1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một người làm PR

Chủ đề trong 'PR' bởi Rosy_dew, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    - Bệnh nghề nghiệp. Cẩn thận. Không chết toi.
    - Cái mặt mình = ngố nhất quả đất.
    - Tuy nhiên, xét về vấn đề khác. Hehe, không còn gì để nói hơn nữa. Mai lại cười tý tởn cho mà xem. Chúc luôn giữ niềm vui trong trái tim và tâm hồn.
    Ngủ đê. Hâm nó vừa thôi. :D
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chả ngủ nữa. Cày nốt. Không để cơ hội cho con mẹ dỗi hơi kia ngoạc mồm lên.
    Ơn trời, sau khi tất máy một lúc cái hòm thư của công ty nó đã mở được.
    Mình phải sống sao đây, đừng để công việc chiếm hết thời gian của mình như thế này chứ. Còn bé bỏng gì nữa đâu. Vớ vỉn thật đấy.
  3. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mưa.
    Đau đâ?u.
    Mệt mo?i.
    Chán việc.
    Thế ma? không dám nghi?--->he?n thật.
    Chưa đi la?m không ai nói với mi?nh ră?ng không được mất tập trung ngay ca? khi mệt mo?i, không được thiếu quan tâm ngay ca? khi việc không liên quan tới mi?nh, không được nhăn nhó ngay ca? khi mi?nh đau răng muốn chết.
    Hm, nhiê?u lúc trách...bố mẹ, tại sao nuôi mi?nh lớn lên trong điê?u kiện sung sướng vậy chứ? Cứ khô? sơ? vất va? chắc mi?nh đaf có kha? năng thích nghi cao hơn rô?i:(
  4. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    hơ hơ đọc bài bác nè hay nhỉ?
    Đoạn đầu thì kêu vì mệt quá
    Đoạn sau lại kêu vì được sướng quá.
    Ko biết ntn nào tthì ko kêu
  5. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mệt! Buồn ngủ! Quyết định "tự thưởng" cho mình một buổi chiều nghỉ việc ở văn phòng. Định là sẽ tắt điện thoại để ngủ 1 trận cho đã đời...con cóc nhưng lại sợ nhỡ sếp hoặc ai đó gọi điện...
    Hai ngày làm event liên tục.Chạy bở hơi tai thế mà trời lại mưa. Đau xờ cau.
    Làm PR in house một mình lo từ khoản cho tiền vào phong bì cho đến chỉ đạo trang trí.Vất!
    Bận rộn, mệt mỏi đến nỗi đặt chân về tới nhà là..ngáp lấy ngáp để như nghiện đến cữ...
    Thỉnh thoảng lại gặp phải mấy tay nhà báo..banana, động 1 tí là dỗi, động 1 tí là tiền tiền tiền....Có kẻ còn nhận tiền rồi mà không thèm thực hiện công việc như đã thoả thuận, lại còn nói giọng ban ơn.Ơn huệ gì chứ? Business là business, còn nếu gọi là giúp thì chả tính đến money.Ghét thế không biết! Coi thường thế không biết!
    Bạn bè thì trầm trồ vì so với chúng nó mình "có vẻ" "được" hơn. Lương cao hơn, biến mất khỏi văn phòng lúc nào cũng được nhưng chúng nó đâu biết rằng khi mà chúng nó sung sướng ở nhà chén bữa tối trong một ngày mưa tầm tã thì mình vẫn ở văn phòng, đợi xe tải đến chở đồ chuẩn bị event?Hic!
    Đôi khi, thấy thương mình kinh khủng!
    Tuy nhiên, mình yêu công việc của mình. Nó là một phần thú vị không thể thiếu được trong cuộc đời của mình.
    Khi bận rộn là khi mình thấy mình sống có ý nghĩa. Mình có quyền tự hào về điều đó!
    (Sáng mai lại một event!)
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này giống mình thế. Chán đến mức chả muốn kể lể cái gì. Nhật ký ngày nào cũng có vài dòng: chán chả có gì để nói. Mệt không có thời gian để viết.
    Nói chung thì sung sướng và vinh quang thật đấy khi gánh cái event to đùng. Nhưng mà nhục từ khâu tong tưởi mấy ngày mưa đi lấy tiền, thậm chí từ tổng lớn đến tổng bé Ok qua mail rồi mà ko có giấy tờ thì vứt. Cứ đúng ISO mà duyệt đâm ra mình bỗng căm cái ISO thế không biết.
    Ngày mai chổng mông lên mà hô quân đóng đồ để chuyển vào ĐN không biết có kịp ko. Lúc nào cũng lo ngay ngáy vượt trội chi phí thì tèo. Hết các bác tài chính hành đến đối tác change request liên tục.
