1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một người làm ngành PR trong Quảng cáo (cạnh tranh lành mạnh với pác Rosy_dew cái nhể)

Chủ đề trong 'PR' bởi Van_Basten, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Van_Basten

    Van_Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một người làm ngành PR trong Quảng cáo (cạnh tranh lành mạnh với pác Rosy_dew cái nhể)

    Bat dau buoc chan vao nghe
    Ngày....
    Mình đang học trung cấp kế toán, vừa học vừa làm ở một công ty chuyên về đá và vật liệu xây dựng...sáng, 8h có mặt ở công ty (gọi là công ty cho oai chứ thực ra chỉ là 5 người: 1 giám đốc, 2 nhân viên kinh doanh, 1 nhân viên bán hàng ngồi ở showroom, và mình, ngồi đây 1 mình- vừa làm kế toán vừa là lễ tân trực điện thoại... có ngày chẳng có ai gọi điện đến, cũng chẳng thấy NVKD nào ghé qua...) Thậm chí, công ty còn chưa có DKKD nữa cơ!
    Thế là, chị giám đốc bảo- nếu em muốn xin dấu chứng nhận (dấu tròn đỏ) thì công ty chưa có đâu để chị hỏi thử xem....rồi, chị hỏi một anh bạn ...anh ý làm bên sale của một công ty QC...
    xin được rồi nhưng...
    "Alô, em Dương à, anh Thắng đây. Xin được dấu hộ em rồi nhưng GĐ bên này bảo tài liệu kế toán không thể cho em số liệu được vì đấy là bí mật của công ty, em phải sang bên này thực tập thật rồi làm việc với bác kế toán thì bác ấy mới cho em số ảo để em thực tập cơ. Sáng mai 8 h em có mặt ở công ty QC PZO ở HC nhé, anh sẽ giới thiệu em với các anh chị ở đây"...
    Thế là... tôi có mặt ở một công ty QC để thực tập vị trí kế toán viên vào sáng hôm sau...
    Đó là một căn nhà xây đúng kiểu những căn nhà trong phố cổ: tầng 1 là của một chủ, tầng 2 lại là của một chủ khác. Cả gia đình đó làm quảng cáo, có điều bố mẹ anh trai một nửa nhà, nửa còn lại của anh con trai thứ 2 tên là Phong- GĐ công ty QC PZO...bài trí nửa hiện đại, nửa cổ điển, nửa của bố mẹ và anh trai thì bừa bộn, hai phong cách làm việc của hai bên cũng khác: đối chọi và đấu tranh ngầm (Sẽ phân tích 2 mối quan hệ này ở một diễn đàn khác)
    Bác kế toán ở đó đã già và về nghỉ hưu, bác làm thêm ở đây nên chỉ thỉnh thoảng bác mới đến. Vì thế, những ngày bác kế toán đi làm thì to^i mới được làm công việc của một kế toán những ngày bác kế toán nghỉ thì to^i phải chẳng biết làm gì và bị sai những công việc vặt linh tinh của bên kinh doanh: cầm máy ảnh KTS đi chụp những địa điểm đã có sẵn để đưa vào profile làm tài liệu chào khách hàng fần outdoor, ngồi gọi điện cho khách hàng để chào quảng cáo in ấn và biển bảng,...dần dần tôi đã trở thành một nhân viên kinh doanh quảng cáo từ lúc nào không hay...
    Ngày....
    Hôm nay là sinh nhật của GĐ bên PZO và kỳ thực tập của tôi cũng gần kết thúc...các anh chị không hề đề cập đến chuyện lương hay doanh số trong kỳ thực tập, mà tôi cũng không quan tâm đến chuyện ấy vì ở đây tôi cũng học được nhiều thứ hơn là các tài khoản hạch toán kế toán : cách gọi điện làm quen và chào khách hàng, cách phân biệt bạt hi-flex xuyên sáng và không xuyên sáng cùg thói quen đi cứ ngửa cổ lên nóc nhà người khác để nhìn banner và bang rôn...
  2. Van_Basten

    Van_Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Rồi...
    Ngày...
    Sau khi hoàn thành vất vả một bản đề tài kế toán với đầy số liệu ảo của PZO cờ ty (có dính tý nào đến kế toán đâu cơ chứ) và kỳ thực tập sale marketting với cái dấu chứng nhận đỏ chót là...thực tập kế toán ngoan ...hơ...hơ
    Mình được PZO cờ ty mời ở lại làm NVKD, lại những chuỗi ngày vác máy ảnh đi chụp, profile cty đi chào khách...doanh số tháng đầu nhờ hai phát mời được nội thất (chả liên quan gì đến PR nhể )
    Sự nghiệp PR bắt đầu khi được BGĐ nhấc lên ghế: trợ ný (híhíhí)
  3. Van_Basten

