1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một người có gia đình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenshine, 23/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    AQ 1 tí. ^_^
  2. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Măm để sống. :P
  3. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đố kỵ??? Fedup with! :-p
  4. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhận ra mình đang chốn chạy cảm giác của chính mình. *_*
    Refesh nào! Nghe nhạc nhé. (lại chốn tiếp! ^_^)
    Tuần sau đi Cát Bà rồi. Thích quá. Chả muốn làm việc nữa!
  5. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
  6. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Now I'm testing the new system. It is quite interesting. I'm fond of it. Have chance to use English again.
    And the new seat in the office. Nothing is new in meaning. But, at least, there is something new.
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chả biết gì nhưng cứ vào chúc mừng cái, cho niềm vui nhân đôi :)
  8. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chồng! Ốm rồi. Tại mình cứ bật điều hòa cả đêm. Keke. Khụt khà khụt khịt, thương quá! Lại dỗi vợ nữa rồi. Nhắn tin hỏi thăm cũng hông thèm trả lời.
    :P
    Tối nay vợ không bật nữa đâu. Hứa đấy! Hết giận đi nha!x
    Cái đồ béo ú mà chịu lạnh kém kinh!
  9. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mới có 1 ngày cảm thấy rỗi rãi thế này! Thích thật!
    Phase 1 dự án kết thúc rồi. Golive được 2 tuần rồi. Vẫn còn 1 số vấn đề, nhưng với mảng của mình thì (chộm vía) ổn rồi. [:D]
    Phase 2 chẳng làm nữa đâu. Cũng vui nhưng mệt kinh. Chẳng có time mà quan tâm đến chồng con nữa. Khiếp quá! Chỉ khổ mẹ chồng.
    Nghỉ ngơi được rồi. Vỗ béo tí cho xinh! [r32)]
    2 tháng làm dự án mà nhiều việc xảy ra quá. Vị trí thay đổi 1 tí. Lương tăng thêm 1 tẹo. Công việc ... lại quay về với "cái máng lợn". Chán vẫn hoàn ... chán!
    Chồng lười quá chẳng chịu học hành cho xong đi. Chả lẽ lại xông vào học cùng àh???!!! Hết thuốc chữa chưa nhỉ???!
    Ông anh trai sắp lấy vợ rồi. Thế là ổn nhé. Mẹ mình có thêm người để ... chửi rồi. Keke...
    Cô dâu 2 sắp sinh rồi. Ra tết mình cho Bông đi nhà trẻ. Định ... làm tập 2 nữa đây. Hì!:x Chú 3 lấy vợ luôn đi cho đại gia đình thêm đông vui. [r2)]
    Àh quên mất là có 2 tháng thôi mà mình bị đến 2 cái mụn to. Huhu...
    Tổng kết lại năm nay đúng là năm ... hạn. Mẹ chồng giải cho mấy lần rồi mà còn đen thế. Híc.
    Con lạy Giời lạy Phật cho con tai qua nạn khỏi năm nay!!!
  10. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sao chả có cái gì ở chỗ làm hấp dẫn nổi mình thế nhỉ?! Nhất là "man" ý! @-) Cà rốt, hờn dỗi... Kinh quá!
    Thôi mình nín đi cho yên chuyện.
    Buổi sáng còn hào hứng với ngày mới, cuối tuần... thế mà giờ ... ngó ra ngoài trời đẹp ghê!
    Đi về thôi!
    Chúc bà con cuối tuần vui vẻ!!! [r2)]

Chia sẻ trang này