1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một ngày.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Santa_Claus, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Santa_Claus

    Santa_Claus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một ngày.

    oa oa
    lại thêm mười ngày nữa đi xế đạp
    hik hik

    leng keng leng keng

    Được santa_claus sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 18/02/2003
  2. Anhvanyeuem

    Anhvanyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đi xe đạp cho to chân em à, khỏi phải tập thể dục
    anh
  3. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngy nữa lnmạng m chẳng tm được thng tin g mới cả. Ko biết đến đến bao giờ th mnh mới biết được thng tin mnh cần biết nhỉ. Lu thật. Cuộc sống l một chuỗi những cng việc bận rộn.
    Thật buồn !
    Doc than - Chua vo - Muon YEU
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối vật........ Hôm nay đi chia chân với " con hàng " mà ko đc. Tức ói máu, huhu.... thế là 3 tháng nữa mới đc gặp " người iu " ghét quá. ** cái bọn nnhà ga, đã mua vé roài còn ko cho người ta vào, fí mất 1k. Nhưng ức nhứt là ko đc nhìn thấy cái bản mẹt " dễ thương " của người iu mình..... Huhu 3 tháng nữa mới đc gặp......... kiếm người khác thôi
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  5. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Huhu...cái đồ vô tình vô nghĩa này, hôm qua người iu của em nhắc em mãi đấy SF à, thế mà chả thấy cái bản mẹt của em đâu.

    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu!
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hichic, đâu fải tại em. Tại bọn nhà ga đấy chứ. Em đã mua vé vào tiễn rùi mà... bọn nó bảo fải đi kèm người mới đc vào. Chuối quá, cái lúc đấy, đứng trc mẹt bọn soát vé thế nên ko kẹp bừa với ai đc. Ghét ko chịu đc, tức fát điên, thía là fải lủi thủi đi về một mình.... Huhu, hôm qua đen quá. Má ui....
    " Con hàng " của mình h này chắc đang trên tàu. Hehe.... cho biết cái mùi đi tàu Khà khà... Vào đấy... cẩn thận nhá... ko đc đi đêm 1 mình đâu đấy Cẩn thận bị bắt cóc thì chít. Trông cái mẹt đep rai thía kia... ối con nó thèm... cẩn thận đấy Ah mà ra thì cố gắng mua quà cho em nhá
    GOOD LUCK
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 21/02/2003
  7. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    ..........hôm nay được leo cây 1 tiếng đồng hồ, thích ơi là thích, lại có cớ để phạt rùi..........

    Trái tim bên........1980 family
  8. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui qué, bị 1 lũ ngã chồng lên người, hic, khổ thân đã còi lại còn bị ép. Nghe phổ biến về reg subject cứ như vịt nghe sấm. Sao mà cái trường này đẻ ra lắm thứ thế, phức tạp nhiêu khê.
    Hic, 10h25' con bé từ từ rời khỏi cổng trường bởi vì nghĩ rằng chẳng có ai đón cả... hi`.... đi chơi với bạn cho sướng. Đúng là no bụng đói con mắt. Ngồi ăn kem ở NZ no đến lè cả lưỡi ra mà vẫn cứ ăn. Nhìn sang đường mãi mà ko thấy "ai" quen để gọi vào ăn kem cả. Tiếc thế, hôm nay mình bao kem dưng mà chả có mấy ai hưởng ứng. Hêhê, càng đỡ tốn. Lặc lè phóng về nhà cứ tưởng là ko ăn được tiếp thế mà vẫn nhồi được 2 bát cơm. Trời ơi sao mình giỏi thế. Kiểu này khéo có người ko bế được mình mất
    I never try to hold U back

  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà gọi điện cho chú, không ai nghe, hoá ra là đã lên đường. Chúc chú mạnh khỏe, vui vẻ và quan trọng hơn cả là kiếm được nhiều tiền, về mà trả tiền điện thoại.
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hik
    thế mà ko sms cho em 1 cái

Chia sẻ trang này