã thì vote * cho gã nhé !!!
    Khi cô đơn anh biết gọi tên ai ???
  8. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    13/11
    Dở giời hay sao ấy?buổi sáng học có một lúc mà váng vất cả đầu óc..có lẽ lâu rùi kô ngồi học thì phải, phải tập mới được.
    Buổi chiều?lại là cô bé?ờh mà lâu rùi kô nhìn thấy cô bé thì phải ?vẫn như cái thuở sáng sáng gã ôm cột nhìn cô bé chơi bóng rổ?nhưng sao hôm nay gã lạ thế nhỉ ?lạnh băng (gã có ai khác rùi sao ???chắc thế)?ờh mà cũng lâu quá rồi ?5 năm rồi còn gì?cả 2 đều năm cuối ?còn trẻ trung gì nữa đâu?mà nếu cô bé kô đặt quyển vở trước mặt thì cơ hồ còn lâu gã mới biết tên cô bé (QM..khà?khà)

    Khi cô đơn anh biết gọi tên ai ???
  9. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    19/11 :
    Tự nhiên hôm nay thấy nhớ 31-606-N6 lạ...
    Khi cô đơn anh biết gọi tên ai ???
  10. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    21/11 : HA ơi ! Tao tin rằng thời gian sẽ xoá nhoà mọi nỗi đau...con đường phía trước thật chông gai...mày phải tự vượt qua thôi...việc này chỉ riêng mày mới làm được, thật tiếc là tao lại kô thể giúp gì được, nhưng khi nào có khó khăn đừng ngại khi gọi đến thằng bạn này nhé !!!
    Khi cô đơn anh biết gọi tên ai ???

Chia sẻ trang này