1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một người có gia đình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenshine, 23/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mình lại rơi vào khủng hoảng rồi. Tổng khủng hoảng thật rồi. Huhu hic hic... sigh! C, H, M, J, H... đều có vấn đề.
    Mệt mỏi rồi! Nghỉ ngơi chút nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} “
    06/10/2004 · 11:49:
    Cuộc sống mến thương ơi ta yêu người !!!
    Vì ta yêu những gì ta có !
    "....... Khi nào có điều kiện về với mẹ. Mẹ nhớ con nhiều lắm ........................."



    Giờ có chồng con rồi, thi thoảng mẹ vẫn gọi điện, nhắn tin đã mua cái nọ cái kia, về mà ăn. Thế là lòng lại rộn ràng. Về hết năn nỉ đến dọa nạt chồng đưa mẹ con sang ngoại cho bằng được. Thật có con mới biết lòng cha mẹ... Ai ơi:
    "Có con gái lớn,
    Đem gả chồng gần.
    Có bát canh cần
    Nó cũng mang ... đi"

    I love you, Mom!!!
  2. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong lúc ngủ đã ... bỏ qua một cơ hội...
  3. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thật ngạc nhiên sau bao lâu lại vào lại được user và tìm thấy góc nhỏ của mình. Hạnh phúc quá đi! ^^
    Không biết bây giờ có time để vào viết nhật ký thường xuyên nữa không nhưng vẫn cảm thấy thật vui mừng, như tìm lại được thứ gì đó nhỏ nhắn xinh xinh mà mình đã từng rất yêu thích vậy.
    Vẫn mến thương cuộc sống như ngày nào!!!

Chia sẻ trang này