    Vinh quang thì vinh quang đấy nhưng bắt tay vào làm mới nhục. Dù sao thì cũng mơ đến ngày vinh quang. Nhận tiền thưởng là OK rồi.Đứng lên bục tuyên dương cuối năm là OK nữa. Lại mơ ký được thêm hợp đồng tiếp. Nếu không thì lại chán. Bởi vì cái đam mê này nó ăn vào máu rồi. Cái đích là những cái tiếp theo.
    Nói chung là thương mình. Không có thời gian để buồn và mơ mộng nữa.Không có cả thời gian ăn cơm cùng gia đình. Không có cả một khoảng lặng cho một trái tim đa cảm.
  7. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ,
    Chị dâu đi siêu âm, thế là sắp có thêm 1 đứa cháu gái. Hì hì. Hi vọng nhóc tì sẽ trông giống..cô út của nó.
    Hôm nay,
    Có 1 headhunter gọi điện offer 1 cơ hội ở 1 công ty chuyên về quảng cáo. Theo company profile thì công ty cũng có vẻ..nhớn. Cái đựơc nữa là mình có thể làm part-time trong tháng đầu hoặc nhận các dự án về nhà làm. Hấp dẫn phết!
    Hôm nay,
    Thời tiết như điên ấy. Lúc nắng chói chang, lúc mưa rào rào, có lúc cả nắng và mưa đều..to. Đỏng đảnh như thời tiết thật!
    Hôm nay,
    Sếp đùa 1 câu hơi nhạt và hơi "động chạm" đến mình. Bực nhưng làm ra vẻ thản nhiên. Sếp nói rõ lắm nên đôi khi mình phải "phụ hoạ" 1 vào câu dù chả hào hứng tí nào.
    Hôm nay,
    Trình 1 plan PR, sếp chê "ko biết trình bày văn bản". Hic! Sếp đôi khi hay "super soi "dã man! Cái văn bản mẫu của công ty cũng thuộc dạng..củ chuối nữa cơ.
    Hôm nay,
    Công ty lên TV nhưng không được như ý muốn. Ngày mai thể nào mọi người cũng "gào" chê bơi cho mà xem. Mình đã cố gắng lắm rồi đấy!
    Hôm nay,
    Không thấy mệt mỏi....
  8. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Cuối tuần vui vẻ
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Life is beautiful.
    Cuộc sống luôn mang lại nhiều điều quá thú vị. Con người được sinh ra trên cõi đời này là sự diệu kỳ của tạo hoá. Khi những ý tưởng và ước mơ bay bổng gặp nhau.
    Đà Nẵng, một ngày không quên vì có 2 điều may mắn và thú vị đến với mình. Cả công việc và cả điều mình lúc nào cũng mong đợi.
    Cảm ơn.
  10. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vâỵ là đã xong 1 đợt event. Bắt đâù được tận hưởng một vaì ngaỳ..nhàn hạ. Lúc nhàn hạ laị thâý....chân tay thưà thãi. Caí số nó khổ hay sao mà không chịu được cảnh nhàn hạ nhỉ???
    Chiêù naò đi làm về cũng trông thâý cảnh ngươì ta đứng gần Bách Thảo, tay cầm mâý con chim bé xiú đã bị vặt truị lông mơì chaò ngươì đi đường. Tại sao người ta có thể ăn cái món ấy nhỉ? Trông những con chim nhỏ xiú liú riú ...vỗ vỗ cánh mà thâý thương...
    Hôm qua, lên Tràng Tiền mua 1 đống sách về..đọc dần. Toàn là sách PR với cả thương hiệu kèm theo 2 quyển tuyển tập truyện ngắn.Lâu lắm rồi mới đọc truyện ngắn Việt Nam, học thêm được mấy "từ mới" của tác giả Bóng đè và Cánh đồng bất tận. Chả biết sách mình mua có phải sách lậu hay không, chỉ biết là được giảm 40% so với giá bìa. Mà nói chung mình cũng không cần quan tâm nguồn gốc của những quyển ấy từ đâu ra. Sách lậu thì đâu có liên quan gì đến mình nhỉ??Cậu bạn mình vẫn hay vào mạng search rồi order người ta mang đến tận nhà. Đấy được gọi là mua sách xịn. Mình chả bao giờ làm thế. Tôi gì mà xa xỉ thế? Với lại, cái cảm giác chui vào 1 hiệu sách, tự mình lật tìm quyển mình cần thấy thú vị hơn nhiều. Đó cũng là 1 cách để enjoy the life.
    Lúc này, mình thây thèm kem..dã man nhưng chả dám ăn.Cái cổ họng của mình quá ư là nhạy cảm. Tối qua ăn mỗi 2 qua kem sáng nay đã thấy rát rát. Thôi thì nhịn vậy, "yếu" chả dám ra gió...
    Tiếng là rỗi rãi nhưng đầu óc đang băn khoăn liệu kế hoạch PR đợt tới sẽ là gì đây? Chiều nay sếp với mới hỏi đến..Hic hic...

Chia sẻ trang này