    Van_Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu tại chị phó GĐ bảo tôi check lại chính tả kịch bản QC truyền hình, check chính tả thì cũng fải đọc qua chứ, đọc xong, quay ra bảo chị: "Chị ơi, em đọc cái này chẳng hiều QC cái gì chị a" nên BGD đoán là mình co ve có vẻ như...biết viết thế là chuyển từ long tong đi ngoài đường thành...ngồi bàn giấy...
    Được giao phát đầu là viết kịch bản quảng cáo cho....bỉm trẻ em Xi xi ạ....ngối tỉ mẩn, gõ đi gõ lại duyệt đi duyệt lại.
    Khách hàng phản ánh "văn chương quá nhiều, không khả thi cho quay QC- cái này hợp để in...tiểu thuyết thì hơn"
    Rút kinh nghiệm: à, thì ra còn phải tính cho sản xuất thế nào dễ dễ...Lạy trời, đúng là QC Vietnam. Đã đòi rẻ còn chuối, không thích phức tạp thì làm sao mà đột phá đây? làm sao mà "creative" đây?
    Lần sau trình ra: XEM, Gật rồi, ớ, em ơi, thế không tính blos 15s hay 30s à, phải chia giây từng cảnh nữa chứ....ok, lại ngồi chia giây từng cảnh, chặt khúc để phát 15s và 30s... ***g tiếng, ***g nhạc ra sao, ống kính lia thế nào...Xong.
    Bị nhận xét "cty chuyên nghiệp mà làm chẳng chuyên nghiệp gì cả, phải sửa nhiều quá"
    hix, mới ra trường đi làm mừ-nga`nh na`y em con` khong duoc hoc nua chu!!!! tha cho em huhuhuf
  4. Van_Basten

    Van_Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ....là bỉm của người nhớn ý là cái BVS ANTY ý mà hihi, thấy con bé nó viết được kịch bản QC truyền hình, BGĐ giao luôn cho nó mấy nháy kịch bản event, thế là lại được dịp ngồi bàn giấy hý hoáy... được cái "con bé" mới ra trường, kinh qua có 2 cty nên bầu nhiệt huyết vẫn còn sôi sục lắm nên ý tưởng chửa cạn...
    Những ngày không còn gì để viết thì ngồi cạnh designer, NV thiết kế mà "bí" thì mình lại creative tiếp phần design....
    Chính ra, đến giờ nhìn lại thấy không ít sản phẩm của PZO mang dấu ấn của ThuyDuong''s production ra phết
    (em đi ăn cơm, ngủ trưa đây mai em lại post tiếp)
  5. Van_Basten

    Van_Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Nhấm nháy thoắt cái đã 1.5 năm.
    Với tuổi trẻ, dù chỉ đạt được thành tích như một con kiến nhưng qua sự hợm hĩnh của mình và xu nịnh của người khác, qua lăng kính 24 hình/s trên sống mũi đã trở thành con voi!!!
    Cảm giác những thứ ở đây "không còn phù hợp với tình hình hiện tại" và "chế độ đãi ngộ không phù hợp" đã thúc đẩy tôi nhảy việc.
    Xin thôi việc dù chưa thử xin vào đâu và cũng chưa ở đâu nhận, tôi chuẩn bị hẳn 25 bộ hồ sơ công chứng sẵn, một mình một wave alpha và tay lăm lăm tờ Mua bán rao vặt... chuẩn bị tinh thần tăm được nơi nào "ngọt thịt thì nhảy vào nộp CV.
  6. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Thế bây h trôi dạt về đâu rồi ?
    Thật đúng là muôn nẻo đường đều dẫn tới nghề PR
  7. hongot

    hongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thế bây h trôi dạt về đâu rồi ?
    Thật đúng là muôn nẻo đường đều dẫn tới nghề PR
    [/quote]
    hĩ hĩ, ai chứ Dương thì tui biết, các cụ bảo " Một nghề cho chín còn hơn chín nghề", cứ sợ nhiều nghề quá mà không giỏi nghề nào....Mà Dương thì đúng là "sự lạ" đấy, đủ chín nghề mà không nghề nào là không "chín" cả...Nói không ngoa đâu đấy hĩhĩ

Chia sẻ trang này