1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ MỘT THẰNG NHÓC YÊU CHỊ ...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanh_ala, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    NHẬT KÝ MỘT THẰNG NHÓC YÊU CHỊ ...!

    Thằng nhóc năm nay đã 22 tuổi rùi nhưng hắn lại yêu một cô gái hơn hắn 3 tuổi . Người mà nhẽ ra hắn phải gọi bằng chị . Thế mà không hiểu sao một ngày đẹp trời hắn cả gan nói là chị ơi em yêu chị nhiều lắm . Và hắn đã bị mắng cho một trận . Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy rất vui .
    Có lẽ chị cũng cảm nhận được phai không ? Nhưng mà có lẽ hẵn không biết được còn rất nhiều chuyện phải làm để có thể biến đó thành một tình yêu đích thực .
    Hôm qua hắn ngủ rất sớm vì một ngày cực ký mệt . Cả ngày hôm qua hắn chẳng ăn uồng gì cả ngoài gặm nhấm một cái bánh mỳ cực kỳ khô khan mà chẳng có một ngụm nước nào cả . Hắn ngồi nói chuyện với cô ấy rất lâu mà trong lòng hắn chỉ muốn nói một câu duy nhất chị ơi em yêu chị nhiều lắm .. Thế rồi hắn tha thẩn lê bước về nhà . Mệt quá hắn lăn ra ngủ mất tiêu quên mất cả ăn . Nhưng mà chẳng hiểu vì sao mà hinh ảnh của chị cứ chập chờn trong giấc ngủ của hắn . Hắn cảm thấy rất chằn chọc khó ngủ . Thế rồi đã 5 giờ sáng hắn lục cục mò dậy chạy thể dục suống dưới biển . Dưới bãi cát trằng min màng hắn đã viết tên hắn và chị ***g vào nhau. Trùi ui sao mà ngố thế người ta đâu có yêu mình .

    ...Hỏi thế gian tình là gì...?

  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thế rồi bình minh lại lên một ngày thật là đẹp . Ngày hôm nay hắn được nghỉ học . Hắn ngồi ôm quyển đồ án đọc như bắt buộc chẳng hiểu vì sao nữa ? Cảm giác cư như đọc ở mắt này nó lại chui ra bên mắt kia . Vì cái ảnh chi gửi cho hắn cứ hiện lên . Cái ảnh mờ mờ chẳng rõ lắm nên hắn cứ hình dung lung tung . Nỗi nhớ bao chùm lên dầu hắn . Thế rồi quyển sách như cây phi tiêu cắm phậm lên giá sách . Hắn nhắn tin cho chị nói rằng nhớ chị lắm muốn được gặp chị . và cũng lại như mọi lần gặp trước hắn cũng chỉ muốn nói nhiều cái lắm nhưng sao chị không chịu hiểu chứ . Cứ lảng xang chuyện khác . hắn buồn vô cùng " yêu người mà không được người đáp lại thì thật là đau khổ , nhưng mà còn khổ hơn mà không nói được với người là tôi yêu người ấy " Hic
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Thánh ala ơi cho xin mấy dòng chữ nha !
    Bà chị nào mà làm khổ được thánh ala nhỉ? Mà nếu bà chị mắng cho một trận thì phải hiểu rằng: mưa là nắng - nắng là mưa !
    Tình yêu ko phân biệt tuổi tác , quan trọng là hai quả tim ...

    Monaco_01
  4. TwinkleViolin

    TwinkleViolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ừa.....sao nhỉ....mình không tin là ThanhAla lại tâm sự thật đâu nghen.....Nhưng dù sao thì dành cho những bạn trai không hơn tuổi nhé : Dù là chị thì người ta vẫn là CON GÁI, và người ta vẫn có TRÁI TIM mà.....
    Tin mình đi, tuổi tác không có giá trị gì lắm đâu nếu hai trái tim thật sự chung một tiếng đập.....

    Vĩ cầm nhỏ Lung linh

    Được TwinkleViolin sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 18/02/2003
  5. TwinkleViolin

    TwinkleViolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tự tin đi nha!
    Được TwinkleViolin sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 18/02/2003
  6. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chú T này "bệnh" ah`? Anh đây thấy bằng tuổi là các em đã "nhừ" hết cả rồi
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay sao mà buồn thế . Cuối cùng cái gì đế cũng phải đế , nó đến thật nhanh . Mình tự hỏi có phải mình quá ngu ngốc không nữa . Chẳng biết nói gì nữa cả có lẽ phải về ngủ một giấc thôi .
    " lậy thượng đế cho con yêungười ấy
    Từ bây giờ và mãi mãi về sau
    Vì chúng con là để cho nhau
    Hạnh phúc ấy chúng con đa tạ "
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 18/02/2003
  8. steppe

    steppe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    theo tui nghĩ tình yêu không phân biệt tuổi tác, Thánh a la cứ cố gắng lên nhen
    When you think of me you can look at the stars glittering in the sky, you will find my eyes there in search of you.
  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhóc ơi, đừng có buồn chán thế chứ? Cái gì cũng phải có thời gian mà? Hai người mới gặp nhau được mấy ngày mà đã thất thường như thế sao? Hãy cố gắng tỏ ra mình đã là 1 chàng trai thực thụ với những suy nghĩ chín chắn đi. Chứ như thế này thì cô ấy chê trẻ con cho mà xem.
  10. hat_mua_roi

    hat_mua_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao mà bấy giờ lắm kẻ thích nói câu em yêu chị thế không biết, thánh ơi, không hiểu bà chị nào đủ tài giỏi bản lĩnh khiến thánh rung đông được nhỉ. Nhưng mà du sao, tình yêu mà, luôn luôn đẹp tuyệt vời dù là ai yêu ai.

Chia sẻ trang này